xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“John F. Kennedy là cha của con tôi”

Theo Ánh Ninh (Dân trí)

Một phụ nữ Mỹ gốc Áo vừa tiết lộ, cựu Tổng thống John F Kennedy đã có chung với bà một đứa con khi ông đang hồi phục sau chấn thương trong Thế chiến 2 và sau đó đã ngỏ lời cầu hôn với bà.

img
Cố Tổng thống John F. Kennedy

Lisa Lanett, 87 tuổi, cho hay bà và ông Kennedy đã duy trì mối tình kéo dài 2 năm sau khi họ gặp nhau tại Phoenix, bang Arizona trong Thế chiến 2.

Bà Lanett nói với tờ Kurier của Áo rằng, Kennedy, ngày đó là một sĩ quan hải quân trẻ và độc thân, đã ngỏ lời cầu hôn khi bà mang thai đứa con chung Tony nhưng Lanett đã từ chối.
Tuy nhiên, Kennedy vẫn chu cấp tiền cho Tony theo học tại Học việc quân đội Peekshill, một trường tư ở ngoại ô New York, cho tới khi bị ám sát năm 1963.

Tony Bohler, 63 tuổi, một nhà buôn bán tranh về hưu, hiện đang sinh sống tại California. Ông đã ly hôn và có 2 con trai. Tony cho hay, ông chưa bao giờ tìm hiểu xem tại sao ông lại không giống người đàn ông gốc Mexico mà mẹ nói là cha ông.

“Mẹ tôi nói rằng chồng cũ của bà, Juan, là cha tôi. Tôi vẫn luôn nghi ngờ bởi ông ấy, một người gốc Mexico, trông rất giống người Mexico nhưng tôi thì không”.
 
Cha bà Lanett là anh em cùng cha khác mẹ của Hoàng đế Áo cuối cùng Karl I. Gia đình họ đã đi nghỉ ở Rome khi Đức quốc xã chiếm Áo năm 1938. Họ quyết định không trở lại Áo và thay vào đó tới Mỹ.

Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi với người đàn ông Mexico, bà Lanett đã chuyển tới Phoenix, bang Arizona, nơi người mẹ của bà điều hành một khách sạn có tên gọi Monterey Lodge.

Kennedy tới thành phố này vào năm 1943 khi đang hồi phục sau cuộc phẫu thuật ở lưng. Kennedy bị thương do tàu của ông đâm vào thuyền thám hiểm của Nhật Bản. Ông gặp và yêu Lanett và họ đã có những kỳ nghỉ lãng mạn trên khắp nước Mỹ.

“Chúng tôi tới Miami, New York và chúng tôi cũng có kỳ nghỉ cuối tuần tại Cuba. Vào mùa xuân năm 1945, tôi nhận ra mình đang mang thai. Tôi nói với Kennedy và ông ấy cầu hôn tôi. Nhưng thời điểm đó tôi đã có một cuộc sống tươi đẹp mà tôi không muốn từ bỏ. Tôi không muốn kết hôn”.

Lanett cho hay, Kennedy vẫn bí mật tới thăm mẹ con bà ngay cả khi đã chuyển sang lĩnh vực chính trị. Bà Lanett thừa nhận giờ đây bà không có cách nào chứng minh Kennedy chính là cha đẻ của Tony.

Nhưng Lanett không giải thích tại sao đến bây giờ mới tiết lộ câu chuyện tình cách đây nửa thế kỷ. Một cuộc kiểm tra ADN có thể chứng minh tính xác thực lời tuyên bố của bà nếu so sánh ADN của Tony với ADN của Caroline Kennedy, người con gái còn sống của cựu Tổng thống.

Năm ngoái, Jack Worthington, một doanh nhân Mỹ tại Canada, đã liên lạc với tạp chí Vanity Fair, khẳng định ông là con của cố Tổng thống Kennedy và đề nghị được giúp đỡ để lấy mẫu ADN của gia đình Kennedy nhằm chứng minh khẳng định này.

Worthington nói rằng mẹ ông, Mary Worthington, một cựu nữ hoàng sắc đẹp bang Texas, đã đi lại với Kennedy ngay sau khi ông nhậm chức tổng thống. Nhưng sau đó, gia đình Worthington đã ra tuyên bố nói rằng những khẳng định của Worthington là “sai trái và bịa đặt”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo