Nếu không có HCV của Huệ Hoa, đoàn TPHCM sẽ không trụ lại ở tốp 10 bảng tổng sắp. Ảnh: HẢI ANH
Tại giải, điền kinh TPHCM “khiêm tốn” với vị trí thứ 10 chung cuộc. Thậm chí, thứ hạng này chỉ có được vào ngày thi đấu cuối cùng nhờ nỗ lực tuyệt vời của Trần Huệ Hoa với HCV duy nhất ở môn nhảy 3 bước nữ bằng thành tích 13,09 m! Chung cuộc, đoàn TPHCM được 1 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ. Xếp nhất toàn đoàn là Quân đội (8 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ), kế đến là Hà Nội (6, 6, 7); Nam Định (4, 9, 4) và Thanh Hóa (4, 4, 3.)
Trước kia, cứ mỗi khi điền kinh quốc gia vào mùa, không khó để giới chuyên môn dự báo đoàn TPHCM sẽ là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho các danh hiệu cá nhân và toàn đoàn. Nhắm mắt lại, người hâm mộ cũng hình dung ra đâu là thế mạnh của điền kinh TPHCM, từ các cự ly cực “hot” như 100 m nam, nữ; 110 m rào nam; 800 m, 1.500 m nam, nữ cho đến các cự ly tiếp sức 4 x 100 m, 4 x 400 m nam nữ; nhảy cao nam, nữ…
Những điểm nóng một thời ấy, vài năm trở lại đây lại trở thành… điểm trắng trong thành tích đỉnh cao của điền kinh TPHCM. Đơn cử như ở mùa giải 2010, TPHCM không giành được bất kỳ HCV nào tại giải toàn quốc. Năm ngoái, thành tích có khả quan hơn một chút và với 4 HCV, đoàn vượt lên hạng 3 chung cuộc trước khi quay trở lại hạng 10 tại giải năm nay.
Vì thế, ông Hinh khẳng định: “Chắc chắn TPHCM sẽ trở lại giai đoạn hoàng kim của mình sau một, hai mùa giải nữa. Chúng tôi đang làm tất cả để điền kinh TP sớm trở lại với vị trí nòng cốt của điền kinh Việt Nam trên đấu trường quốc tế”. Người hâm mộ điền kinh TPHCM đành hy vọng vào tương lai...
Bình luận (0)