xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mất con rồi biết sống sao đây!

Tân Tiến – Ánh Nguyệt

Có mặt tại nhà của một số nạn nhân Việt kiều trong vụ thảm họa, chúng tôi cảm thấy nát ruột, nát gan trước mất mát mà người thân họ phải gánh chịu

Sáng 24-11, cả văn phòng Hội Người VN tại TP Phnom Penh - Campuchia bàng hoàng khi hay tin hai người con của bà Nguyễn Thị Ẩn (55 tuổi, ngụ TP Phnom Penh) là Nguyễn Thị Bình (20 tuổi) và Nguyễn Văn Sóc (13 tuổi) tử nạn trong lễ hội nước. Người phụ nữ truyền tin dữ lắc đầu than: “Gia tài có hai đứa con, giờ chết hết rồi như người đi buôn cụt hết vốn, chẳng biết mai đây vợ chồng bà Ẩn sẽ sống ra sao nữa”.

img
Đoàn tham tán Đại sứ quán VN tại Campuchia chia buồn với gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Nhớ. Ảnh: TÂN TIẾN
 
Vẫn chưa tin con chết
 
Chúng tôi đến ngôi chùa nơi diễn ra đám tang của Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Văn Sóc. Bà Ẩn ngồi bệt xuống nền nhà, gương mặt thẫn thờ như vẫn chưa tin mình đã mất hai đứa con. Giọng bà Ẩn khàn đặc vì khóc quá nhiều và 2 ngày nay chưa chợp mắt. Bà nói: “Mấy năm trước, hai đứa nó đi chơi đâu có sao, không ngờ năm nay bị nạn. Tôi tìm thấy Bình vào sáng hôm qua (23-11) ở Bệnh viện Calmette, đến chiều mới tìm thấy thằng Sóc trong một bệnh viện khác”.
 
Bình và Sóc đi đến lễ hội nước cùng một người chị họ. Lúc thấy em mình bị đè khuất trong đống người hỗn độn, người chị họ đã nắm rất chặt tay Bình mà gào khóc, kéo ra nhưng Bình đã không còn sống để cảm thấy cái nắm tay rất chặt chứa đầy tình yêu thương và nỗi sợ hãi ấy nữa. Lúc hay tin Bình chết, bà Ẩn bổ nhào đến tất cả các bệnh viện, cuống cuồng lật từng mảnh vải che mặt nạn nhân để tìm con trong cơn hoảng loạn cùng cực. Và trái tim bà như bị bóp nghẹt khi thấy gương mặt xinh xắn của con bị biến dạng: “Con gái tôi chết ngay trên cầu. Tôi chỉ có thể nhận diện nó qua tay chân, tai, tóc và quần áo lúc nó mặc đi chơi chứ gương mặt nó đã sưng phù và bầm tím”. Tìm được Bình, bà lại quáng quàng chạy sang một bệnh viện khác để tìm Sóc.
 
Ánh mắt đau thương của bà Ẩn khiến người đến chia buồn cũng nát ruột, nát gan. “Nhà tôi mua bán phế liệu, làm lụng cực khổ lắm. Ba tụi nhỏ bệnh lên bệnh xuống, tôi cũng đau yếu hoài nên toàn nhờ hai đứa nó phụ giúp. Giờ vợ chồng tôi mất hai đứa con rồi chẳng biết sống vì cái gì nữa. Phải chi ông trời cho tôi chết thay con” - bà Ẩn nấc lên nghẹn ngào.
 
 Chồng bà Ẩn không có mặt tại chùa để làm đám tang cho các con vì ông phải đào huyệt với nguyện vọng tự tay lo cho các con nơi an nghỉ cuối cùng. Bà Ẩn cho biết từ lúc hay tin dữ, chồng bà không nhớ gì nữa, cũng không nghe điện thoại mặc dù có người chú từ VN qua thăm. Ông chỉ cặm cụi đào 2 cái huyệt, từng nhát cuốc như găm thêm nỗi đau vào tấm lòng già nua, bệnh tật của ông. Cả hai ông bà đều không thể ngờ có ngày gia đình phải chịu cảnh người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh. Rồi đây, hai mái đầu bạc phải nương tựa vào nhau giữa cuộc đời trơ trọi này với nỗi đau mất mát khôn nguôi.
img

Bà Nguyễn Thị Ẩn thất thần trước cái chết của hai con. Ảnh: ÁNH NGUYỆT

 
Vĩnh viễn không về...
 
Cùng ngày, phóng viên báo chí đã tháp tùng đoàn tham tán Đại sứ quán VN tại Campuchia tới chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Đầu tiên, chúng tôi được ông Phạm Văn On, Phó Chủ tịch Hội Người VN tại tỉnh Kandal (Campuchia), đưa đến một căn nhà bè nằm trên bờ sông Tonlé Sap của gia đình chị Nguyễn Thị Nhớ (22 tuổi, ngụ huyện Pô Nhia Lư, tỉnh Kandal).
 
Bà Nguyễn Thị Còn (41 tuổi, mẹ chị Nhớ) kể trong nước mắt: “Nhớ phụ bán tại quán cà phê của nhà ông On, tôi cũng giúp việc tại đó. Tối 22-11, con rể tôi đi làm về kể chuyện vụ giẫm đạp tại cầu Koh Pich làm chết hàng trăm người rồi hỏi vợ nó đâu. Chúng tôi cho biết Nhớ đi ra đảo Kim Cương chơi cùng 3 người bạn trong xóm chưa thấy về. Lúc này, cả gia đình mới nháo nhào đi tới các bệnh viện để tìm. Mãi đến 6 giờ ngày 23-11, mới phát hiện thi thể của Nhớ ở Bệnh viện Calmette với tình trạng quai hàm bên trái bị vỡ, vùng cổ bầm tím, vùng mặt vỡ nát. Ba người bạn đi chung với Nhớ thoát chết vì... nhảy xuống sông, còn Nhớ không dám nhảy mặc dù sống ở vùng sông nước”. Bà Còn cho biết Nhớ có hai con nhỏ nhưng một cháu đã chết vì tai nạn, hiện còn cháu Nguyễn Thị Đen (4 tuổi). Nhìn gương mặt chị Nhớ trong tấm ảnh trên bàn thờ nghi ngút khói, nhiều phóng viên đã thốt lên: “Nạn nhân đẹp quá!”.
 
Buổi trưa, chúng tôi được ông On đưa đến nhà nạn nhân Nguyễn Văn Chạy (18 tuổi, học sinh lớp 12) trong khi thi thể của em vẫn chưa được nhập quan vì kỵ tuổi. Bà Trần Thị Dung (mẹ Chạy) kể trong nước mắt: “Bữa đó nó xin đi chơi. Chồng tôi không cho, bắt nó phải ở nhà phụ bán cà phê. Sau đó, nó nài nỉ với tôi là con đi chơi lần cuối cùng thôi. Không ngờ, lần đi chơi cuối cùng cũng là lần nó vĩnh viễn không trở về nhà, phải chi tôi đừng cho con đi...”. 

Hàng trăm người vẫn tụ tập quanh cầu Koh Pich

 
Ngày 24-11, hàng trăm người vẫn tụ tập quanh cây cầu Koh Pich giữa trưa hầm hập nóng. Họ ngồi trên bờ kè sông Bassac trong bầu không khí đặc quánh u buồn và cùng lặng im nhìn về khúc sông, nơi có khoảng 50 người đã nhảy xuống để tránh cảnh bị giẫm đạp. Mặt sông phẳng lặng như tờ, 3 ca nô luôn túc trực ở giữa sông để sẵn sàng vớt xác. Lúc này, cầu Koh Pich vẫn bị phong tỏa. Giày dép, chai lọ, quần áo vẫn còn chất đống trên một quãng cầu. Nhang khói, đèn cầy, hoa và đồ cúng tế khiến không khí giữa trưa mà vô cùng ảm đạm, tang tóc. Ông Yim Samnang, Phó Giám đốc Công an TP Phnom Penh, cho biết Ban Điều tra của Chính phủ Campuchia đang tích cực tìm nguyên nhân gây ra thảm họa trên.
 
Chúng tôi gặp một nạn nhân may mắn thoát chết tại hiện trường. Chị ngồi đó, cứ lặng im nhìn về phía cây cầu Koh Pich, nét mặt vẫn còn thất thần. “Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó chân tôi bỗng lạnh toát và bị rút hết sức lực, không thể gượng dậy được. Tôi về nhà xem tivi thì thấy chính mình đang cố bò ra trong đám đông hỗn loạn đó. Thật kinh khủng!” – chị nói. Chiều cùng ngày, hầu hết người chết nằm trong các bệnh viện đã được người thân đem về nhà an táng.

A.Nguyệt

Danh sách các Việt kiều tử vong

 
1. Nguyễn Thị Nhớ, 22 tuổi, ngụ huyện Pô Nhia Lư – tỉnh Kandal.
 
2. Nguyễn Văn Chạy, 18 tuổi, ngụ huyện Pô Nhia Lư – tỉnh Kandal.
 
3. Nguyễn Ngọc Trinh, 11 tuổi, ngụ huyện Lê Via Em - tỉnh Kandal.
 
4. Nguyễn Thị Bình (Bun Vuth), 20 tuổi, ngụ TP Phnom Penh.
 
5. Nguyễn Văn Sóc (Bun Sec Cham Rocun), 13 tuổi, em ruột Bình.
 
6. Ton Pisct, 6 tuổi, cháu ruột của Bình và Sóc.
 
7. Nguyễn Thị Bé, 54 tuổi, quê Hồng Ngự - Đồng Tháp.
 
8. Dương Thị Loan, 35 tuổi, ngụ TP Phnom Penh.
 
9. Huot Vanthy, 10 tuổi, con chị Loan.
 
10.  Nguyễn Văn Cu, 12 tuổi.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo