xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Obama gửi lá thư cuối cho người dân Mỹ

Phạm Nghĩa (Theo NBC)

(NLĐO) – Ngày cuối cùng tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố bức thư bày tỏ tình cảm yêu mến đối với đất nước.

Trong thư, ông nói với người dân Mỹ bằng giọng trìu mến: “Các bạn đã giúp tôi trở thành một tổng thống tốt hơn. Và các bạn đã giúp tôi trở thành một con người tốt hơn”.

Bức thư được đăng tải trên nền tảng blog Medium hôm 19-1. Đây là truyền thống lâu đời tại Mỹ, trong đó tổng thống sắp mãn nhiệm viết một bức thư ngỏ để lại cho người kế nhiệm.

“Trước khi tôi viết cho vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ (ông Donald Trump), tôi muốn dành lời cảm ơn cuối cùng tới tất cả mọi người cũng như bày tỏ sự vinh dự khi được phục vụ các bạn. Bởi những gì tôi học được ở văn phòng, tôi đều học từ các bạn” – ông Obama xúc động.

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: MEDIUM
Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: MEDIUM

Bức thư được đăng tải cùng ngày với bức thư ông Obama viết cho chủ tịch Hạ viện và chủ tịch Thượng viện, nói về nhà tù Guantanamo. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết 41 tù nhân vẫn bị giam cầm tại đó bất chấp nguyện vọng đóng cửa nhà tù trước khi ông rời khỏi Nhà Trắng.

“Guantanamo đi ngược lại những giá trị của chúng ta, làm suy yếu vị thế của chúng ta trên trường quốc tế. Chúng ta phải kết thúc chương (đen tối) này trong lịch sử nước Mỹ” – ông Obama viết trong thư.

Không đi sâu vào những hạn chế của mình trong quãng thời gian làm tổng thống, ông Obama đề nghị tất cả người dân cống hiến cho đất nước, không chỉ là trong dịp bầu cử mà còn trong suốt quãng thời gian còn lại của cuộc đời.

“Từ ngữ mạnh mẽ duy nhất trong nền dân chủ của chúng ta, đó là ‘Chúng ta’. Chúng ta là nhân dân. Chúng ta sẽ chiến thắng. Vâng, chúng ta có thể làm được điều đó. Tôi sẽ sát cánh cùng các bạn và bảo vệ những giá trị cốt lõi của Mỹ” – ông Obama kết luận.

Trong những ngày cuối cùng ở Nhà Trắng, ông Obama đã tổ chức một buổi chia tay cũng như một cuộc họp báo cuối cùng ở Cánh Tây. Ông phát biểu tại đây: “Từ trong sâu thẳm, tôi nghĩ chúng ta sẽ ổn”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo