Cesar: Người thừa ở Anh, người hùng tại Brazil

Trận Brazil - Chile được dự đoán là màn so tài giữa 2 ngôi sao đang chơi cho Barcelona - Neymar đối đầu Alexis Sanchez.

Tuy nhiên, người nhận danh hiệu xuất sắc nhất trận đấu lại là thủ môn Julio Cesar, điều không quá bất ngờ khi anh tỏa sáng ở loạt sút luân lưu 11 m với 2 pha cản bóng góp phần đưa Brazil lọt vào tứ kết. Trước đó, trong trận, thủ thành 34 tuổi này cũng phản xạ tuyệt vời để cứu thua cho đội sau pha đệm bóng cận thành của Aranguiz.

Julio Cesar có lẽ là thành viên Brazil khát khao nhất muốn đăng quang trên sân nhà sau khi bị xem là tội đồ ở giải đấu 4 năm trước. Ở World Cup 2010 tại Nam Phi, thủ môn này bị chỉ trích vì có pha băng ra không hợp lý, tạo cơ hội cho Sneijder ghi bàn giúp Hà Lan loại Brazil tại tứ kết dù “tội đồ” phải là tiền vệ F. Melo, cầu thủ bị thẻ đỏ vì chơi xấu Robben.

 

Julio Cesar cản phá cú sút luân lưu 11 m của Alexis Sanchez  Ảnh: REUTERS
Julio Cesar cản phá cú sút luân lưu 11 m của Alexis Sanchez Ảnh: REUTERS

Ở Brazil, thủ môn là vị trí dễ bị chỉ trích nhất. Chỉ cần 1 sai lầm, anh sẽ nhận “bản án cuộc đời”, như trường hợp của thủ môn Barbosa sau trận quyết định ở World Cup 1950 thua Uruguay 1-2 trên sân Maracana. Ông bị nguyền rủa suốt 50 năm, cho đến lúc qua đời vì bệnh tim ở tuổi 79. Trước khi mất, ông bị LĐBĐ Brazil cấm bình luận các trận đấu có đội nhà, thậm chí không được thăm sân tập vì bị cho là điềm gở. Ông từng chua chát thốt lên: “Án tù cao nhất ở Brazil có 30 năm nhưng tôi lại nhận bản án những 50 năm cho tội lỗi không hề mắc phải”.

Vì thế, sau những gì xảy ra tại Nam Phi, dự VCK World Cup 2014 đã là một phần thưởng lớn với Julio Cesar. Sau khi bị đẩy xuống vị trí thủ môn số 3 tại CLB QPR ở Giải Hạng nhất Anh buộc phải sang thi đấu tại Giải Nhà nghề Mỹ cho CLB Toronto với hợp đồng mượn, anh không ngờ vẫn được HLV F. Scolari tin tưởng. Giờ là lúc nhà vô địch Champions League 2010 (cùng với HLV Mourinho tại Inter Milan) tỏa sáng để xóa đi ký ức buồn 4 năm trước và giúp quên đi lời nguyền Barbosa.

CĐV Brazil hy vọng Julio Cesar, nổi tiếng ngoài đời vì là chồng của Susana Warner - bồ cũ Ronaldo “béo”, sẽ trở thành một Taffarel mới. Đó là thủ môn từng cùng Brazil vô địch World Cup 1994 với khả năng phản xạ rất tốt, đặc biệt là cản phá 11 m.

 

img