xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trường gà bủa vây vùng ven

Bài và ảnh: SỸ HƯNG

Đá gà ăn tiền nở rộ trên địa bàn quận Thủ Đức, TP HCM khiến người dân sống trong bất an, nhất là mới đây đã xảy ra vụ 30 giang hồ thanh toán đẫm máu vì mâu thuẫn trong lúc "đỏ đen"

Một thanh niên tên N. (chuyên đá gà ăn tiền) vừa hướng dẫn chúng tôi cách đá gà ăn tiền vừa kể hiện bãi đất trống trên đường 22 (phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP HCM) đã trở thành trường gà với số tiền ăn thua mỗi độ lên đến cả chục triệu đồng. "Ông chơi thì tôi giới thiệu, người lạ không vào được đâu vì chỉ người quen biết thì chủ độ mới cho cáp kèo. Tham gia thì đưa tiền trước cho trọng tài, ra bãi đất trống đá lẹ rồi chuồn. Chơi kiểu này công an khó phát hiện lắm nên ông cứ yên tâm nhé!" - N. khẳng định.

Một phường có 2 trường gà

N. cho hay mình quen một số đối tượng liên quan đến vụ gần 30 giang hồ thanh toán đẫm máu vì mâu thuẫn đá gà trên đường số 48 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Theo N., ngày 23-2, một số người tổ chức đá gà ăn tiền tại bãi đất trống gần địa chỉ trên thì Trương Tấn Hải (SN 1986, ngụ quận Thủ Đức) xảy ra mâu thuẫn với Trần Quốc Nam (SN 1985, ngụ quận Bình Thạnh). Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, Nam dẫn theo 20 đối tượng xăm hình chằng chịt, tay cầm dao tự chế, gậy gộc... đến nhà tìm gặp Hải nhưng không thấy. Bực tức, nhóm đối tượng dùng hung khí đập vỡ cửa kính nhà Hải rồi bỏ đi. Trên đường về, nhóm của Nam phát hiện Hải cùng 5 thanh niên khác đang đứng ở sân bóng trên đường số 49 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) liền dùng hung khí ập vào truy sát. Vụ ẩu đả loạn xạ khiến Hải, Nam, Nguyễn Thành Danh (SN 1991, ngụ quận 1) và Lê Văn Ngọc Đức (SN 1989, ngụ quận Thủ Đức) bị thương nặng, được người dân chở đến bệnh viện cấp cứu. Đến nay, Công an quận Thủ Đức đang tạm giữ một số đối tượng liên quan để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Hủy hoại tài sản".

Trường gà bủa vây vùng ven - Ảnh 1.

Trường gà tại bãi đất trống trên đường số 8 (phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP HCM) cứ thế tồn tại dù công an đã nắm thông tin

N. khoe để đối phó lực lượng công an, các chủ độ thường thuê người cảnh giới bên ngoài, thậm chí theo dõi lực lượng làm nhiệm vụ. Chính vì thế, dù tham gia tổ chức đá gà bấy lâu nay nhưng nhiều đối tượng như N. vẫn không bị xử lý. Theo quan sát của chúng tôi, trường gà chỗ N. chơi có nhiều người tham gia với số tiền cá cược lên đến hàng chục triệu đồng. Sau mỗi cuộc sát phạt thì chủ độ sẽ thu tiền xâu để trả cho các đối tượng được thuê cảnh giới.

Ngoài trường gà ở đường số 22, trưa 10-3, chúng tôi theo chân B. (một chủ độ) đến bãi đất trống trên đường số 8 (cũng thuộc phường Linh Đông, quận Thủ Đức) thì thấy hàng chục người đang tụ tập để đá gà ăn tiền. Theo quan sát, trường gà này có quy mô lớn hơn và "luật lệ" nghiêm ngặt hơn trường gà nơi N. chơi. Cụ thể, phía bên ngoài bãi đất trống luôn có 2-3 người cảnh giới, khi người lạ vào thì đều bị chặn lại để hỏi. Chúng tôi được B. "bảo kê" nhưng vẫn bị một người đàn ông đứng tuổi hỏi B.: "Ai mày?". B. trả lời: "Tụi nó đến chơi, không phải công an đâu mà sợ". Chỉ đến khi người đàn ông này gật đầu thì nhóm người ở đây mới đồng ý chơi. Theo quy định, người đặt ít nhất cũng phải tiền triệu. Độ đá gà diễn ra rất nhanh, chỉ chưa đầy 10 phút đã phân biệt được người thắng kẻ thua. Sau khi nhận tiền từ chủ độ, các đối tượng nhanh chân lên xe ra khỏi hiện trường.

Dân than, công an nói đã cố hết sức

Ông H. (người địa phương) tỏ ra bức xúc: "Tôi gọi điện báo công an phường nhưng lần nào họ đến thì nhóm đối tượng đều bỏ đi hết. Tệ nạn cờ bạc kiểu này tồn tại rất nhiều ở địa phương, không hiểu sao chính quyền không có biện pháp để xử lý. Tôi cho rằng chính những tệ nạn cờ bạc, đá gà… kiểu này mới phát sinh ra các loại tội phạm như trộm cắp, cướp giật... Chúng tôi hy vọng thời gian tới, cơ quan chức năng làm quyết liệt để trả lại cuộc sống bình yên cho người dân địa phương".

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Công an quận Thủ Đức cho biết thời gian qua, đội hình sự quận đã bắt giữ một số đối tượng tham gia đá gà ăn tiền tại một số bãi đất trống trên địa bàn. Riêng tụ điểm trên đường số 8, phường Linh Đông và một số nơi khác, Công an quận Thủ Đức đã nắm được thông tin và sớm triệt xóa, không để làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân (?!).

Trong khi đó, trung tá Đặng Nguyên Khánh - Trưởng Công an phường Linh Đông (quận Thủ Đức) - thông tin cụ thể hơn là đã nắm được hoạt động của 2 đối tượng đứng ra tổ chức đá gà ăn tiền tại bãi đất trống trên đường số 8 của phường này và sẽ sớm xử lý.

Còn việc người dân phản ánh nhưng công an luôn đến trễ, trung tá Khánh lý giải phường thường xuyên cử người đi tuần tra quanh khu vực nhưng do họ cảnh giới nên không phát hiện. "Sắp tới, chúng tôi sẽ cử cán bộ xuống túc trực tại khu vực bãi đất trống để tránh xảy ra tình trạng tương tự. Ngoài ra, chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đi kiếm tra, không để các hộ dân nuôi gà đá và yêu cầu cam kết không tái phạm" - ông Khánh nói. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo