xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kỳ án “lái buôn thần chết”

Nguyễn Cao

Cuộc họp cấp cao APEC vào cuối tháng này tại Honolulu có thể sẽ có một cuộc thảo luận về vụ án Viktor Bout, người bị báo chí phương Tây gán cho biệt danh “lái buôn thần chết”

img
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Aleksander Lukashevich. Ảnh: APA

Viktor Bout là một doanh nhân Nga hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, đặc biệt là vũ khí, một mặt hàng hết sức nhạy cảm, ở nhiều nước. Ông chở hàng cho bất cứ ai, từ cơ quan cứu trợ thiên tai của Liên Hiệp Quốc ở Sri Lanka sau thảm họa sóng thần 2004, chính quyền Mỹ ở Iraq năm 2003 đến Taliban ở Afghanistan...

Douglas Farah và Stephen Braun, tác giả quyển Lái buôn thần chết xuất bản năm 2007, mô tả: “Trong thời buổi tổng thống Mỹ phân chia thế giới ra hai phe, phe theo Mỹ và phe chống Mỹ thì Bout là cả hai”.

Suy luận thuần túy

Thứ tư tuần rồi, sau ba tuần nghị án, Viktor Bout đã bị tòa án liên bang Manhattan, New York  quy kết phạm 4 tội danh: 1- Âm mưu giết công dân Mỹ. 2- Âm mưu giết viên chức và nhân viên Mỹ. 3- Âm mưu sử dụng và sở hữu tên lửa chống máy bay. 4- Âm mưu viện trợ vật chất cho tổ chức khủng bố FARC. Cụ thể, bán vũ khí cho FARC để họ giết phi công Mỹ làm việc cho Chính phủ Colombia. FARC là một tổ chức chính trị và quân sự khuynh tả đấu tranh chống chính quyền khuynh hữu Colombia.
img
Viktor Bout (giữa) bị dẫn độ về Mỹ hồi tháng 10-2010. Ảnh: AP

Ngày 8-2-2012, tòa án Manhattan sẽ ra phán quyết cuối cùng. Với những tội danh kể trên, ông Bout có thể lãnh án tù chung thân hoặc ít nhất 25 năm.  Một bản án mà Albert Dayan, luật sư bào chữa cho ông Bout, cho rằng dựa trên “suy đoán thuần túy” chứ chẳng có chứng cứ gì rõ ràng.

Tại Moscow, Bộ Ngoại giao Nga đã lên án Washington “tạo áp lực chính trị chưa từng thấy”  để dẫn độ một cách trái phép ông Bout từ Bangkok về New York.  Cảnh sát Thái Lan bắt ông Bout ở Bangkok theo lệnh truy nã khẩn cấp của Interpol ngày 6-3-2008.

Vụ gài bẫy bắt Viktor Bout tại Bangkok do hai nhân viên cơ quan bài trừ ma túy Mỹ thực hiện. Họ đóng giả vai đại diện FARC gặp Bout để thương lượng mua vũ khí. Theo cáo trạng của Mỹ, Bout hứa bán 700-800 tên lửa địa-đối-không loại vác vai hiện đại nhất và 5.000 khẩu AK-47. Sau hai lần tòa án Thái Lan xử không có tội vì thiếu bằng chứng, Mỹ đã dùng sức ép chính trị để dẫn độ Bout về Mỹ hồi tháng 10 năm ngoái, theo Bộ Ngoại giao Nga.

Nga sẽ chất vấn

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga, ông Sergei Ryabkov, ngày 3-11 vừa qua, tuyên bố sẽ yêu cầu Mỹ trả lời một loạt câu hỏi liên quan đến vụ án Viktor Bout. Theo hãng tin Nga TASS, vấn đề ông Bout có thể được đặt lên bàn nghị sự trong cuộc họp cấp cao APEC.

Bình luận về kết luận của tòa án Manhattan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, ông Aleksander Lukashevich, nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm quyền lợi chính đáng của Viktor Bout, một công dân Nga, về mặt pháp lý. Mục đích của chúng tôi là bảo đảm đưa ông về quê nhà”.

 Viện Duma quốc gia (hạ viện) Nga cũng nhận định rằng phiên tòa xử Viktor Bout sặc mùi chính trị. Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Ngoại vụ Duma quốc gia, ông Leonid Slutsky, tuyên bố rằng kết luận của tòa án Manhattan là “trò tuyên truyền tiêu biểu của Mỹ”, mô tả Bout như là “một thiên tài ác độc”, một “nhân vật phản diện” đến từ nước Nga, cựu thù của Mỹ thời chiến tranh lạnh.

Sergei Bout, em trai của Viktor Bout, trình bày với phóng viên Russia Today rằng tòa án Mỹ đã có một loạt sai sót như xét xử Bout trong khi ông này hãy còn bị giam ở Thái Lan và dẫn độ Bout về Mỹ mà không có giấy tờ hợp lệ.
Sergei cũng tố cáo Mỹ cho quay và chiếu rộng rãi bộ phim Lord of War (tựa tiếng Việt Trùm chiến tranh) dựa theo cuộc đời của Viktor Bout  mô tả  Bout là “lái buôn thần chết” trước khi xử án anh ông. Bout cũng bị từ chối dùng tài khoản ngân hàng của mình ở Mỹ để trả tiền thuê luật sư bào chữa mặc dù điều này hoàn toàn hợp pháp theo luật lệ Mỹ.

Kháng án khó thành

Luật sư Albert Dayan  cho rằng các thẩm phán Mỹ đã không xem xét tình tiết theo đó. Bout khai ông biết rõ hai người đến gặp ông ở Bangkok không phải là đại diện FARC. Theo ông Dayan, thân chủ ông chỉ hứa hão nhằm mục đích bán hai chiếc máy bay vận tải cũ.
Trong khi đó, cơ quan điều tra Mỹ một mực khẳng định “Bout sẵn sàng, quyết tâm và có khả năng” bán vũ khí cho FARC. Ông Dayan tuyên bố sẽ kháng án lên tòa phá án Mỹ.
Tuy nhiên, theo cách hành xử quyết liệt của Mỹ, George Mapp – một nhà báo Mỹ chuyên viết điều tra – không tin kháng án của luật sư Dayan sẽ thành công.
Theo nhà báo này, Viktor Bout là một trong những nạn nhân của thế lực tòa án Mỹ: “ Có rất nhiều vụ án tưởng tượng, những chứng cứ được xào nấu, những phiên tòa được dàn dựng lên chỉ nhằm một mục đích duy nhất: Đưa Viktor Bout về Mỹ bằng mọi cách. Theo tôi, Bout không có tội”- ông Mapp kết luận.
Kent Goodman, một tác giả viết nhiều sách về Bout, nói Bout bị bất lợi vô cùng vì “mọi thông tin về Bout trên các phương tiện truyền thông đại chúng phương Tây đều rất xấu khiến nhiều người Mỹ có ác cảm về Bout. Mỹ kết tội ông ấy bán vũ khí cho FARC.
Nhưng FARC là ai? Liên Hiệp Quốc và các nước khác đều coi FARC là một tổ chức chính trị, chỉ có Mỹ coi FARC là một tổ chức khủng bố. Và tòa án Mỹ đã dựa vào đó mà suy luận rằng Bout âm mưu giết phi công Mỹ.

Kỳ tới: Người bí ẩn quốc tế

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo