Trong bản báo cáo, bà Nga cho biết việc thu tiền bán trú như phản ánh của báo là lỗi do sai sót của bà và một số phụ huynh khác trong ban đại diện khi đứng ra vận động phụ huynh và các mạnh thường quân trang bị thêm bàn ghế, thiết bị dạy học.
Bà Nga trình bày: Do áp lực về sĩ số tăng trong cuộc họp ban đại diện cha mẹ học sinh ngày 23-7, nhà trường có chủ trương muốn ngăn phòng hội trường thành 1 lớp học, trang bị thêm bàn ghế và các thiết bị học tập, giảng dạy nên bản thân bà và một số phụ huynh khác trong ban đại diện dự trù kinh phí và nhận được sự đóng góp của nhiều phụ huynh khác trên tinh thần tự nguyện.
Tuy nhiên, sau khi cân nhắc thì ban giám hiệu không thông qua việc ngăn phòng vì ảnh hưởng đến việc kiểm định. Vì thế, nhà trường chuyển một lớp 5 sang học buổi chiều để có thêm một lớp 1. “Có thể việc làm của tôi gây hiểu lầm cho một số phụ huynh chưa hiểu rõ sự việc. Tôi nhận ra sai sót của mình. Hiện nay, ban đại diện vẫn đang giữ số tiền tài trợ và sẽ hoàn trả” - bà Nga cho biết.
Bình luận (0)