xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

M.U mất điểm, Man City níu hy vọng vô địch

Anh Dũng - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Trận hòa 2-2 trước West Ham khiến M.U chỉ còn hơn Man City (thắng Wigan 1-0) đúng 13 điểm trong khi đã đá nhiều hơn đội bóng cùng thành phố một trận...

“Quỷ đỏ” đã có trận đấu khá thất vọng trong chuyến làm khách tại Upton Park khi để West Ham cầm hòa 2-2. Thậm chí, nếu không có sự xuất sắc của Kagawa cùng cái duyên ghi bàn của Van Persie, không biết rồi điều gì sẽ xảy ra với đội bóng của HLV Alex Ferguson.
 
img
West Ham gây rất nhiều khó khăn cho M.U

Nhập cuộc chậm chạp, lối chơi tấn công bế tắc, M.U lập tức phải trả giá ở phút 17 khi để West Ham phản công chớp nhoáng ở phút 17 trước khi Carroll đánh đầu chuyền bóng cho Vaz Te sút tung lưới De Gea, mở tỉ số trận đấu cho đội chủ nhà.
 
Bị dẫn bàn, “Quỷ đỏ” buộc phải đẩy mạnh tấn công nhưng phải đến phút 31, Kagawa nhận bóng trong vòng cấm từ Van Persie, dẫn xuống sát đường biên ngang rồi chuyền ngược trở vào cho Valencia dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, san bằng tỉ số 1-1 cho M.U.
 
Tưởng như bàn gỡ sẽ giúp M.U chơi hưng phấn hơn nhưng đến phút 55, hàng thủ đội khách lại thi đấu như mơ ngủ để Diame thoải mái xử lý bóng kỹ thuật rồi tung cú dứt điểm bằng chân trái cực kì điệu nghệ hạ gục De Gea.
 
Sau bàn thắng dẫn trước, West Ham gần như kéo toàn bộ đội hình về phòng thủ khiến lối chơi tấn công của M.U không thể tạo được sự đột biến cao. Phải đợi đến phút 77, sau quá nhiều nỗ lực bất thành, “Quỷ đỏ” mới tìm được bàn gỡ. Sau pha sút bóng đập 2 cột dọc của Kagawa, Persie đã có mặt kịp thời để đệm bóng gỡ hòa 2-2 cho M.U.
 
img
Hai lần bị dẫn trước, M.U phải rất vất vả mới giành lại được một điểm từ tay West Ham

Những phút cuối, trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn. Đội khách dồn sức tấn công nhưng đành bất lực trước sức chống trả ngoan cường của đội chủ nhà. Với kết quả hòa 2-2, Man United chỉ còn hơn Man City 13 điểm cho dù chính đội bóng nửa xanh thành Manchester cũng khó khăn không kém khi gặp Wigan.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Sau khi nghe tin Van Persie ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho M.U, cả sân Etihad đều la ó Man City phải nỗ lực đánh bại bằng được Wigan, khi đó vẫn đang cầm hòa chủ nhà 0-0. HLV Mancini quyết định thực hiện nốt quyền thay người cuối cùng: đưa Sinclair, một tiền vệ, vào thay hậu vệ Micah Richards nhằm gia tăng sức tấn công.
 
Chỉ 1 phút sau quyết định của ông, Carlos Tevez đã ghi bàn thắng quyết định mang về 3 điểm cho Man City sau đường chuyền của Kolarov. Đó là một trong những cơ hội hiếm hoi mà đội chủ nhà tạo được trước cầu môn Wigan. Trận này, đội bóng áo xanh chỉ có đúng 2 cú sút trúng cầu môn đối thủ. Một trong 2 pha tình huống đó đã chuyển thành bàn thắng. Việc thiếu vắng David Silva đã gây ảnh hưởng đáng kể tới sức sáng tạo của The Citizens. Họ không quá áp đảo so với đối thủ, số cơ hội tạo ra cũng tương đương. Sự khác biệt chỉ nằm ở các ngôi sao. Lần này, người lên tiếng là Tevez.
 
img
Man City cũng nhọc nhằn đánh bại Wigan 1-0 để thu ngắn cách biệt với M.U xuống còn 13 điểm nhưng đá ít hơn một trận
 
Thắng lợi này cùng với trận hòa 2-2 của M.U trước West Ham khiến khoảng cách giữa hai đội chỉ còn là 13 điểm. Man City cũng còn một trận chưa đấu trong tay. Hi vọng mong manh vẫn tồn tại.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo