xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cô gái hóa "xương khô" vì... được khen dáng như người mẫu

A. Thư (Theo Daily Mail)

(NLĐO)- Cô gái trẻ Korey Baruta càng kiêng ăn nghiêm ngặt, càng được khen ngợi là có "dáng như người mẫu". Cô ám ảnh số calo mình nạp vào và dần rơi vào trạng thái chán ăn tâm thần, mất đến phân nửa số cân nặng và kề cận cái chết.

Mới đây, một vũ công 20 tuổi đến từ Melbourne, Úc - cô Korey Baruta đã quyết định công bố những hình ảnh khủng khiếp của giai đoạn cô chiến đấu với chứng chán ăn tâm thần. Từ cô gái 15 tuổi xinh đẹp nặng 70 kg, cô gái đã ăn kiêng nghiêm ngặt đến mức chỉ còn 35 kg và phải nằm liệt giường.

Cô gái hóa xương khô vì... được khen dáng như người mẫu - Ảnh 1.

Korey khi còn bệnh (trái), và nay, giai đoạn phục hồi - ảnh: INSTAGRAM

Korey cho biết, với tham vọng trở thành một vũ công xuất sắc, cô bắt đầu ám ảnh về cân nặng của mình. Từ tuổi 15, Korey bắt đầu giảm lượng thức ăn sử dụng hàng ngày và cắt giảm nhiều nhóm thực phẩm. Cô ốm dần đi.

Thân thể càng mỏng manh, cô bé càng nhận được nhiều lời khen của mọi người. Họ bảo rằng với chiều cao vượt trội và thể hình "mình hạc xương mai", trông cô như một người mẫu và khuyên cô nên tham gia ngành công nghiệp thời trang. "Thậm chí những người lạ trên phố cũng dừng chân và nói với tôi rằng tôi thật tuyệt, tôi nên là một người mẫu" – cô kể.

Cô gái hóa xương khô vì... được khen dáng như người mẫu - Ảnh 2.

Thân hình "xương khô" một thời của cô - ảnh: INSTAGRAM

Korey tự hăm dọa mình, theo một kiểu tự kỷ ám thị. Dần dà, cảm giác càng ăn ít càng tự hào và hài lòng về bản thân xâm chiếm cô. Cô dần cảm thấy "ghê tởm" những phụ nữ béo và tập luyện quá sức song song với việc kiêng ăn. "Sau khi ăn, tôi cảm thấy giận mình khủng khiếp và vô cùng tội lỗi. Một giọng nói trong đầu hét vào tôi, bảo rằng tôi không xứng đáng, không nên tồn tại và sẽ tăng cân" – Korey nhớ lại những triệu chứng rối loạn tâm thần bắt đầu phá hủy mình. Lên đại học, việc học căng thẳng càng làm cân nặng cô giảm xuống đến mức báo động và cuối cùng phải nhập viện cấp cứu.

Cô gái hóa xương khô vì... được khen dáng như người mẫu - Ảnh 3.

Korey lúc 15 tuổi, khi còn là một vũ công thiếu niên xinh đẹp - ảnh: INSTAGRAM

Cuối cùng, sau 4 năm sống với chứng chán ăn tâm thần, các bác sĩ đã bắt đầu giúp được cô. Cô hiện đang cố gắng ăn 7 lần/ngày và đã giữ được cân nặng khá ổn. Tuy nhiên, căn bệnh chưa hoàn toàn khỏi, cô thừa nhận: "Nói trung thực, phục hồi không phải là sự lựa chọn của tôi. Tôi đã bị ép buộc".

Trái với những suy nghĩ và hành động bị bệnh lý khống chế, Korey hoàn toàn nhận thức được căn bệnh nguy hiểm của mình. Đó là lý do cô quyết định công bố những bức ảnh "xương khô" của mình, cũng như ảnh trước khi bệnh và sau 1 năm phục hồi lên trang mạng xã hội Instagram để mọi người so sánh và nâng cao nhận thức về chứng chán ăn tâm thần đáng sợ này, cũng như tác hại của những lời cổ vũ sai chỗ dành cho các cô gái gầy yếu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo