Mùa thu năm 1925, họa sĩ Nam Sơn, người Việt Nam, làm chủ khảo cuộc thi đầu tiên của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Trong những ngày diễn ra cuộc thi, vị chủ khảo đã để mắt tới một thanh niên ngày ngày túc trực trước phòng thi với bộ mặt ưu tư. Khi cuộc thi đã gần kết thúc, chàng thanh niên này được mời lên văn phòng nhà trường. Chàng thanh niên ấy chính là Công Văn Trung.
Hồ sơ thi gửi lộn địa chỉ.- Vị chủ khảo đường hoàng rút ngăn kéo lấy ra tập hồ sơ xin thi. Ông nói: “Bưu phẩm từ bưu điện Pháp quốc trả lại Hà Nội vào sáng nay”. Chàng Công Văn Trung sửng sốt, vì đã biết được hồ sơ xin dự thi chỉ cần nộp nơi thông báo tuyển sinh, tức là Hà Nội, chứ chẳng phải là Bộ Giáo dục Pháp quốc ở Paris, như anh đã nhầm hiểu. Sự việc đã xảy ra từ sự bất cẩn của Công Văn Trung.
Vị chủ khảo cảm thông nói: “Tôi thay mặt ban giám khảo cho phép anh dự thi vào ngày mai. Từ buổi sáng môn thi cuối cùng, anh vào thi cùng với các thí sinh khác, phải đến trước giờ thi nửa tiếng đồng hồ, nhận giá vẽ, bảng vẽ, giấy, đinh punaise, than vẽ, dây đo quả dọi, và ruột bánh mì làm tẩy”.
Thi một mình.- Và tiếp theo đó, thí sinh Công Văn Trung được đặc cách thi một mình với hai môn khác là trang trí và luật xa gần. Tất cả gồm ba buổi. Mỗi buổi bốn giờ. Chính vị chủ khảo Nam Sơn đích thân coi thi hết sức nghiêm chỉnh.
Vào năm 1924, đơn xin mở Trường Mỹ thuật đã được vị toàn quyền Merlin thông qua vào ngày
Được trúng tuyển, từ ấy cho đến tận cuối đời, lão họa sĩ Công Văn Trung trong tâm tưởng vẫn “không có thầy Nam Sơn, không có họa sĩ Công Văn Trung”.
Công Văn Trung đỗ hạng thứ năm trong số mười thí sinh trúng tuyển. Người đỗ đầu là Nguyễn Tường Tam (nhưng thí sinh này không học hết khóa mà rẽ theo con đường khác với bút danh vang lừng một thời là nhà văn Nhất Linh, thủ lĩnh của trường phái văn chương lãng mạn).
Tác phẩm mang đậm tính dân tộc.- Họa sĩ Công Văn Trung sinh năm 1907 tại Hà Nội, xã Phú Thượng, Từ Liêm, trong một gia đình trung lưu. Sau năm năm theo học, ông tốt nghiệp cũng vào hạng năm (như thi vào). Nhưng đặc biệt là chỉ có sáu sinh viên tốt nghiệp, mà cả sáu đều là những tên tuổi lớn của nền nghệ thuật tạo hình Việt
4. Mai Trung Thứ, 5. Công Văn Trung, 6. Nguyễn Phan Chánh.
Công Văn Trung đã có những tác phẩm mang đậm gam màu nâu, thô mộc, thôn dã rất đặc thù dân tộc như: Tháp chùa Bảo Minh, Bình minh đất nước, Mỏ Tỉnh Túc, Tham quan di tích lịch sử, Hoa đại đỏ chùa Thầy. Đặc biệt tác phẩm sơn khắc Phong cảnh Sài Sơn đã được Huy chương vàng ở triển lãm toàn quốc năm 1990.
Với tài năng và cống hiến cho đất nước những tác phẩm quý giá, ông đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì của Nhà nước CHXHCN Việt Nam cùng lượt với hai danh họa thuộc sinh viên Mỹ thuật Đông Dương khóa sau là lão họa sĩ Lương Xuân Nhị và nhà điêu khắc Phạm Gia Giang.
Bình luận (0)