"Ngã ngựa" trước đồng tiền

Vụ án "chuyến bay giải cứu" đang được xét xử, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Còn nhớ, lúc cao điểm dịch COVID-19, người dân trong nước đã hướng về đồng bào xa xứ của mình, hồi hộp rồi vỡ òa khi hay tin một chuyến bay nào đó từ vùng dịch được hạ cánh an toàn. Người dân vui với những người được về với quê hương trong khi dịch đang hoành hành.

Thế nhưng, chủ trương nhân văn này đã bị một số người có trách nhiệm lúc bấy giờ lợi dụng để kiếm chác. Mà không phải bạc cắc, họ ra giá rõ ràng, rồi thúc giục, không thể không chung chi trong bối cảnh lúc đó.

Số tiền hàng tỉ đồng "cảm ơn" đã được trao và nhận nhưng đứng trước tòa, khai về hành vi của mình, đa số bị cáo từng giữ những chức vụ quan trọng lại biện minh "không nhận thức rõ được nhận tiền là vi phạm pháp luật". Thật khó tin!

Họ đã bị mờ mắt và "ngã ngựa" trước đồng tiền. Họ đã bị "mua" một cách dễ dàng với số tiền hàng tỉ đồng. Không dừng lại, họ còn ra giá để "bán" luôn lòng tự trọng, sự liêm chính của mình bằng những con số cụ thể.

"Ma đưa lối, quỷ dẫn đường", thứ ma quỷ của lòng tham đã dẫn những người có chức, có quyền đi sai đường lạc lối. Họ sẽ bị pháp luật phán xử một cách thích đáng.

Tuy nhiên, từ "đại án" này, vấn đề giáo dục tư tưởng, lối sống, trau dồi sự chính trực, liêm khiết trong cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, ở nhiều cơ quan từ trung ương đến địa phương cần phải được nâng cao. Những ai sai phạm phải đối mặt hình phạt tương ứng nhưng lòng tin của người dân thì khó bù đắp.

Người xưa đã nói "Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng". Để có được một vị trí nào đó trong xã hội, người ta phải phấn đấu rất nhiều nhưng đánh mất nó thì chỉ trong một vài phút sơ sẩy. Giữ mình trước lòng tham có thể nói là công việc thường trực của người cán bộ bên cạnh chuyện trau dồi kỹ năng, cập nhật công nghệ.

Để ngủ ngon và thăng tiến bền vững, bên cạnh tài năng, bằng cấp còn cần cả tâm sạch và sáng nữa. Bài học này nghe giản đơn nhưng phải thực hành cả cuộc đời với sự nỗ lực không ngừng.