xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kẻ thảm sát đẫm máu ở Na Uy nhận tội

H.Bình (Theo BBC, SMH)

(NLĐO) - Anders Behring Breivik, kẻ bị cáo buộc thực hiện vụ thảm sát kinh hoàng tại trại hè thiếu niên trên đảo Utoya và vụ đánh bom kinh hoàng ở thủ đô Oslo (Na Uy), đã nhận tội.

Breivik thừa nhận việc làm đó “khủng khiếp” nhưng “cần thiết” và sẽ biện giải về hành động của mình tại phiên tòa ngày 25-7. Tại đây, tòa sẽ quyết định xem liệu có nên tiếp tục giam giữ Breivik trong khi cuộc điều tra đang diễn ra hay không.
 
img
Anders Behring Breivik. Ảnh: GETTY IMAGES

Geir Lippestad – luật sư của Breivik – nói với giới truyền thông Na Uy rằng tất thảy những hành động này đều lên kế hoạch từ trước và Breivik bị cáo buộc có hành vi khủng bố. Một tài liệu tiếng Anh dài 1.500 trang, đăng tải lên mạng theo giờ định sẵn sau vụ việc xảy ra, cũng nêu rõ các thủ phạm đã vạch kế hoạch từ nhiều năm trước. Tài liệu này được đăng tải dưới bút danh Andrew Berwick.
 
img
Đảo Utoya nhìn từ trên cao. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo giới truyền thông Na Uy, cách đây không lâu, một thanh  niên, trong túi có sẵn con dao, đã bị bắt tại khách sạn mà Thủ tướng Jens Stoltenberg đến thăm các nạn nhân may mắn sống sót. Tuy nhiên, cảnh sát khẳng định người này không liên can đến vụ thảm sát trên đảo Utoeya.
 
img
Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg (phải) đến thăm các nạn nhân sống sót hôm 23-7. Ảnh: AFP
 
Cảnh sát tiếp tục công việc tìm kiếm người mất tích trong khi nhiều người trên khắp thế giới tiếc thương cho các nạn nhân. Bốn người cắm trại trên đảo Utoya khi vụ xả súng xảy ra hiện vẫn chưa rõ tung tích. Nhiều người cho rằng có thể họ bị chết đuối sau khi nhảy xuống nước để thoát thân. Cảnh sát sẽ điều động tàu ngầm để tìm kiếm người mất tích cũng như thi thể nạn nhân vụ xả súng. Trong khi đó, thợ lặn của Hội chữ thập đỏ tìm kiếm ở khu vực bao quanh đảo Utoeya.
 
img
Nhân viên cứu hộ đang làm việc tại trung tâm thủ đô Oslo. Ảnh: Reuters
 
img
 
img
Người dân đặt hoa và nến ở thủ đô Oslo để tưởng nhớ các nạn nhân xấu số. Ảnh: AFP
 
Cảnh sát cho biết số người tử vong sẽ còn tăng cao vì thi thể các nạn nhân vẫn còn trong tòa nhà bị đánh bom. Những người sống sót đang được điều trị tại khách sạn Sundvolden trên đất liền, đồng thời các mục sư và chuyên gia tâm lý giúp họ ổn định tinh thần.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo