xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lộ diện du kích FARC dỏm

NGUYỄN CAO

Phiên tòa xét xử Viktor Bout ở New York - Mỹ hồi tháng rồi nóng lên khi lộ diện kẻ giả danh đại diện du kích FARC và một người bạn phản trắc

Giả làm đại diện của FARC (Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia) để gài bẫy bắt Viktor Bout tại Thái Lan cách đây 3 năm là chiến công hiển hách nhất của Carlos Sagastume. 
Sau 15 năm hoạt động trong bóng tối đội lốt dân giang hồ để gài bẫy bắt các tên trùm ma túy, cuối cùng Carlos đã hiện nguyên hình là “nội gián” của DEA (Cơ quan Bài trừ Ma túy Mỹ) kiếm được nhiều tiền nhất trong lịch sử cơ quan này. Theo tiết lộ của hãng thông tấn AP,  Carlos  đã kiếm được tổng cộng hơn 9 triệu USD tiền lương và thưởng.

Hành quân không nghỉ

Đầu năm 2008, Thomas Pascarello, đặc vụ của DEA, nhận nhiệm vụ chỉ huy cuộc “Hành quân không nghỉ” – mật danh của kế hoạch gài bẫy bắt “lái buôn thần chết” Viktor Bout ở Bangkok - Thái Lan.
Đây là một kế hoạch phức tạp thực hiện ở 6-7 nước trước khi kết thúc ở Thái Lan. Những người chủ yếu tham gia cuộc hành quân này gồm có Carlos Sagastume (40 tuổi), Ricardo Jardenero (52 tuổi). Ngoài ra, còn có Andrew Smulian (70 tuổi) vì tiền tham gia nhiệt tình “cú lừa” của DEA.
Carlos Sagastume vốn là quân nhân Guatemala, chuyên thu thập thông tin tình báo theo dõi hoạt động của các phe phái chống chính quyền có thâm niên 5 năm. Sau khi xuất ngũ, y bắt đầu tham gia một đường dây buôn lậu ma túy. Sau đó, y tình nguyện làm nội gián cho DEA ở Guatemala rồi ở Mỹ trong khi vẫn tiếp tục hoạt động trong thế giới ngầm đầy hiểm nguy.
Trong vòng 15 năm, Carlos đã lập công giúp DEA phá vỡ nhiều đường dây buôn lậu ma túy lớn và bắt được một số tên buôn lậu ma túy cộm cán. Viktor Bout là nạn nhân gần đây nhất của Carlos. Vụ “làm ăn” này Carlos được trả 250.000 USD.
Carlos đóng vai “đại diện thương mại của FARC”, còn Ricardo Jardenero, người Colombia, đóng vai “tư lệnh FARC”. Cũng giống như Carlos, Ricardo - người Colombia - là dân giang hồ từng mua bán ma túy sau khi phục vụ quân đội Colombia 10 năm chống FARC.
Ricardo cũng là một trong những nội gián DEA ăn nên làm ra. Trong 4 năm công tác bí mật, y kiếm được hơn 500.000 USD. Riêng thù lao cho “phi vụ” Bout, Ricardo được trả 320.000 USD.

Andrew Smulian vốn là một nhân viên quân báo Nam Phi một thời khoe khoang thành tích “làm cỏ bọn da đen”. Công dân mang hai quốc tịch Anh và Nam Phi này bị bắt cùng lúc với Bout tại khách sạn Sofitel, Bangkok.

img

Vicktor Bout tại Mỹ. Ảnh: AFP

Andrew giống như Bout có một lịch sử rối rắm trong giới vận tải hàng không ở những khu vực có chiến tranh huynh đệ tương tàn. Cung khai trước phiên tòa xét xử y ngày 12-3-2008, Andrew cho biết gặp Bout lần đầu tiên năm vào năm 1997 rồi kết bạn. Mỗi năm, họ gặp nhau khoảng 75-80 lần để bàn chuyện hợp tác làm ăn.
Chính Andrew giúp Bout xây dựng một sân bay tư nhân ở Nam Phi. Mười năm sau, Andrew chấm dứt làm ăn với Bout vì đã có tuổi và sinh sống ở Tanzania trong hoàn cảnh “kinh tế rất khó khăn”.

Chính trong bối cảnh đó, Andrew được đặc vụ DEA giả dạng người của FARC tiếp cận và đề nghị nối lại liên lạc với Bout để thực hiện một phi vụ béo bở: Bán vũ khí hạng nặng cho FARC. Kịch bản cuộc “Hành quân không nghỉ” đã bắt đầu như thế từ tháng 11-2007.

Andrew Smulian gửi e-mail cho Boris (tức Viktor Bout) thông báo cơ hội bán “nông cụ” (vũ khí) có thể kiếm được hàng triệu USD. Sau nhiều cuộc trao đổi e-mail qua lại, Bout bay từ Moscow -  Nga đến Bangkok. Bout thuê một phòng ở tầng 14 khách sạn 5 sao Sofitel chờ gặp Andrew. Tại sao Bout mất cảnh giác như vậy?

Bị bạn bán đứng

Trả lời phỏng vấn của tờ Bangkok Post từ trong tù, Bout bức xúc: “Vì tôi  và Andrew làm bạn trên 20 năm. Ông ấy báo có một khách hàng cần mua 2 chiếc máy bay vận tải của tôi. Đó là lý do tôi đến đây. Khi chúng tôi gặp nhau tại phòng họp ở tầng 24  của khách sạn, ông ta giới thiệu với tôi hai gã điên đưa ra những đề nghị vớ vẩn”. Sau đó, cảnh sát Thái và đặc vụ Mỹ ào vô bắt Bout và Andrew. Hôm đó là ngày 6-3-2008.

Theo cáo trạng của cơ quan điều tra Mỹ, Carlos Sagastume và Ricardo Jardenero đóng vai đại diện FARC ngỏ ý muốn mua 100 tên lửa vác vai bắn máy bay, 20.000 khẩu AK-47, 350 khẩu súng bắn tỉa, 5 tấn thuốc nổ C-4 và 10 triệu viên đạn. Bout đồng ý. Cuộc thương lượng được ghi âm và tòa án Mỹ dùng nó như một bằng chứng buộc tội Bout hỗ trợ FARC giết công dân Mỹ.

img

Andrew Smulian (trái) và Bout. Ảnh: C.N

Trong khi Bout bị giam ở Thái Lan thì chỉ một tuần sau, Andrew bị dẫn độ về Mỹ để xử tội. Andrew mau mắn nhận tội và đề nghị hợp tác với Mỹ làm chứng chống lại Bout để hưởng khoan hồng không phải lãnh án tối thiểu 25 năm như Bout.
Tại phiên tòa vào ngày 23-10 vừa qua, Andrew khai những tình tiết rất bất lợi cho Bout. Theo AFP, trong khi trả lời thẩm phán, Andrew không dám nhìn Bout trong khi bị cáo giận dữ trừng mắt nhìn ông bạn phản trắc Andrew.
Bị cáo Viktor Bout bị dẫn độ về Mỹ hồi tháng 10 năm ngoái sau 7 tháng Washington gây sức ép với Bangkok. Bout không nhận tội. Tại Moscow, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhận định rằng phán quyết của tòa án Mỹ là “bất hợp pháp và có động cơ chính trị”.
Theo nhà báo Ilya Kharlamov của tờ Moscow Times, Washington muốn dùng tàn dư của chiến tranh lạnh như một công cụ gây sức ép lên Moscow trong tương lai.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo