Một hiệp sĩ bị tông xe, hôn mê khi đang "hành hiệp"

(NLĐO) – “Hiệp sĩ đường phố” Lê Văn Tân (Bình Dương) đang hôn mê, nghi chấn thương sọ não. Theo đồng đội, anh Tân bị nạn khi đang theo dõi 2 đối tượng có biểu hiện phạm tội.

Đến trưa 4-7, “hiệp sĩ đường phố” Lê Văn Tân (Đội phòng chống tội phạm Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương) vẫn đang hôn mê tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, nghi chấn thương sọ não. Theo “hiệp sĩNguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm Phú Hòa, anh Tân bị nạn khi hành hiệp vào khoảng 20 giờ ngày 3-7. Cụ thể, trong lúc bám đuôi 2 đối tượng có biểu hiện phạm tội, anh Tân bị một thanh niên chạy xe máy băng qua đường tông phải.

Hiệp sĩ Tân đang hôn mê

"Hiệp sĩ" Tân đang hôn mê

Anh Tân được cấp thẻ Cộng tác viên Đội Phòng chống tội phạm Phú Hòa và nhiều lần được tặng giấy khen vì thành tích bắt tội phạm. Anh Tân vốn là công nhân một công ty cấp thoát nước. Nhiều năm nay, ngoài giờ làm việc, nhất là ban đêm, anh cùng đồng đội nhiều lần bắt trộm cướp trên phố.

Anh Tân (bìa phải) trong lần bắt trộm ngày 31-5

Anh Tân (bìa phải) trong lần bắt trộm ngày 31-5

Anh Tân bị bố bỏ rơi từ nhỏ, hiện sống với mẹ là bà Lê Thị Thu (53 tuổi, ngụ phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương). Bà Thu bị bệnh tim khá nặng, hiện mưu sinh bằng nghề bán rau quả.

Được biết Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa đã báo cáo vụ việc với lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Bình Dương để có cách hỗ trợ giúp đỡ anh Tân.