Diễn viên Băng Di "cực mê" Trấn Thành
(NLĐO) - Là gương mặt "chuyên trị" vai phản diện của điện ảnh Việt, Băng Di bảo "nhiều khán giả nhập tâm nên mắng nhiếc Di cũng ghê lắm".
Băng Di với lối đi riêng

Diễn viên Băng Di tại Tọa đàm công nghiệp văn hóa lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức
. Phóng viên: Băng Di rất thành công với vai Thương trong "Cục vàng của ngoại", điều đó có làm chị hài lòng?
- Diễn viên Băng Di: Với chính bản thân mình, Thương để lại trong tôi nhiều cảm xúc đặc biệt. Đó là một vai diễn chứa đựng nhiều tầng cảm xúc và khi vào vai Thương, tôi cũng muốn kể câu chuyện của chính mình về tình thân.
Tôi có sự đồng cảm mạnh mẽ với vai Thương vì giữa chúng tôi có những điểm chung. Cả hai đều có cá tính mạnh mẽ, dám làm dám chịu. Thương là người phụ nữ trẻ, có con nhưng khát khao tình yêu, nên gửi con cho bà ngoại nuôi để đi tìm hạnh phúc riêng."
Để nhập vai, tôi đã trò chuyện với nhiều bà mẹ trẻ cùng độ tuổi để hiểu những trăn trở của họ trong tình yêu và cuộc sống. Tôi "sao chép" những cảm xúc thật ấy vào nhân vật để Thương trở nên sống động nhất.
Khi xong phim, tôi mất một khoảng thời gian dài để thoát vai, thoát khỏi những trầm cảm mà nhân vật luôn phải đối diện. Khi phim ra mắt, nhận được sự yêu mến của khán giả, tôi biết những cố gắng của mình suốt thời gian qua là xứng đáng. Khán giả yêu mến Thương, tức là yêu mến diễn xuất của Băng Di.
Với chính tôi, Thương đã cho tôi một thân phận khác: không phải là cô gái đanh đá, ác độc, thâm hiểm mà mọi người thường thấy nữa. Tôi được được thân vào dạng vai hoàn toàn khác tôi trước đây. Đó là thành công của một diễn viên.

Băng Di bảo cô luôn chắc chắn mỗi bước đi của mình
. Cái tên Băng Di thực ra đã được "định danh rõ nét" trong lòng khán giả nhưng tần xuất làm việc của Băng Di lại "on-off" vô định. Cảm xúc chi phối khá nhiều vào công việc của bạn?
- Không phải tôi làm việc theo cảm xúc đâu mà ngược lại, tôi muốn mỗi sự xuất hiện của mình phải thật chắc chắn. Tôi ghét mọi sự rủi ro, dù là tiềm ẩn. Tức là, khi có cảm giác thật chắc chắn về vai diễn của mình, tôi mới quyết định tham gia một lời mời nào đó.
Tất nhiên, mọi lựa chọn đều có 2 mặt. Thực tế, mỗi vai diễn của tôi khi được giới thiệu đều đạt được những hiệu ứng đáng kể. Nhưng, ở mặt ngược lại, sự chờ đợi quá lâu của tôi khiến cái tên Băng Di dễ bị lãng quên, nhất là trong thời buổi hiện tại, nghệ sĩ trẻ tài năng xuất hiện mới mỗi ngày.
Thực lòng, tôi đã qua cái thời "cày" điên cuồng rồi. Trước đây, vai nào tôi cũng nhận, phim nào tôi cũng muốn xuất hiện vì tôi muốn được "định danh" với khán giả. Nhưng khi đã được khán giả biết mặt gọi tên, tôi phải mang đến cho khán giả những gì chất lượng nhất.
Băng Di thấy bản thân "sai sai"

Băng Di gặp gỡ đạo diễn Đặng Thái Huyền- đạo diễn phim Mưa đỏ
. Nhưng "lâu quá không gặp, thân cũng thành lạ", chị không sợ thành người lạ trong mắt khán giả sao?
- Trước đây, tôi làm nghề với trạng thái "chill chill" (thư giãn). Tôi không đặt mục tiêu gì cụ thể, cũng chẳng có khát khao gì to lớn. Tôi cứ nghĩ, làm gì làm, bản thân mình thấy vui là đủ rồi. Nhưng sau hơn 10 năm theo nghề, tính đến thời điểm này, tôi nhận ra mình đã sai. Tôi theo nghề và phải cống hiến chứ không "làm cho vui" nữa.
Khi bản thân không bị gánh nặng "cơm áo gạo tiền" chi phối, bản thân tôi càng phải nghĩ đến việc được cống hiến cho công việc mà mình đang theo đuổi. Tôi nghĩ, đó là sứ mệnh của một nghệ sĩ nói chung, một diễn viên nói riêng. Nếu cứ chill như trước đây, đam mê với nghề, tình yêu với nghề của tôi gần như vô nghĩa. Bởi, không phải mình cứ nói mình đam mê là khán giả thừa nhận mình có đam mê. Mọi thứ cần được chứng mình bằng hành động, bằng sản phẩm. Và tôi phải thay đổi.
Và thật lòng mà nói, tôi cũng bắt đầu thấy lo ngại. Trẻ thì mình có nhiều thời gian nhưng khi đã có tuổi, thời gian ngắn lại rất nhiều. Mình được khán giả yêu mến rồi nhưng mình còn cần được "nhận quà" (giải thưởng) nữa. Nếu không cố gắng hơn, nỗ lực hơn, những phần quà đó khó mà chạm đến.
Băng Di cực mê Trấn Thành

Băng Di bảo cô mong được hợp tác cùng Trấn Thành
. Ai là người mà chị yêu thích?
- Tôi yêu mến mọi người vì ở mỗi người, tôi đều học hỏi được những điều quý giá. Nhưng tôi "cực mê" Trấn Thành vì tinh thần làm việc không ngừng nghỉ của anh Thành. Tôi chưa thấy ai có nguồn năng lượng dồi dào như anh ấy. Anh ấy sáng tạo và làm việc cật lực như không có ngày mai. Tôi ao ước có được nguồn năng lượng của anh ấy. Tôi từng làm việc chung với Trấn Thành khi tôi mới 18 tuổi và đến nay, anh Thành luôn là người thầy mà tôi kính trọng bởi anh chỉ dẫn tôi nhiều điều.
Hỏi Trấn Thành có khó chịu không? Ở cuộc sống thường nhật, anh là người hòa nhã, thân thiện, gần gũi. Khi làm việc chung, anh la và điều đó làm tôi càng thích anh ấy hơn. Với tôi, nếu một người không có tâm với mình, anh chẳng dại gì mà tốn hơi sức chỉ bảo. Tôi học hỏi được rất nhiều điều từ anh Thành.
Tôi khao khát được đóng phim của anh Thành. Nếu anh Thành có casting phim mới, tôi đến casting ngay mà chẳng cần suy nghĩ gì. Vì tôi mê anh Thành dữ lắm. Cứ tưởng tượng, nếu trong phim anh Thành, tôi được đóng cặp với anh Quang Tuấn hay Kiều Minh Tuấn nữa, ta nói… "khó mà tưởng tượng nổi" (cười).
. Là diễn viên chuyên trị vai ác, chị có bị khán giả ghét thật ngoài đời không?
- Nhiều lắm. Nhiều khán giả nhập tâm đến mức họ bảo "ghét Băng Di ghét cay ghét đắng". Không chỉ vậy, họ cũng sẵn sàng buông lời mắng nhiếc. Một phần thì tôi cũng vui vì như vậy có nghĩa, diễn xuất của tôi "đỉnh đấy chứ?". Nhưng thật lòng, tôi cũng buồn vì những nhiếc móc quá lời. Ngoài đời, tôi khác hẳn trên phim. Tôi nhát lắm và cũng hiền nữa.

Băng Di cùng các khách mời tham gia Tọa đàm công nghiệp văn hóa lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức
. Có phải vì ghét mà nhiều khán giả cố tình gọi chị là Di Băng, hình như nhầm chị với Đoàn Di Băng thì phải?
- Đó là điều mà tôi thấy buồn nhất và cũng bực mình nhất. Tôi đã làm việc cật lực hơn 10 năm để khán giả nhớ đến cái tên Băng Di. Có lẽ, tôi phải năng nổ hơn, hoạt động nhiều hơn để khán giả nhớ rằng tôi là Băng Di.