Cuộc sống tốt hơn nhờ cây cao su
Được nối tiếp truyền thống gia đình là điều tự hào của nhiều công nhân, nhân viên của ngành cao su
Tại Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, không hiếm khi bắt gặp cả 3 thế hệ trong một gia đình cùng làm việc, cống hiến trong ngành cao su. Họ vượt khó, trưởng thành, ổn định kinh tế từ chính vườn cao su.
Ba thế hệ theo nghề
Chị Nguyễn Thị Thùy Dung, Tổ trưởng Tổ 3 - Đội Bình Lộc, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, là một điển hình. Chị thuộc thế hệ thứ 3 trong gia đình gắn bó với vườn cây cao su.
Lớn lên trong gia đình có ông bà, cha mẹ đều là công nhân (CN) khai thác mủ cao su nên từ nhỏ, chị Dung đã "hiểu" về cây cao su. Chị kể khi còn bé, mỗi ngày, đi học về chị lại ra lô phụ ông bà, cha mẹ các công việc lặt vặt. Cây cao su, vì thế, trở nên thân thuộc với chị.
Sau khi kết hôn và có con nhỏ, chị có thời gian ở nhà đảm đương công việc nội trợ, chăm sóc các con, khi các con đi học, chị trở lại với vườn cây. Cho đến nay, chị Dung đã làm việc được 8 năm, nhờ tay nghề cao và quản lý tốt nên sớm được cân nhắc làm tổ trưởng.

Chị Lê Thị Bích Phượng là thế hệ thứ 3 trong gia đình làm công nhân cao su
Ngày nào cũng vậy, chị có mặt tại lô từ 5 giờ để thăm vườn cây, sắp xếp thời gian trút mủ, đôn đốc nhắc nhở CN làm việc đúng kỹ thuật để đạt hiệu quả cao nhất… Nhờ cách làm việc khoa học và sự cố gắng của mỗi thành viên trong tổ, tháng nào tổ cũng vượt sản lượng (đạt trên 34 tấn mủ/tháng). Thu nhập của CN cũng nhờ vậy mà ổn định từ 11 - 12 triệu đồng/tháng, cuộc sống dần khá hơn.
"Công việc có lúc vất vả, nhất là vào mùa mưa, thời tiết thất thường, nhiều côn trùng. Song tôi luôn tâm niệm là sẽ gắn bó với nghề cho tới lúc nghỉ hưu. Lớn lên trong gia đình có truyền thống nghề cao su, chồng tôi cũng là CN cao su suốt 19 năm, cuộc sống của gia đình nhờ cây cao su mà ngày càng tốt hơn. Vì thế tôi rất yêu công việc này, gắn bó thời gian dài nên hễ đi đâu xa là thấy nhớ" - chị Dung bày tỏ.
Tương tự, chị Lê Thị Bích Phượng, CN tổ 2 - Đội Bình Lộc, cũng rất mừng vì có thể tiếp nối truyền thống gia đình làm nghề cao su. Chị kể khu vực chị ở hầu hết người dân đều làm CN cao su, ông bà, cha mẹ chị cũng nhờ cây cao su mà vượt khó, thoát nghèo. Từ khi mới 17, 18 tuổi chị đã thường xuyên ra lô cao su bóc mủ tạp và tập cạo. Qua đó, chị cũng muốn theo nghề của cha mẹ.
Từ "học lỏm" nghề của cha mẹ, khi chính thức vào làm việc, chị Phượng được đào tạo bài bản quy trình, kỹ thuật cạo mủ. Nắm chắc kỹ thuật cộng với bản tính cần cù, tháng nào, chị Phượng cũng đạt và vượt kế hoạch sản lượng được giao, thu nhập ngày càng cải thiện. "Chớp mắt, đã 20 năm tôi gắn bó với vườn cây. Nhìn lại chặng đường ấy, trong tôi chỉ có lòng biết ơn" - chị Phượng bộc bạch.
Trân quý, tự hào tiếp nối
Chị Nguyễn Thị Bích Trâm, nhân viên Công ty TNHH MTV Cao su VRG Lộc Ninh, là thế hệ thứ 3 tiếp nối truyền thống gia đình làm nghề cao su. Năm 1982, ông ngoại của chị Trâm (ông Nguyễn Hữu Cầu) từ Huế vào miền Nam làm CN cao su, đã mở đường cho 3 thế hệ trong gia đình chị đến với ngành cao su.
Sinh ra, lớn lên và gắn bó với dòng nhựa trắng từ cây cao su, chị Trâm hiểu được giá trị của công việc mà ông bà, cha mẹ mình theo đuổi. Ký ức tuổi thơ của chị cũng tràn ngập hình ảnh bản thân đẩy xe đạp đi chở mủ phụ giúp cha mẹ. "Cứ đi học một buổi, buổi còn lại tôi ra lô phụ gia đình. Vì vậy, tôi học hỏi rất nhanh, thành thạo các công việc của người CN ngay từ khi còn rất nhỏ" - chị nói.
Lớn lên, chị theo học ngành kế toán tại Trường CĐ Tài chính Hải quan. Ra trường, chị ở lại TP HCM làm việc một thời gian để học hỏi kinh nghiệm. Năm 2014, khi cứng tay nghề, chị Trâm quyết định quay về phục vụ ngành cao su. Dù đã có nhiều cơ hội và lựa chọn trong cuộc sống nhưng với chị Trâm, cao su vẫn là ưu tiên hàng đầu của chị.
Chị cho biết luôn tự hào truyền thống gia đình mình và mong muốn phát triển qua nhiều thế hệ tiếp theo. Công việc này mang lại sự ổn định và môi trường thuận lợi để tôi phát triển và rèn luyện bản thân.
Anh Trần Nguyễn Nhân, bảo vệ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, là thế hệ thứ tư trong gia đình gắn bó với ngành cao su. Bà cố ngoại, bà ngoại và mẹ của anh Nhân đều từng làm CN cao su qua các thời kỳ khác nhau.
Năm 2006, khi 19 tuổi, anh được tuyển dụng vào làm CN khai thác mủ tại Nông trường Đồng Nơ. Trong thời gian làm việc, anh luôn tích cực tham gia phong trào thanh niên xung kích bảo vệ vườn cây, sản phẩm và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn đơn vị quản lý. Năm 2008, anh trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Xuất ngũ trở về, anh tiếp tục làm CN khai thác cao su.
Là một thanh niên xông xáo và đã qua môi trường rèn luyện nên đầu năm 2015, anh được chuyển sang làm công tác bảo vệ. Cũng trong năm này, anh vinh dự được kết nạp Đảng. Bà cố, bà ngoại và mẹ anh đều bắt đầu làm CN cao su từ trước giải phóng. Khi ấy, mẹ anh Nhân cũng như nhiều CN cao su đã trở thành cơ sở cách mạng, mỗi lần nghe những câu chuyện đi rải truyền đơn trong vườn cao su hay nhường cơm lô cho bộ đội đánh giặc…, lòng anh đều thấy biết ơn và tự hào.
Đó là lý do anh luôn cảm thấy vinh dự khi được tiếp bước gia đình trở thành CN cao su. Tự hào với truyền thống gia đình, anh Nhân và mẹ luôn trân trọng giữ gìn phần thưởng mà công ty và tập đoàn trao tặng.
"Nhờ gắn với cây cao su, vợ chồng tôi đã có công việc ổn định để nuôi sống gia đình, các con được học tới nơi tới chốn và có một khoản tích lũy" - chị Lê Thị Bích Phượng chia sẻ.