xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân đang bức xúc!

THU HỒNG thực hiện

“Dư luận đang rất bức xúc trước thực trạng “hố tử thần” xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố, công trình thi công gây tai nạn chết người... nhưng đến nay chưa thấy ai nhận trách nhiệm”. Ông Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về dân chủ và pháp luật của Ủy ban MTTQ VN, khẳng định

- Phóng viên: Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thương tâm trên “cung  đường đen”  Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức-TPHCM), trong đó một phần do nguyên nhân việc thi công vỉa hè, hố ga không đúng với thiết kế. Vậy theo ông, trách nhiệm chính  thuộc về ai?

 

img

- Ông Lê Hiếu Đằng:
Theo dõi thông tin nhiều ngày qua, tôi thấy  người dân thực sự bức xúc trước những tai nạn do sự tắc trách của đơn vị thi công và càng bức xúc hơn bởi sự vô trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền. Bên này đổ bên kia rồi từ chối trách nhiệm, cho đến giờ vẫn chưa có ai đứng ra chịu trách nhiệm quả là đau xót. Theo tôi, trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về cơ quan quản lý Nhà nước là UBND TPHCM và sau đó là Sở GTVT. Đáng lẽ khi xảy ra sự việc, cụ thể là cái chết thảm của chị Mai, dù chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra nhưng trước bức xúc của dư luận, UBND TP nên cử người đứng ra xin lỗi người dân và gia đình người bị nạn.
 
Song song đó, TP phải làm việc với Sở GTVT, quy trách nhiệm từng đơn vị để xử lý rốt ráo. Ai có lỗi thì phạt, ai có liên quan phải chịu trách nhiệm. Làm như thế sẽ tạo tiền lệ tốt để các cơ quan quản lý có ý thức hơn đối với những sự việc tương tự nếu xảy ra sau này và cũng là thể hiện trách nhiệm trước dư luận.
 

- Đây không phải là tai nạn đầu tiên, trên địa bàn TPHCM đã xảy ra nhiều vụ như vụ em bé bị lọt hố chết do sự tắc trách của đơn vị thi công, nhưng việc xử lý chưa thực sự rốt ráo. Phải chăng cách xử lý như vậy đã tạo tiền lệ xấu?

 
- Không những tạo tiền lệ xấu mà có lẽ các đơn vị có trách nhiệm đang vô cảm  trước bức xúc của người dân. Nhiều vụ tai nạn chết người xảy ra do hệ thống hạ tầng khiếm khuyết và sự tắc trách của đơn vị thi công nhưng đến nay, việc xử lý trách nhiệm cũng chưa rõ ràng, công khai mà chỉ đền bù hỗ trợ mai táng là xong. Qua những sự việc trên, nếu lãnh đạo UBND không quyết liệt chỉ đạo làm rõ thì các đơn vị có trách nhiệm “lờn trách nhiệm”. Phải dẹp bỏ tiền lệ xấu này thì người dân mới an tâm khi ra đường.
img

Đường Kha Vạn Cân đang là “điểm đen” về tai nạn giao thông. Ảnh: PHẠM DŨNG

 
- Nếu các bên vẫn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, người dân phải làm gì để tự bảo vệ mình?
 
- Người dân không nên trông chờ bởi “quả bóng” trách nhiệm đang bị các đơn vị liên quan đá qua đá lại, họ nên dùng quyền công dân của mình để khởi kiện. Chúng ta có những gương rất hay như vụ người dân kiện Điện lực Bình Chánh do cúp điện tùy tiện, cuối cùng Điện lực Bình Chánh cũng xin lỗi. Hay vụ kiện Công ty Vedan gây ô nhiễm, khi đấu tranh đến cùng, người dân đã thắng. Gần đây, có công dân khởi kiện Sở GTVT vì mấy cái rào chắn án ngữ trước cửa lâu ngày gây thiệt hại về kinh tế...
 

Ông Trương Văn Thống, Chủ tịch UBND  quận Thủ Đức-TPHCM:

img

Không ai chịu, tôi xin chịu!
 
“Cung đường đen” Kha Vạn Cân đã gây ra nhiều vụ tai nạn, trong đó có cái chết của chị Hà Thị Tuyết Mai do va vào hố ga, ngã ra đường bị xe tải cán chết. Tôi nghĩ, đáng lẽ phải có người đứng ra nhận trách nhiệm về tai nạn này, đằng này, mấy ngày nay, các đơn vị liên quan lại đổ trách nhiệm qua lại. Hố ga trên địa bàn quận được thi công không bảo đảm an toàn, quận có trách nhiệm cảnh báo cho chủ đầu tư nhưng họ không tiếp thu, sửa chữa.
 
Nhìn cảnh con chị Mai khóc không dám nhìn quan tài của mẹ và cách hành xử của những đơn vị chức năng, dường như người lớn chúng ta khắc sâu thêm vào nỗi đau của con trẻ. Lúc này, không ai chịu trách nhiệm trước cái chết oan uổng của chị Mai thì tôi xin chịu. Sau khi chị Mai mất, đại diện lãnh đạo quận đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.
 
Dù vậy, nay thông qua báo chí, với tư cách chủ tịch UBND quận, một lần nữa tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình chị Mai. Song song đó, tôi cũng đã yêu cầu Công an quận đẩy nhanh việc điều tra về nguyên nhân cái chết của chị Mai.
N.Phú ghi
Quy trách nhiệm để xử lý
 
Khi xảy ra tai nạn do công trình thi công không đúng thiết kế, trách nhiệm chính thuộc về các đơn vị thi công, chủ đầu tư; cùng chịu trách nhiệm liên đới là đơn vị chủ quản, tức Sở GTVT và UBND TP. Trong đó, UBND TP là đơn vị quản lý Nhà nước đứng ra chỉ đạo, quy trách nhiệm và xác định lỗi của từng đơn vị, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý thích đáng.
 
 Việc xử lý nghiêm và kiên quyết sẽ không tạo tiền lệ xấu hay sự đùn đẩy trách nhiệm như hiện nay. Việc xử lý phải được công khai trên các phương tiện truyền thông để tăng tính răn đe.
 

Luật sư Nguyễn Văn Hậu (Trưởng Ban Tuyên truyền Hội Luật gia TPHCM)

 
Hãy tự nhận trách nhiệm!
 
Cho đến thời điểm hiện tại, đã một tuần sau vụ tai nạn thương tâm của vợ tôi xảy ra nhưng những hố ga nguy hiểm vẫn “nằm lì” trên đường Kha Vạn Cân. Tôi nghĩ những hố ga này cần được sửa chữa ngay, biết đâu hôm nay, ngày mai lại có người va vào hố ga rồi bị xe cán chết, lúc đó cơ quan chức năng nghĩ gì?
 
Tôi không cần quan tâm cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm, điều tôi bức xúc là cho đến giờ này chưa thấy cơ quan quản lý cao nhất chỉ đạo xử lý vấn đề một cách rốt ráo. Tôi đề nghị với các đơn vị liên quan, đừng để công an kết luận mà hãy tự giác nhận trách nhiệm!
 

Anh Lê Quốc Đức (chồng nạn nhân Hà Thị Tuyết Mai)

 
T.Hồng - P.Dũng ghi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo