xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

18 trẻ chưa biết về đâu

Thu Hồng – Như Phú

Ông Tô Tuấn Anh, người sáng lập Trường Tia Sáng, bất hợp tác với cơ quan chức năng

Sau 20 ngày tá túc tại chùa Huyền Trang (thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè-TPHCM), ngày 30-7, 18 trẻ còn lại của Trường Nuôi dạy trẻ mồ côi, khuyết tật và lang thang cơ nhỡ Tia Sáng (Trường Tia Sáng- xã Đại Lào, thị xã Bảo Lộc-Lâm Đồng) đã được đưa về lại Lâm Đồng và đang chờ các cơ quan chức năng ổn định chỗ ở.

Trước đó, UBND thị xã Bảo Lộc đã chính thức ra quyết định giải thể ngôi trường này. Tuy nhiên, ông Tô Tuấn Anh, người sáng lập trường Tia Sáng, lại tỏ ra bất hợp tác.


Theo bà Đỗ Thị Hải, Trưởng Phòng LĐ-TB-XH thị xã Bảo Lộc, ông Tô Tuấn Anh đã liên tục vắng mặt dù UBND thị xã đã nhiều lần triệu tập để giải quyết những vấn đề liên quan đến Trường Tia Sáng.

Ngoài ra, trước khi UBND thị xã Bảo Lộc ra quyết định giải thể trường, ông Anh đã tự ý đưa trẻ về TPHCM. Phòng LĐ-TB-XH thị xã Bảo Lộc đã báo cáo vụ việc để UBND tỉnh Lâm Đồng có hướng xử lý.

img
Các trẻ mồ côi, khuyết tật khi còn sinh sống tại Trường Tia Sáng. Ảnh: C.T.V


Trong khi đó, mặc dù đã kéo dài hơn hai tháng nhưng đến nay Công an thị xã Bảo Lộc vẫn chưa công bố kết quả điều tra việc những người quản lý Trường Tia Sáng “bán” trẻ mồ côi ra cộng đồng với giá hàng chục triệu đồng.

Tương tự, theo một cán bộ Chi cục Thuế thị xã Bảo Lộc, chi cục vẫn chưa thực hiện việc kiểm tra Công ty Thanh Nga, đơn vị đỡ đầu của Trường Tia Sáng (do ông Tô Tuấn Anh làm đại diện), một công ty có nhiều dấu hiệu buôn bán trái phép hàng quân trang quân dụng. Theo vị cán bộ này, phải đến tháng 8 thì chi cục mới tiến hành kiểm tra vì lực lượng quá mỏng (?!)


Về việc nuôi dưỡng 18 em còn lại (trước đó trường có 31 em thì 13 em đã được gia đình đón về), ông Nguyễn Văn Thơ (một nhân viên của Trường Tia Sáng) cho biết trường đang gặp khó khăn nhưng có thể tạm bảo đảm việc ăn uống cho các em trong khoảng thời gian ngắn nhờ sự ủng hộ của một số mạnh thường quân. Theo ông Thơ, ngày 31-7, ông sẽ đến UBND thị xã Bảo Lộc để bàn về phương án giải thể trường và bố trí nơi ăn chốn ở cho các em trong thời gian tới.


Riêng về phương án đưa các em đi đâu, về đâu, ông Ngô Hữu Hay, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Lâm Đồng, cho biết: “Những trẻ bại não không được gia đình nhận về, sở sẽ phối hợp với trường Mầm non 6 ở TPHCM đưa các em về đây. Riêng số còn lại, chúng tôi sẽ đưa về Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Lâm Đồng”.


Chưa bàn giao được tang vật

Tin từ Chi cục QLTT TPHCM cho biết theo chỉ đạo của Công an TPHCM, Công an quận Tân Phú đã đến đội QLTT Tân Phú để thực hiện bàn giao tang vật cũng như hồ sơ đã được niêm phong trong vụ buôn bán hàng quân trang quân dụng (Báo NLĐ đã đưa tin ngày 25-6) nhưng việc bàn giao bất thành. Lý do: Công an quận Tân Phú chỉ nhận 18 mặt hàng so với 38 mặt hàng quân trang quân dụng đã được niêm phong trong khi phía QLTT chỉ chấp nhận bàn giao toàn bộ hàng hóa, hồ sơ theo tinh thần chỉ đạo của UBND TPHCM.

N.Hải

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo