Nguy cơ sạt lở cao
Ông Nguyễn Thanh Hầu thừa nhận qua khảo sát thực tế cho thấy tại địa điểm xảy ra vụ sạt lở, hiện vẫn còn khá nhiều tảng đá nằm cheo leo rất nguy hiểm. Đặc biệt, khả năng sạt lở vẫn còn diễn biến phức tạp do đang vào mùa mưa. Với hiện trạng như thế nên việc thi công khắc phục sự cố sẽ mất rất nhiều thời gian và phải làm một cách hết sức cẩn trọng.
Đại diện Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh An Giang cho biết hiện khu vực xảy ra sạt lở còn 5 tảng đá lớn có đường kính 2-6 m và nhiều tảng đá khác nằm dọc theo đường dẫn lên núi Cấm. Các tảng đá nằm cách mặt đường 10-30 m có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Còn theo đại diện Công ty CP Phát triển Du lịch An Giang, các tảng đá “mồ côi” còn khá nhiều và nằm chênh vênh trên đỉnh. Do đó, cần có kế hoạch dọn sạch những tảng đá này, sau đó mới có thể cho khách du lịch và người dân lên xuống núi trở lại.
Khẩn trương khắc phục
Chiều cùng ngày, Sở GTVT tỉnh An Giang cũng đến hiện trường vụ sạt lở đá trên núi Cấm để khảo sát và cùng thống nhất về phương án khắc phục sự cố. Theo đó, Sở GTVT đề nghị UBND huyện Tịnh Biên có trách nhiệm chính trong việc giám sát quá trình khắc phục sự cố; các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phải thực hiện việc thi công càng sớm càng tốt nhưng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối.
UBND tỉnh An Giang cũng đã chấp thuận giao Sở Tài nguyên - Môi trường cùng với UBND các huyện có núi như Tri Tôn, Tịnh Biên, Thoại Sơn tiến hành khảo sát, kiểm tra lại các khu vực có dân cư sinh sống quanh núi cũng như các điểm có nguy cơ sạt lở nhằm khắc phục triệt để. Tang thương xóm nghèo ! Hai ngày sau vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên đường lên đỉnh núi Cấm, chúng tôi đến ấp Long Hòa A, xã Bàn Long, huyện Châu Thành - Tiền Giang, nơi có 3 người chết, 2 người bị thương trong vụ tai nạn trên. Không khí tang thương bao trùm cả ấp nghèo này. Chị Nguyễn Thị Thanh Trúc phải một mình vất vả nuôi 3 con nhỏ trong thời gian tới Đáng thương nhất là tình cảnh của mẹ con chị Nguyễn Thị Thanh Trúc, vợ anh Nguyễn Văn Nhẹ. Anh Nhẹ ra đi để lại vợ và 3 con nhỏ. Trong đó, con út của họ mới được 7 tháng tuổi. Cháu chỉ nặng chưa được 6 kg do bị thiếu dinh dưỡng. Lúc hay tin chồng bị nạn, chị Trúc ở nhà chăm sóc con nhỏ bị bệnh, trong nhà không có được 10.000 đồng, trong thạp chỉ còn chừng 7 kg gạo.
Bình luận (0)