xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Võ sư phóng kim xuyên bể cá trong tài năng Việt

Kim Khánh. Ảnh: Ân Nguyễn (BHD)

(NLĐO) - Với kinh nghiệm nhiều năm tập luyện võ thuật, võ sư chính của nhóm kungfu Lý Bằng đã biểu diễn ấn tượng tiết mục phóng kim xuyên thủng bể cá bằng thủy tinh trong đêm chung kết 2 "Tìm kiếm tài năng Việt - Vietnam’s Got Talent" 2013. Chương trình này được trực tiếp lúc 20 giờ ngày 14-4 trên VTV3.

So với đêm chung kết 1, các tiết mục trình diễn của đêm chung kết 2 đa dạng hơn về thể loại và chất lượng hơn. Trong đó, tiết mục của nhóm võ sư kungfu Lý Bằng dù diễn cuối nhưng tạo chú ý với những màn võ thuật mạo hiểm: Làm gãy 4 thanh sắt chập lại bằng đầu, chổng ngược đầu lên mảnh thủy tinh vỡ, dùng gậy đập vào cơ thể làm gãy gậy... Đặc biệt, tiết mục phóng kim xuyên thủng một bể cá và phóng kim qua một tấm kính làm vỡ 3 quả bóng bay gây ấn tượng mạnh nhất. 
 
img
Võ sư Lý Bằng phóng kim xuyên thủng bể cá

Trong các nhóm kungfu tham dự Tìm kiếm tài năng Việt năm nay, Lý Bằng là nhóm được đánh giá cao hơn cả về sự am hiểu, dàn dựng sân khấu. Thiết kế trang phục, âm nhạc phù hợp cùng những màn trình diễn phong phú, gây cảm giác tò mò và hồi hộp cho khán giả đã giúp nhóm có một tiết mục rất thu hút. 

img
img
Phóng kim xuyên tấm kính làm vỡ bong bóng

img
Giám khảo kiểm tra lỗ thủng và vết nứt trên kính

Hai cô gái cùng học ở Học viện Âm nhạc Quốc gia là Nguyễn Kiều Anh và Nguyễn Thị Huyền Trang cũng đã có những phần thi thành công. Kiều Anh, cô gái thuộc thế hệ thứ 7 của giáo phường ca trù Thái Hà (Hà Nội), vẫn dự thi một bài hát theo thể loại world music tương tự vòng bán kết.
 
Lần này, Kiều Anh hát bài Vọng Nguyệt- một ca khúc được nhạc sĩ Quốc Trung phát triển dựa trên làn điệu chèo cổ Vãn cảnh. Với giọng hát ca trù “nảy hạt” rất nuột kết hợp ngón đàn tranh và sự hỗ trợ của ban nhạc, Kiều Anh đã đưa người nghe trải nghiệm những giai điệu tinh tế của world music và không gian trầm lắng của câu chuyện trong bài hát. 
            
img 
Kiều Anh hát Vọng nguyệt theo phong cách world music

Tiết mục thổi sáo flute của Nguyễn Thị Huyền Trang cũng ấn tượng không kém. Chọn những giai điệu cổ điển quen thuộc của bản Sonate số 8 của Beethoven và khúc biến tấu Invention số 8 của Johahn Sebastian Bach, Huyền Trang không chỉ phô diễn được khả năng thổi sáo mà còn kết hợp cả với khả năng beatbox rất tốt, tạo nên một phần thi mở màn ấn tượng cho đêm chung kết 2. 

img
Huyền Trang thổi sáo kết hợp beatbox

Cậu bé 10 tuổi có biệt danh “mèo béo” Cao Hà Đức Anh tiếp tục chọn thể loại rock để một lần nữa “đốt cháy” sân khấu như khi hát Đám cưới chuột ở vòng bán kết. Lựa chọn ca khúc Ngựa ô thương nhớ, Đức Anh đã một lần nữa tạo không khí sôi động trong trường quay với phong cách rock đầy lửa và tự tin. 

img
Bé Cao Hà Đức Anh với ca khúc Ngựa ô thương nhớ

Chàng họa sĩ trẻ Phạm Hồng Minh đã vẽ nốt chân dung vị giám khảo thứ 3 là Thúy Hạnh sau khi đã vẽ nhạc sĩ Huy Tuấn và NSƯT Thành Lộc ở 2 vòng trước, đúng như dự đoán của nhiều người. Vì bức chân dung lớn hơn 2 vòng trước nên Hồng Minh phải nhờ 3 người bạn hỗ trợ vẽ một nửa gương mặt.
                   
Nhờ vào hệ thống ánh sáng cùng việc sử dụng mực vẽ dạ quang, bức chân dung Thúy Hạnh đã hiện lên khá “ảo” và khiến khán giả thích thú. Giám khảo Thúy Hạnh là nhân vật được Hồng Minh “mượn” để kể câu chuyện về người mẹ, khi đèn sân khấu tắt, có thể thấy phần mực dạ quang sáng lên hình ảnh một người mẹ hiền và những đóa hoa đang nở rất ấn tượng. 

img
Hồng Minh và 3 người bạn hỗ trợ

img
Hình ảnh qua lớp sơn dạ quang trong bóng tối

img
Chân dung giám khảo Thúy Hạnh trên sân khấu

Giám khảo- nhạc sĩ Huy Tuấn lên tiếng “bênh vực” cho Hồng Minh trước những ý kiến cho rằng thí sinh này đi thi nhưng đã vẽ trước một phần. Theo nhạc sĩ Huy Tuấn, vì thời gian trên sân khấu quá ít nên Hồng Minh vẽ trước có thể hiểu được, quan trọng là ý tưởng mà Minh nghĩ ra để thực hiện bức tranh được đánh giá cao về sự độc đáo và sáng tạo. 
                                                                 
Nhóm xiếc mái ấm Hoa Mẫu Đơn cũng có một phần thi nhiều màu sắc, nhưng ngoài những bộ trang phục diễn đẹp mắt, các em chủ yếu vẫn trình diễn lại những động tác đã từng thể hiện ở 2 vòng trước như lắc vòng hay xiếc trên patin. Thế nên, nếu khán giả xem đài đòi hỏi cao về sự mới lạ, cơ hội cho Hoa Mẫu Đơn vào tốp 4 sẽ không cao. 

img
Nhóm xiếc Hoa Mẫu Đơn

Trong khi đó, phần thi của “người không xương” Nguyễn Công Đạt lại khiến cho khán giả có phần thất vọng vì thiếu những động tác “độc chiêu” chỉ anh mới làm được.
 
Tự vẽ mặt và hóa trang nửa đen nửa trắng khắp người, Công Đạt muốn kể câu chuyện thiện-ác qua điệu nhảy poping tự do. Tuy tiết mục của Công Đạt có phần hóa trang ấn tượng và kịch bản chỉnh chu hơn so với vòng trước nhưng số lần thực hiện những động tác dẻo dai “thương hiệu” của Đạt trong đêm chung kết lại không được sử dụng nhiều mà thay vào đó là những độc tác tạo hình nhẹ nhàng hơn.

img
Nguyễn Công Đạt nửa trắng nửa đen

Chương trình Tìm kiếm tài năng Việt 2013 sẽ chính thức khép lại sau đêm gala công bố quán quân diễn ra ngày 21-4 lúc 20 giờ tại sân khấu ca nhạc Lan Anh. Cũng tương tự chung kết 1, khán giả sẽ có 1 tuần bình chọn cho các tiết mục của chung kết 2. Hai tiết mục nhiều bình chọn nhất của 2 đêm chung kết sẽ lọt vào tốp 4 và tiếp tục tranh tài để xác định quán quân. 
                                           
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo