Theo đài BBC, con báo được phát hiện lần đầu tiên hôm 23-2 ở một nhà kho trong thị trấn khi nó tấn công một người dân gần đó. Sau đó, con báo “dạo chơi” một bệnh viện trong vài giờ trước khi bỏ đi.
Con báo kích động vồ người dân. Ảnh: Hindustan Times
Cảnh sát và kiểm lâm được huy động truy tìm con báo. Ảnh: Hindustan Times
Chính quyền địa Meerut, cách thủ đô New Delhi 60 km về phía Đông Bắc, lập tức ra lệnh đóng cửa các trường học để phòng ngừa.
Rất nhiều cảnh sát và chuyên gia động vật hoang dã được điều động đến để săn lùng kẻ lang thang. Họ đang điều tra giả thuyết con vật đi lạc ra khỏi những khu rừng gần đó.
Theo khảo sát sơ bộ, hiện có khoảng 10.000 con báo sinh sống tại Ấn Độ. Các nhà bảo tồn động vật hoang dã cảnh báo tình trạng báo đi hoang và tấn công người sẽ còn tiếp diễn chừng nào môi trường sống của chúng còn bị xâm phạm. Trước đó, tối 17-2, một bé trai 5 tuổi bị báo vồ chết và tha đi ở sân nhà tại làng Mendrapara, bang Chhattisgarh.
Bình luận (0)