xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngưng tìm kiếm QZ8501 vì trời tối

Đỗ Quyên (Tổng hợp)

(NLĐO)- Ngoài Malaysia, chiến dịch tìm kiếm chuyến bay QZ8501 mất tích của hãng AirAsia hiện đang có sự trợ giúp từ Indonesia, Singapore, Hàn Quốc, Úc và Ấn Độ.

Thân nhân một hành khách trên chuyến bay QZ8501 mất tích. Ảnh: AP

Thân nhân một hành khách trên chuyến bay QZ8501 mất tích. Ảnh: AP

 

Malaysia đã triển khai 3 tàu hải quân và một máy bay C130 Hercules thuộc lực lượng Không quân Hoàng gia (RMAF) tìm kiếm chuyến bay QZ8501 của hãng hàng không AirAsia mất tích rạng sáng 28-12 trên đường từ TP Surabaya của Indonesia tới Singapore.

Làm tất cả những gì có thể để tìm QZ8501

Singapore cũng đã phái một máy bay C130 tham gia tìm kiếm.

Trong khi đó, Ấn Độ đã sẵn sàng 3 chiếc tàu và 1 máy bay giám sát hàng hải để trợ giúp chiến dịch tìm kiếm chuyến bay mất tích cùng 162 người này. Các nguồn tin Hải quân Ấn Độ cho biết một chiếc tàu ở Vịnh Bengal cùng 2 chiếc khác ở Biển Andaman đang ở trong trạng thái sẵn sàng.

Thủ tướng Úc Tony Abbott cam kết Canberra sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp đỡ tìm kiếm QZ8501. Một chiếc máy bay đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Đến 17 giờ 30, theo giờ Jakarta, Indonesia đã tạm ngưng tìm kiếm do trời bắt đầu tối và thời tiết không cho phép tiếp tục tìm kiếm. Bộ Giao thông nước này cho biết hoạt động tìm kiếm sẽ được nối lại vào 7 giờ sáng 29-12 hoặc thậm chí sớm hơn nếu thời tiết tốt.

Reuters dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Giao thông Indonesia cho biết máy bay mất tích là loại Airbus 320-200 chở theo 155 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn, tổng cộng 162 người. Trong số các hành khách có 149 người Indonesia, 3 Hàn Quốc, 1 người Anh, 1 người Malaysia, 1 Singapore.

CEO của AirAsia Tony Fernandes: Đây là ác mộng tồi tệ nhất đời tôi

CEO của AirAsia Tony Fernandes chia sẻ trên mạng xã hội Twitter: “Tôi rấy cảm kích trước sự trợ giúp đặc biệt của tất cả các hãng hàng không khác. Vụ việc là ác mộng tồi tệ nhất đời tôi. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc”.

Chia sẻ của tiếp viên QZ8501

Trước khi mất tích trên chuyến bay QZ8501 của hãng hàng không AirAsia, một nữ tiếp viên hàng không người Indonesia đã có những chia sẻ rất cảm động đối với các nạn nhân thảm họa xảy ra hồi tháng 7.

Nữ tiếp viên này có tên Oscar Desano, là một trong số 7 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay mất tích QZ8501.

Cô chia sẻ trên Twitter hôm 17-7: “Tôi thực sự rất tiếc về mất mát của chuyến bay MH17 của hãng Malaysia Airlines (MAS). Hai thảm họa hàng không xảy tới với MAS trong vẻn vẹn 1 năm”.

“Tôi xin chia sẻ sự tiếc thương sâu sắc tới gia đình các hành khách, mong muốn tất cả các nạn nhân được an nghỉ. Hy vọng Malaysia Airlines sẽ ổn”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo