TP HCM: 47 người được tuyên dương "Người con hiếu thảo"

(NLĐO) - 47 gương "Người con hiếu thảo" vừa được TP HCM tuyên dương là những tấm gương tiêu biểu trong việc thực hiện và duy trì các giá trị văn hóa, đạo đức trong gia đình, đoàn kết, giúp đỡ những người xung quanh

Ngày 7-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố tổ chức chương trình tuyên dương gương "Người con hiếu thảo" - năm 2023.

TP HCM: 47 người được tuyên dương Người con hiếu thảo  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, và bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM, tuyên dương các gương "Người con hiếu thảo"

Chương trình đã tuyên dương 47 cá nhân là những tấm gương tiêu biểu trong việc thực hiện và duy trì các giá trị văn hóa, đạo đức trong gia đình, đoàn kết, quan tâm giúp đỡ những người xung quanh.

47 tấm gương được tuyên dương cũng tích cực tham gia các công tác xã hội ở địa phương, góp sức xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh niên TP HCM Ngô Minh Hải cho biết phong trào "Người con hiếu thảo" được phát động từ năm 1995 đến nay. Qua thời gian, phong trào đã phát triển mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân thành phố.

Ông Ngô Minh Hải nhận xét 47 tấm gương hiếu thảo được tuyên dương năm nay chính là những bông hoa đẹp nhất, là những tấm gương sáng phát huy truyền thống hiếu thảo tốt đẹp của dân tộc.

Phát biểu chúc mừng tại chương trình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TP HCM Nguyễn Thị Bạch Mai cho hay từ phong trào "Người con hiếu thảo" đã kịp thời phát hiện và tuyên dương các gương điển hình dâu thảo, rể hiền, con – cháu lễ phép, chăm ngoan.

TP HCM: 47 người được tuyên dương Người con hiếu thảo  - Ảnh 3.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TP HCM Nguyễn Thị Bạch Mai phát biểu chúc mừng các gương "Người con hiếu thảo"

Theo bà Mai, những tấm gương hiếu thảo đã tạo nên nét đẹp truyền thống, văn hóa, mang đậm tính nhân văn; góp phần rất lớn trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Bà Mai cũng nhấn mạnh: "Những tấm gương hiếu thảo như ngọn lửa ấm soi vào cuộc sống còn không ít khó khăn, giúp chúng ta hiểu hơn về đạo lý làm người, thêm tin yêu vào cuộc sống tươi đẹp".