Tháo chạy giữa khuya ở trung tâm thành phố vì sập nhà

(NLĐO) - Đang ngon giấc, nhiều người dân bật dậy hốt hoảng tháo chạy khi mái của căn nhà đổ sập giữa khuya.

Phần mái nhà cũ kỹ bị sập giữa khuya

Phần mái nhà cũ kỹ bị sập giữa khuya

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 23-6 tại nhà số 68/16 đường Nguyễn Thái Bình (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ ngày 23-6, nhiều người đang nằm ngủ trong nhà thì nghe âm thanh rầm rầm. Biết nhà sập nên mọi người bừng tỉnh rồi hô hoán bỏ chạy ra ngoài. Thời điểm này ngoài trời có mưa khá to.

May mắn không ai bị thương khi mái nhà đổ sập xuống

May mắn không ai bị thương khi mái nhà đổ sập xuống

Ông Lư Vĩnh Phát (49 tuổi) vẫn chưa hết kinh hoàng kể lại: “Tôi đang ngủ trên gác thì nghe tiếng ầm ầm rất lớn nên vội lao xuống cầu thang để thoát xuống dưới. Cách chỗ tôi nằm ngủ khoảng nửa mét, nhiều gạch ngói, cây gỗ rơi xuống khắp nơi. May mà tôi chạy kịp”.

Ghi nhận tại hiện trường, chúng tôi thấy phần mái nhà bị đổ sập có diện tích khoảng 4m x 5m được lợp bằng ngói, nhiều phần cột và kèo chống đỡ mái đã mục nát. Hiện căn nhà trên có 3 hộ dân sinh sống, riêng hộ ông Phát sống trên lầu nên bị ảnh hưởng trực tiếp.

Căn nhà này được xây dựng từ thời Pháp hiện đã rất cũ kỹ, nhiều chỗ bị mục nát.