xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Trời đối với tôi cay nghiệt quá!"

H.Bình (Theo China News, Sohu)

(NLĐO) – Năm 2008, bà Lục Tịnh Khang mất con trai đầu trong trận động đất Tứ Xuyên - Trung Quốc. Năm 2013, cũng tại Tứ Xuyên, bà mất tiếp cô con gái thứ hai, lại là vì động đất.

“Trời đối với tôi quá cay nghiệt!” – bà Lục Tịnh Khang, 50 tuổi, đau khổ thốt lên. Theo lời kể của bà Lục, cô con gái Nhạc Ngọc San của bà đã thiệt mạng trong trận động đất ngày 20-4 tại huyện Lô Sơn, thành phố Nhã An. Cô con gái 17 tuổi thông minh, ngoan ngoãn của bà sắp thi đại học với ước mơ làm giáo viên tiếng Anh.
 
Khi những cơn rung lắc bắt đầu, bà Lục đang làm việc ở ngoài sân, bà hét to gọi con gái chạy khỏi nhà nhưng không thấy. Con dâu của bà ở trên tầng 2 nhảy xuống sân, bị thương và được đưa đến bệnh viện. Căn nhà 2 tầng đổ sập trong trong nháy mắt. Nhiều giờ sau, khi các nhân viên cứu hộ đưa Nhạc Ngọc San ra khỏi đống đổ nát, cô bé đã tắt thở.
 
img
“Trời đối với tôi quá cay nghiệt” – bà Lục Tịnh Khang nói. Ảnh: SOHU

Trong trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008, con trai đầu của bà Lục đang đi xe máy về nhà thì mặt đất rung chuyển, hất văng anh xuống đường. Anh chết đi để lại người vợ mới cưới và đứa con 2 tháng tuổi. Bà Lục kể bà vẫn thường mơ về con trai và khóc nức nở mỗi khi nghĩ đến anh. Giờ đây, lật từng trang nhật ký của cô con gái bạc mệnh, bà Lục càng đau xót khi biết rằng cô muốn trở thành trụ cột cho bà sau cái chết của anh trai. 

Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), tính đến lúc 14 giờ ngày 22-4 (giờ địa phương), trận động đất cướp đi sinh mạng của 188 người, làm 25 người mất tích và 11.470 người bị thương, trong đó có 968 người bị thương nặng.
 
img
Lực lượng cứu hộ dọn đường vào những khu vực heo hút. Ảnh: TÂN HOA XÃ
 
img
Sau động đất, người dân lo nhất là thiếu lều bạt, lương thực và bệnh dịch. Ảnh: CFP
 
img
Nhiều người thức trắng đêm sau động đất hôm 20-4. Ảnh: CFP
 
img
Người dân xếp hàng nhận cơm và thức ăn. Ảnh: ICPRESS.CN
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo