xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chồng cứu vợ từ đống đổ nát

NGÔ SINH

Một câu chuyện cảm động xảy ra sau động đất ở Haiti: Một người chồng lái xe suốt đêm đến nơi bị tàn phá để đào bới và cứu vợ ra khỏi đống đổ nát

Một nữ nhân viên cứu trợ người Mỹ đã mắc kẹt khoảng 10 giờ dưới đống gạch vụn một trụ sở bị đổ sập trong trận động đất ở Haiti ngày 12-1.  Sau đó, theo hãng tin AP, chị đã được chính người chồng của mình cứu sống.


Chuyến xe 6 giờ


Ngày 13-1, từ Haiti, anh Frank Thorp Jr- người chồng nói trên - đã nói chuyện qua điện thoại với chương trình The Early Show của đài truyền hình CBS.

Anh kể rằng ngay khi nghe tin vợ anh gặp nạn trong trận động đất dữ dội đó, anh đã lái xe khoảng 6 giờ mới đến được Port-au-Prince. Thế rồi, anh đã đào bới suốt hơn một giờ nữa để cứu vợ anh, Jillian và đồng nghiệp của chị là Charles Dietsch.


Theo anh, hai người đã bị vùi dưới một lớp bê tông vỡ nát dày khoảng 30 cm. “Đó là một cảnh tượng kinh khủng” - Thorp nhận xét.


Anh Thorp kể lúc đó, khi động đất xảy ra, anh đang có mặt tại một khu vực ở phía Bắc thủ đô Port-au-Prince. Thế rồi, vợ anh đã gọi điện cho anh báo tin chị bị mắc kẹt dưới đống gạch vụn. Đó là tất cả những gì anh nghe được. Và anh đã tức tốc thực hiện chuyến đi dài hướng về vùng bị tàn phá.
 

img
Frank Thorp và vợ. Ảnh: CBS


Khi đến ngôi nhà vợ anh trú ngụ đã bị san bằng, anh nhìn thấy một bàn tay của vợ thò lên khỏi đống đổ nát. Anh còn nghe thấy chị bảo anh nắm chặt lấy tay chị và kéo chị ra khỏi đó.


Thorp kể tiếp: “Chúng tôi đã phải dọn đi rất nhiều gạch, gỗ, cánh cửa và cả sắt thép trong ít nhất là một giờ trước khi có thể kéo cô ấy và anh bạn đồng nghiệp ra khỏi nơi đó”. Cả hai đã được đưa về tòa đại sứ Mỹ.


Thử thách không ngờ


Theo AP, vẫn còn một nhân viên bảo vệ tại ngôi nhà nói trên mất tích và một nhân viên lao công bị thương nặng, có thể sẽ bị mất cả hai chân.


Chị Jillian đã thốt lên “thật không ngờ” khi nói về cơn thoát hiểm của chị. Chị chỉ bị một số vết đứt và thâm tím. Còn đồng nghiệp của chị có thể bị thương ở chân và sườn. Jillian kể động đất xảy ra quá nhanh, đến mức họ không kịp phản ứng gì cả.


Đêm 12-1, một người gác đêm đến chỗ ngôi nhà bị sụp đổ đã nghe thấy những tiếng đập mạnh vào kim loại. Đó là chị Jillian và anh Dietsch báo hiệu họ đang ở dưới đống gạch vụn.

Sau đó, hai người khác nữa cũng đến hỗ trợ, bới đống đổ nát bằng tay không để cứu các nạn nhân. Anh Thorp đã đến đúng vào lúc bàn tay của chị Jillian lộ ra giữa ngổn ngang gạch đá.


Cha của Thorp là ông Frank Thorp Sr, một thiếu tướng hải quân đã nghỉ hưu hồi tháng 8-2009. Trước khi về hưu, ông là tư lệnh thông tin của hải quân. Ông kể gia đình ông nhận được tin vợ chồng người con trai đang ở tòa đại sứ Mỹ.

Ông cho biết ông không được thông tin về mức độ thương tích của cô con dâu. Thế nhưng, sáng sớm 13-1, Thorp đã báo vợ anh bị thương ở chân nhưng vẫn đi được khi có người dìu.


Ông Frank Thorp Sr truyền đạt lại lời kể của con trai: “Thorp tả cảnh hàng ngàn người phải ở ngoài đường phố; cứ hai tòa nhà thì có một bị phá hủy. Xác chết la liệt khắp nơi”.


Trong khi đó, cha của chị Jillian, ông Clay Cook, ở Old Saybrook, bang Connecticut (Mỹ), nhận xét rằng con gái và con rể ông đều đã trải qua thử thách và họ là một cặp vợ chồng mạnh mẽ.

Ông nói: “Jillian bị mắc kẹt dưới đống gạch vụn. Còn Thorp lái xe trong bóng đêm mà không biết chắc điều gì đang chờ đợi mình ở cuối chặng đường dài”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo