xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

LỪA ĐẢO TRÀN VỀ VÙNG QUÊ (*): Người già - “con mồi” béo bở

CAO NGUYÊN - HOÀNG THANH

Xưng là cán bộ đến thăm hỏi, giúp đỡ, chụp ảnh chân dung, cào trúng thưởng, các đối tượng lừa đảo đã lấy đi hàng trăm triệu đồng của những người già yếu

Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Thị Khuyến (SN 1972) và Hoàng Thị Quế (SN 1977, cùng ngụ TP Hải Phòng) để tiếp tục mở rộng điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Quế và Khuyến quen biết nhau từ trước, cùng đến TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thuê nhà nghỉ rồi len lỏi xuống các vùng quê để lừa đảo.

Trúng thưởng phải...cúng báo gia tiên

Vào khoảng 11 giờ ngày 3-5, Khuyến và Quế tìm đến nhà bà Đặng Thị Phéng (SN 1942; ngụ thôn Tân Tiến, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) cho biết trên tỉnh sắp có buổi khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí dành cho người già. Khuyến bảo bà Phéng và chồng là ông Trần Xuân Bảo (SN 1940) mặc quần áo đẹp để chụp hình mang lên tỉnh xin thêm kinh phí đi lại lúc khám sức khỏe.

Vợ chồng ông Lương Minh Hòa khẳng định đã bị Trịnh Thị Khuyến và Hoàng Thị Quế lừa lấy 
70 triệu đồng Ảnh: CAO NGUYÊN
Vợ chồng ông Lương Minh Hòa khẳng định đã bị Trịnh Thị Khuyến và Hoàng Thị Quế lừa lấy 70 triệu đồng Ảnh: CAO NGUYÊN

Chụp hình xong, cả hai còn cho biết còn có chương trình cào trúng thưởng. Khi bà Phéng cào xong, 2 người phụ nữ cho biết gia đình bà đã trúng 750 triệu đồng. Để nhận giải, Khuyến và Quế yêu cầu bà Phéng phải mang tiền mặt, vàng đưa lên bàn thờ cúng báo với gia tiên. “Lúc tôi vào nhà lấy tiền, một người đi theo. Tôi vừa lấy tiền, vàng ra ngoài thì một người nói giúp tôi đưa tiền lên bàn thờ còn người kia lẻn vào trong buồng nơi tôi để tài sản trộm tiền” - bà Phéng kể. Ông Bảo tiếp lời: “Cũng may, trước đây tôi đã từng được cảnh báo về các đối tượng lừa đảo nên lúc người đàn bà đưa vàng lên bàn thờ, tôi luôn để ý và phát hiện thị lấy 2 chỉ vàng bỏ túi. Ngay lập tức, tôi chạy ra đóng cửa cổng rồi tri hô hàng xóm sang bắt giữ bọn chúng”. Bị bại lộ, Khuyến và Quế bỏ chạy, bà Phéng lao ra ôm một người thì bị chúng xô ngã bị thương ở tay. Khuyến bị người dân bắt giao nộp cho Công an xã Ea Yông, Quế chạy ra vườn cà phê trốn thoát và ra đầu thú sau đó.

Ông Nguyễn Thắng Cương, Phó trưởng Công an xã Ea Yông, cho biết Khuyến bị người dân bắt giữ cùng với chiếc xe máy hiệu Sirius, một chiếc điện thoại cùng album chứa hình ảnh của nhiều người người già. Cả hai thừa nhận vào nhà bà Phéng để lừa đảo, trộm tài sản và lấy 10,7 triệu đồng cùng 2 chỉ vàng.

Nhiều người già “sập bẫy”

Công an xã Ea Yông đã thông báo vụ việc cho công an các xã khác. Có 2 người dân ở xã Đông Hòa, huyện Krông Pắk là bà Nguyễn Thị Tâm (SN 1940) và ông Lương Minh Hòa (SN 1934) lên nhận dạng và khẳng định đôi “ma nữ” này từng đến nhà họ lừa cào thẻ rồi trộm tiền bỏ trốn.

Bà Tâm kể ngày 28-4, khi bà đang làm vườn thì nghe trong nhà có tiếng người lạ nói chuyện với chồng (bị tai biến) nên vào tiếp. Hai người lạ mặt giới thiệu là cán bộ tỉnh xuống thăm hỏi người già, người nghèo để lập hồ sơ xin được cấp kinh phí hỗ trợ. “Hai người đàn bà vui vẻ, nói chuyện rôm rả còn ôm và khen tôi đẹp lão. Vậy nhưng, sau cái ôm, tôi thấy trong người mệt mỏi, chóng mặt, không còn nhận thức được mọi việc xung quanh” - bà Tâm nhớ lại. Sau đó, cũng bằng thủ đoạn cào trúng thưởng, đôi “ma nữ” này đã trộm của vợ chồng bà Tâm 13,1 triệu đồng cùng đôi bông tai 1 chỉ vàng. “Vợ chồng tôi đã già yếu, tích cóp được chút đỉnh phòng lo hậu sự nhưng đã bị chúng lấy sạch” - bà Tâm nghẹn ngào.

Trường hợp vợ chồng ông Hòa còn bi đát hơn. Chiều ngày 9-9-2014, đôi “ma nữ” này đến nhà ông, xưng là cán bộ trên tỉnh đến thăm các gia đình chính sách. Ông Hòa nhớ lại: “Sau một hồi nói chuyện, 2 người đàn bà nắm tay thân mật với chúng tôi. Sau cái nắm tay ấy, vợ chồng tôi không còn tỉnh táo, chúng bảo làm gì cũng làm. Lúc vợ tôi mở tủ lấy tiền, tôi vẫn biết nhưng không phản ứng được, ngồi bất động nhìn tụi nó lấy sạch 70 triệu đồng cùng toàn bộ huy chương kháng chiến”. Theo ông Hòa, 70 triệu đồng đó vợ chồng ông tích cóp hơn 20 năm từ lương hưu và tiền hỗ trợ của nhà nước dành cho người có công với cách mạng để phòng khi tuổi già sức yếu.

Chụp ảnh, tháo vàng

Thời gian gần đây, ở tỉnh Gia Lai cũng xảy ra một số vụ lừa đảo, mất cắp bí ẩn khiến dư luận hoang mang. Nạn nhân là cụ Lê Thị L. (81 tuổi; ngụ thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê). Cách đây chưa lâu, khi cụ L. ở nhà một mình thì có 1 người đàn ông và 1 phụ nữ  ăn mặc sang trọng đi xe máy đến bắt chuyện và đề nghị cụ L. chụp ảnh chân dung, sau đó sẽ được bốc thăm trúng thưởng.

Sau khi thay quần áo đẹp để ra chụp ảnh, cụ L. được người phụ nữ chải tóc, chỉnh trang lại quần áo. Chụp ảnh xong, cụ L. rút thăm trúng được 1 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng.

Chị Nguyễn Thị H., con gái cụ L., cho biết chiều hôm đó, khi chị đi làm về thì mẹ khoe có người vào chụp ảnh không mất tiền lại còn trúng thưởng. Khi chị xem phiếu thì thấy địa điểm mua là một siêu thị ở tận TP HCM.  “Lúc đó, tôi để ý thấy mẹ đã mất đôi bông tai vàng. Ngay lập tức, tôi lục tủ kiểm tra thì phát hiện 3 triệu đồng gom góp chuẩn bị mua phân bón cũng không cánh mà bay” - chị H. nói.

Vào khoảng 10 giờ ngày 10-3, gia đình ông Nguyễn Dụ (SN 1963; tổ dân phố 3, thị trấn Chư Sê) đến Công an thị trấn Chư Sê trình báo việc lợi dụng lúc người lớn đi vắng, chỉ có cháu Nguyễn Thị Hiền (SN 2000) ở nhà, một nam thanh niên khoảng 30 tuổi đến nhà trộm cắp. Theo ông Dụ, chỉ sau động tác “vỗ vai” của người thanh niên, cháu Hiền bị ngất, khi tỉnh dậy thì thấy mất chiếc máy tính bảng trị giá 3 triệu đồng.

Thiếu tá Nguyễn Phi Long, Trưởng Công an thị trấn Chư Sê, cho biết ông có nghe chuyện một số đối tượng lợi dụng bán hàng, chụp ảnh để lừa đảo trên địa bàn. Tuy nhiên, nhiều trường hợp bị hại không làm đơn trình báo nên không có căn cứ để điều tra, xử lý. Dù vậy, trong các cuộc họp tổ dân phố đều thông báo để người dân nâng cao cảnh giác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo