xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Siêu kinh điển đích thực

ĐÔNG LINH

Không còn nhiều cơ hội để đuổi kịp đối thủ ở La Liga, Real Madrid chỉ còn biết đặt hy vọng vào 2 trận đấu trong vòng một tuần lễ tới, khởi đầu là cuộc chiến ở lượt về bán kết Cúp Nhà vua trên sân của kình địch Barcelona vào 3 giờ ngày 27-2 (SCTV15, K+1 THTT)

img
Hai “gã khổng lồ” Real Madrid và Barcelona phải gặp nhau đến 6 lần trong mùa giải năm nay


 
Có thể coi mùa giải năm nay là đỉnh cao của những cuộc chiến mang tên gọi “siêu kinh điển” (El Clasico) khi 2 “gã khổng lồ” Real Madrid và Barcelona phải gặp nhau đến 6 lần. Cuộc đối đầu nào cũng mang ý nghĩa sống còn thực sự, đúng với tinh thần “siêu kinh điển”.
 
Chỉ có điều, sau 4 lần đối đầu trước bất phân thắng bại thì rất có thể, cuộc tái đấu diễn ra rạng sáng 27-2 sẽ là cơ hội cuối cho Real giành chiếc cúp nội địa thứ hai (sau danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha thắng Barca nhờ luật bàn thắng trên sân khách). Vì danh dự “siêu kinh điển”, Barca cũng quyết chiến dù như Real, họ cũng đứng trước viễn cảnh có nguy cơ bị loại khỏi sân chơi châu Âu, điều mà không CĐV nào nghĩ đến cách đây chưa lâu.

Âu lo của Barca đến từ tuyến phòng ngự đang trở nên lơi lỏng một cách kỳ lạ ở thời điểm mà lẽ ra họ phải được củng cố tốt hơn, thi đấu chặt chẽ hơn. Trận hòa 1-1 trước Real Madrid ở lượt đi chỉ là một trong số 11 trận đấu gần nhất trên các đấu trường mà mành lưới Barca bị xuyên phá (ít nhất mỗi trận một bàn) trước tổng cộng 9 đối thủ, trong đó có cả những đội rất yếu như Granada, Osasuna hay Getafe!

Với Real Madrid, ông thầy Mourinho từng có 25 trận đối đầu với Barca và trong 11 lần đưa Porto, Inter Milan rồi Real Madrid đến làm khách ở Nou Camp, “người đặc biệt” chỉ có đúng một lần giành được chiến thắng! Chính lần giành chiến thắng duy nhất ở mùa giải 2011 - 2012 mà Mourinho đã mang được danh hiệu vô địch Liga đầu tiên về cho Real Madrid… Nếu tái lập được kết quả tương tự ở trận đấu rạng sáng mai (hoặc hòa với tỉ số cao), Real tiến sát chiếc Cúp Nhà vua mùa này (dù đối thủ của họ ở chung kết là Atletico Madrid hoặc Sevilla không dễ chơi).

Ngoài Xabi Alonso và Karim Benzema chắc chắn có mặt trong đội hình xuất phát sau khi kịp bình phục chấn thương, Mourinho cũng có quyền đặt kỳ vọng vào “siêu dự bị” Kaka, người đã tỏa sáng ở 2 trận đấu mới đây của Real tại La Liga trước Vallecano và Deportivo. Đó là chưa kể nhiều trụ cột đã được Mourinho “cất” ở trận đấu với Deportivo nhằm dưỡng sức cho “siêu kinh điển” như Ronaldo, Ramos, Ozil, Coentrao, Varane, Khedira, Alonso…

“Công mạnh, thủ cùn” đang là vấn nạn của cả Real lẫn Barca và 2 đội cầu nguyện không có trụ cột chấn thương trước khi bước vào lượt về vòng 2 Champions League. Người hâm mộ đang nóng lòng chờ xem đôi bên sẽ giải quyết bài toán này ra sao ở lần đối đầu thứ 5 kể từ đầu mùa. Ưu thế có phần nghiêng về cho Mourinho nếu như biết các đội bóng do ông dẫn dắt đã ghi đến 8 bàn trong 6 lần đến làm khách ở Nou Camp!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo