xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngủ yên trong vòng tay đất mẹ Quảng Bình

QUANG NHẬT

Hôm qua (13-10) là một ngày thật đặc biệt với hàng triệu con tim người dân Việt và bạn bè thế giới. Một ngày mà cả dân tộc Việt Nam đã phải nghẹn ngào tiễn đưa một vị anh hùng trở về với đất mẹ

Hai ngày trước, những cơn mưa trút xuống vùng đất Quảng Bình như khóc tiễn người con ưu tú của quê hương thì hôm qua (13-10), trời nắng nhẹ. Vũng Chùa - đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) như một thung lũng nằm dưới chân núi Thọ, bao bọc bởi những hòn đảo nhỏ xung quanh, cỏ cây xanh ngát.

Gác lại mọi việc

Từng hàng người nối nhau vào Vũng Chùa - đảo Yến khi còn sớm tinh sương. Trong dòng người ấy, có những đứa trẻ học lớp 2, lớp 3, thậm chí là những em bé chỉ mới chập chững tập đi. Các em chưa đủ lớn để biết về một vị tướng tài ba mà cả dân tộc Việt Nam tôn kính nhưng vẫn theo người thân vượt qua quãng đường hàng trăm cây số để đến Vũng Chùa - đảo Yến.
img
Gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng Ảnh: TTXVN
 
Chỉ mới 8 giờ nhưng trên con đường dài 4 km từ ngã ba Quốc lộ 1 đến Vũng Chùa - đảo Yến, từng đoàn người cứ nối tiếp nhau đi trong lặng lẽ, nước mắt lưng tròng với tấm ảnh uy nghiêm nhưng đầy gần gũi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên tay. Họ - những người dù ngày ngày lầm lũi trên đồng ruộng, còng lưng trên xe thồ hay ngồi trong những căn phòng xa hoa, lộng lẫy - hôm nay đều muốn đến Vũng Chùa - đảo Yến để tiễn đưa Đại tướng về cõi vĩnh hằng.

Ông Nguyễn Thái Bình (53 tuổi, ngụ xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cho biết từ 3 giờ, ông đã cùng vợ và 8 người khác trong thôn chở nhau bằng xe máy, vượt quãng đường trên 200 km để có mặt tại Vũng Chùa - đảo Yến vào lúc 7 giờ. Cả đời làm nông vất vả, biết bao công việc lo toan nhưng vợ chồng ông và bà con chòm xóm vẫn gác lại tất cả để vào viếng Đại tướng. “Chẳng lẽ với một vị Đại tướng đã hy sinh cả cuộc đời để giữ từng mảnh đất cho Tổ quốc mà mình lại không thể bỏ ra chút thời gian đưa tiễn” - ông Bình nói.

Trong lán trại nóng hầm hập giữa trưa được Ban Tổ chức lập lên cho cán bộ ngành y tế trực dự phòng giữa khu an táng, nhiều người dân vây quanh một cựu binh đang say sưa kể chuyện về Đại tướng, đó là đại tá Nguyễn Trọng Hàm, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu Thủ đô, đơn vị từng được giao nhiệm vụ “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
img
Hàng ngàn người dân đã đến Vũng Chùa - đảo Yến để tiễn đưa Đại tướng Ảnh: TỬ TRỰC

Dù mồ hôi nhỏ từng giọt trên trán nhưng đại tá Hàm vẫn kể một cách say sưa về những kỷ niệm với Đại tướng, về nhiệm vụ được Đại tướng giao. “Đối với tôi, Đại tướng không những là cấp trên mà còn là một người anh, người đồng đội chiến đấu vì Tổ quốc. Tôi rất tự hào vì có được một người anh, một lãnh đạo anh hùng như vậy” - đại tá Hàm đưa tay gạt nước mắt.

Hơn 10 ngày trước, ít ai biết tới địa danh Vũng Chùa - đảo Yến nhưng trong ngày 13-10, đã có hàng ngàn người tìm đến. Ông Lê Văn Tận (89 tuổi, ngụ huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), một cựu chiến binh thuộc lực lượng Phòng không - Không quân thời chiến tranh, cứ ôm mãi tấm ảnh khi Đại tướng đang còn trẻ trên tay mà mắt nhòa lệ. Tấm ảnh này do chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng ông vào năm 1954 khi ông được vinh dự ra Hà Nội nhận huy hiệu Chiến sĩ thi đua. Những năm tháng chiến tranh, mỗi lần ra trận, ông Tận đều mang theo tấm ảnh này và đều giành chiến thắng. Ông vẫn nhớ như in giọng nói ấm áp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua điện thoại vào năm 2008 khi ông trao lại Đại tướng bức ảnh gốc. “Đại tướng đã xúc động và bất ngờ vì tôi vẫn giữ tấm ảnh sau hơn 50 năm mà không phai mờ” - ông Tận rưng rưng. Mặc dù hiểu rằng cuộc đời con người không thể tồn tại mãi mãi nhưng nước mắt ông Tận vẫn cứ tuôn trào khi thấy linh cữu Đại tướng.
img
Người dân Hà Nội ngậm ngùi tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp vĩnh biệt thủ đô ngày 13-10 Ảnh: Thế Dũng

Đến 15 giờ 30 phút, hàng ngàn người dân ở Vũng Chùa - đảo Yến lặng im trong tiếng chuông thanh tịnh giữa mênh mang núi rừng khi linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp dần dần vào nơi an táng. Ai cũng ngậm ngùi, đưa ánh mắt đẫm lệ dõi theo chiếc linh xa xa dần. Khi hộp kính được giở ra, đội tiêu binh nâng nhẹ linh cữu Đại tướng và đưa về nơi an táng. Dù đứng rất xa nhưng hình ảnh đó đã khiến những ai có mặt tại Vũng Chùa - đảo Yến không thể cầm lòng. Tiếng nấc phát ra từ tâm can của từng người hòa chung với nỗi đau của dân tộc. Giây phút thiêng liêng giữa không gian thanh tịnh đó cũng khiến Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Tổ chức tang lễ, xúc động khi đọc lời tuyên bố bắt đầu lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Khuất sau ngôi nhà chuông, dưới những tán cây xanh mát, từng nắm đất từ từ được thả xuống huyệt mộ giữa điệu nhạc bi ai hòa cùng tiếng nấc nghẹn của bao người.

Sống mãi trong lòng dân

Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp kết thúc vào khoảng 17 giờ nhưng tại chân núi Thọ vẫn còn rất nhiều người dân nán lại với tâm nguyện thắp một nén hương lòng.

Rồi dòng người nối tiếp nhau nhích từng bước một trong hàng giờ để đi vào mộ Đại tướng, trong đó có ông Trần Xứ (73 tuổi, có quan hệ gia tộc với Đại tướng). Ông Xứ cho biết mỗi lần ra thăm Đại tướng ở Hà Nội, được đại tá Nguyễn Văn Huyên, thư ký của Đại tướng, kể lại việc ngày nào Đại tướng cũng theo dõi báo chí viết về Quảng Bình. Khi sức khỏe yếu đi, Đại tướng lại nhờ người khác đọc cho mình nghe thông tin viết về Quảng Bình.
img
Sơ đồ Vũng Chùa - đảo Yến, nơi Đại tướng an nghỉ

Đã gần 10 năm kể từ lần cuối Đại tướng về thăm quê hương (tháng 11-2004) nhưng ông Xứ và cả dân làng An Xá, huyện Lệ Thủy vẫn không quên nụ cười đôn hậu, giọng nói ấm áp và lời căn dặn của bác Giáp. “Đại tướng rất thích ăn cá bóng kho tộ, thịt kho dừa, nghe hò khoan Lệ Thủy. Mỗi lần ông về, dân làng cứ gọi rằng ba đã về, ông đã về nhưng giờ đây ông đã về với đất mẹ vĩnh hằng rồi” - ông Xứ không kìm được xúc động.

Còn vợ chồng anh Lê Văn Nghĩa (ngụ phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) bồng đứa con nhỏ vừa mới lên 1 tuổi và dắt tay đứa con gái đầu lòng 4 tuổi theo dòng người vào viếng Đại tướng. Khuôn mặt phờ phạc, mệt mỏi sau cả một ngày dưới trời nắng nhưng gia đình anh vẫn quyết lên tận nơi. “Nhà ở cách sân bay Đồng Hới chưa đầy 3 km nhưng chúng tôi muốn ra đây để được thắp nén nhang tưởng nhớ Đại tướng” - anh Nghĩa nói.

Trong hành trang ra nơi an táng Đại tướng, ngoài cơm nước, anh Nghĩa không quên mang theo chiếc máy ảnh để ghi lại những hình ảnh cuối cùng về Đại tướng. “Khi 2 con đủ lớn, vợ chồng tôi sẽ kể lại cho các cháu nghe về một vị tướng tài ba, hết lòng yêu nước. Đại tướng đã về nơi chín suối nhưng người mãi mãi sống trong lòng chúng tôi” - anh Nghĩa tâm sự.

Buổi chiều của ngày chủ nhật mùa thu, trời tối nhanh, dòng người vẫn lên khu mộ Đại tướng bất chấp cả rừng cây gai, dây leo chằng chịt. Dù biết sẽ phải lên đường về quê với những lo toan thường ngày nhưng ai cũng muốn đến gần nơi an táng chỉ để thắp nén nhang hay chí ít cũng nhìn được tận mắt nơi an nghỉ của Đại tướng thì mới thỏa lòng.

Rời Vũng Chùa - đảo Yến khi mặt trời đã khuất sau dãy núi Thọ, trong lòng chúng tôi vẫn nhớ mãi lời của ông Nguyễn Bội Giong (89 tuổi, ngụ Hà Nội), nguyên chuyên viên cao cấp của Bộ Quốc phòng: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một vị tướng tài ba, đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Một con người đôn hậu, có tấm lòng luôn hướng về dân, về nước, được mọi người dân thương yêu”.
Thấy linh cữu là mãn nguyện rồi!
Từ sáng sớm, cụ Đào Minh Tâm (72 tuổi, thương binh) đã chống nạng đi bộ hơn 3 km đến trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình để dự lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cụ Tâm cho biết cụ chỉ được nhìn thấy linh cữu Đại tướng qua truyền hình nhưng cảm thấy vô cùng gần gũi, thân thiết. “Nếu có điều kiện, tôi xin được đeo khăn tang cho người anh cả Võ Nguyên Giáp” - cụ Tâm nói.
img
Cụ Đào Minh Tâm chống nạng đi bộ hơn 3 km để viếng Đại tướng
Theo cụ Tâm, năm 1960, cụ may mắn được Đại tướng bắt tay tại Tỉnh ủy Quảng Bình rồi ân cần động viên hoàn thành tốt công việc được giao. Khi biết Đại tướng qua đời, cụ lặn lội tìm ảnh chân dung Đại tướng về nhà thờ. “Tâm nguyện lớn nhất của tôi là được nhìn thấy linh cữu Đại tướng khi về với quê hương Quảng Bình, thế là mãn nguyện lắm rồi” - cụ Tâm thổ lộ.
Tin-ảnh: H.Dũng
 

Đạp xe 1.300 km dâng Đại tướng 10 gói đất nghĩa trang

Nhiều đoàn đến dự lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình sáng 13-10 xúc động trước tấm lòng thành kính của 3 thanh niên đến từ TP HCM. Ba bạn đã mang theo 10 gói đất được lấy từ nhiều tỉnh, thành dọc đường để dâng lên linh cữu Đại tướng.
img
Ba thanh niên này đã vượt hàng ngàn cây số để mang 10 gói đất dâng Đại tướng

Bạn Bùi Kiến Quốc (23 tuổi), thuộc Tổ chức tình nguyện Tương Lai Xanh, người đã nảy ra ý tưởng, cho biết việc gom đất từ 10 nghĩa trang liệt sĩ kính viếng Đại tướng là mong Đại tướng dưới suối vàng được yên giấc ngàn thu.

Để có thể gom được 10 gói đất thuộc 10 nghĩa trang, đoàn của Bùi Kiến Quốc đã đi xe đạp, vượt quãng đường gần 1.300 km từ TP HCM ra Quảng Bình.
 Tin-ảnh: T.Minh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo