xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bi kịch trận derby London

Đông Linh

Sở hữu đội hình giá trị bậc nhất Giải Ngoại hạng Anh nhưng Chelsea lại đang có khởi đầu khá kém cỏi sau 2 vòng đấu mở màn.

Bất kể HLV Mauricio Pochettino lý giải ra sao, khó có thể phủ nhận Chelsea giờ đã thụt lùi khá xa so với thời hoàng kim của chính mình, phong độ và thành tích đều tỉ lệ nghịch với mức độ đầu tư của giới chủ. Đây cũng sẽ là lý do để nhà cầm quân người Argentina phải dốc sức thể hiện năng lực nhằm đem lại hiệu quả cho đội bóng trong thời gian sớm nhất.

Chưa kịp hoàn hồn sau trận hòa thót tim với Liverpool ở vòng đấu mở màn, Chelsea lập tức thua sốc trận derby thủ đô trước West Ham và trở thành "ông lớn" duy nhất chưa nếm mùi chiến thắng kể từ khi mùa giải khởi tranh, rơi xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Giải Ngoại hạng Anh. Điểm nhấn của trận đấu chính là ở thời điểm "bản hợp đồng bom tấn" Moises Caicedo được tung vào sân từ phút 61 và bộ ba "300 triệu bảng" Caicedo - Enzo - Mudryk chẳng những không giúp Chelsea cải thiện được tình hình mà còn khiến lối chơi của "The Blues" thêm rối rắm.

Nayef Aguerd bị truất quyền thi đấu từ phút 67 nhưng đội chủ nhà West Ham dù chỉ còn 10 người trên sân vẫn có thể ghi thêm bàn thắng trước Chelsea ở những phút bù giờ. Trớ trêu khi chính Caicedo là người tạo ra quả phạt đền ở cuối trận, giúp Lucas Paqueta có bàn ấn định chiến thắng chung cuộc cho "The Hammers". Ngoài quả phạt đền, Caicedo để mất bóng 8 lần và 2 lần phạm lỗi - bi kịch quá lớn cho màn chào sân của cầu thủ 110 triệu bảng.

Bi kịch trận derby London - Ảnh 2.

Moises Caicedo (thứ 2 từ trái qua) có màn trình diễn kém cỏi ngày ra mắt Chelsea.(Ảnh: REUTERS)

Bốn bàn thắng, 2 quả phạt đền, 1 quả phạt đền bị bỏ lỡ và một cầu thủ bị đuổi, trận derby quá nhiều kịch tính và chiến thắng sau cùng thuộc về đoàn quân của HLV David Moyes. West Ham chỉ đưa được về bản hợp đồng 30 triệu bảng James Ward-Prouse và chuyên gia đá phạt này đã có màn ra mắt trong mơ với đội bóng mới khi kiến tạo cho Nayef Aguerd đánh đầu ghi bàn mở tỉ số lúc trận đấu vừa bắt đầu được 7 phút.

Hai cầu thủ kỳ cựu Michail Antonio và Lucas Paqueta góp công giúp đội chủ nhà giành chiến thắng bằng màn trình diễn ấn tượng của riêng mình: Antonio là màn đột phá dũng mãnh rồi dứt điểm đẳng cấp còn Paqueta là bản lĩnh khi đứng trước chấm 11 m, khác hẳn Enzo Fernandez - người phung phí cơ hội có thể giúp Chelsea xoay chuyển tình thế khi tỉ số đang là 1-1.

Sự mong manh trong đội hình thiếu chất kết dính của Chelsea, hay nói đúng hơn là một tập thể gồm rất nhiều cầu thủ không hoặc chưa thật sự ra sức vì màu cờ sắc áo, xem ra khó lòng đưa đội quân nhà giàu này đến thành công trong thời gian ngắn. Caicedo sau trận đấu không dám xem lại clip về màn trình diễn thảm họa của mình, bất kể HLV Pochettino nói đỡ rằng cậu học trò mới cần thêm thời gian để hòa nhập.

Người ta cũng chưa nhìn thấy tín hiệu tích cực gì từ dàn cầu thủ ngôi sao đắt giá, quá mới như Nicolas Jackson hay còn chấn thương như Christopher Nkunku, nhưng ngay cả những người gắn bó một thời gian dài như Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk, Noni Madueke cũng chỉ mang đến nỗi thất vọng não nề.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo