Cà phê, Báo Người Lao Động và tôi
(NLĐO) - Buổi sáng của tôi chậm rãi với cà phê đá không đường, tờ báo đặt bên cạnh còn thơm mùi giấy mới.
Hình như ai cũng có những thói quen lặp lại mỗi sáng và trở thành một phần không thể thiếu của đời sống? Với tôi, đó là một ly cà phê và tờ báo Người Lao Động - hai thứ gắn bó đã nhiều năm.
Buổi sáng của tôi chậm rãi với cà phê đá không đường, tờ báo đặt bên cạnh còn thơm mùi giấy mới. Chỉ cần thế thôi, một ngày mới dường như đã bắt đầu đúng cách, đầy năng lượng.
Tôi không đọc báo vội, mỗi trang mở ra, như mở thêm một góc nhìn về cuộc sống. Những câu chuyện về con người, về xã hội, về những điều đang diễn ra quanh mình… đủ để khiến mình suy nghĩ. Có những bài viết giúp lòng lắng lại, có những thông tin cho mình hiểu hơn về thế giới đang chuyển động từng ngày...

Báo Người Lao Động và cà phê
Cà phê giúp tôi tỉnh táo, còn tờ báo giúp tôi "sáng lòng". Nhiều năm qua, giữa vô vàn nguồn tin trên mạng, tôi vẫn giữ thói quen đọc báo giấy. Có lẽ vì cảm giác cầm trên tay một tờ báo vẫn khác - chậm và sâu hơn. Khi không bị cuốn đi bởi những dòng tin trôi nhanh, mình có thời gian dừng lại, đọc kỹ, ngẫm nghĩ kỹ.
Tờ Người Lao Động với tôi không chỉ là một tờ báo. Đó là một người bạn đồng hành. Có những buổi sáng vội vàng, chỉ kịp đọc vài trang. Nhưng cũng có những ngày thảnh thơi, tôi ngồi lâu hơn, đọc từ trang đầu đến trang cuối, như một cách để "sạc lại" năng lượng tinh thần.
Có lẽ ai cũng cần cho mình một khoảng lặng như thế trước khi bắt đầu một ngày bận rộn. Một ly cà phê, một tờ báo lại là cách để kết nối lại với chính mình, trước khi bước vào guồng quay công việc.

Báo Người Lao Động và cà phê
Giữa những thay đổi của đời sống hiện đại, có những điều vẫn nên giữ lại. Với tôi, đó là buổi sáng cùng cà phê và Báo Người Lao Động - tất cả hòa quyện, đủ để làm ngày mới trở nên trọn vẹn hơn.
(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).


