Cửa kính nhà cụ Trí bị đập vỡ vào đêm 11-9.
Do Linh không có ở nhà nên cụ Nguyễn Văn Trí (SN 1932) và anh Nguyễn Chí Tâm (SN 1973, chủ nhà) mở cửa ra ngoài xem có chuyện gì thì 2 thanh niên bỏ chạy khoảng 100 m.
Hiện trường vụ truy sát trên đường Nguyễn Thái Học - Hóc Môn
Trong lúc nạn nhân được các y tá băng bó vết thương trên đầu thì đám côn đồ xuất hiện. Trong khi 2 tên vào trong phòng truy sát anh Tâm thì những tên còn lại chặn tất cả các cửa ra vào. Hai tên côn đồ xô ngã giường bệnh, đánh đập anh Tâm và Quốc bằng hung khí là đá xanh, bóng đèn ngay tại phòng khám và cây sắt dùng để treo dịch truyền.
Y tá Huỳnh Thị Tiên vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ côn đồ táo tợn xông vào phòng khám truy sát nạn nhân.
Một y tá trực tại phòng khám cho biết, lúc chị đang băng vết thương cho bệnh nhân thì nhóm côn đồ xông vào đánh đập làm những bệnh nhân không liên can cũng phải tìm đường chạy tháo thân. Hiện anh Tâm và Quốc đã được chuyển lên Bệnh viện 115 điều trị trong tình trạng đa chấn thương.
Vẫn chưa hết bàng hoàng, cụ Trí cho biết khoảng 1 tháng trước, có một đối tượng đi xe máy vào đường Nguyễn Thái Học lạng lách, đánh võng, nẹt pô trong khi đường chỉ rộng hơn 3 m.
Công an huyện Hóc Môn đã tới hiện trường khám nghiệm, lấy lời khai của các nạn nhân và điều tra vụ việc.
Bình luận (0)