Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 3 - năm 2025: Viết tiếp những câu chuyện nhân văn

Rất nhiều câu chuyện cảm động, đầy ý nghĩa đã được thể hiện qua 2 mùa tranh tài đầu tiên của Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam"

Sau 2 mùa giải diễn ra rất thành công, tạo nhiều tiếng vang trong cộng đồng golfer, Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 3 - năm 2025 tiếp tục được tổ chức vào ngày 28-6 tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP HCM)

Tháng 8-2023, trước trào lưu các cuộc tranh tài golf xuất hiện ngày càng nhiều ở Việt Nam, theo xu hướng phát triển chung của thể thao cũng như đáp ứng nhu cầu của đông đảo người tập luyện, Báo Người Lao Động quyết định tổ chức một giải golf thường niên tại TP HCM.

Thể thao phục vụ cộng đồng

Rất nhiều câu chuyện cảm động, đầy ý nghĩa đã được thể hiện qua 2 mùa tranh tài đầu tiên của Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam".

Hàng trăm golfer từng tham gia nhiều giải đấu lớn nhỏ trong cũng như ngoài nước không nén được cảm xúc khi góp mặt tại Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam". Bởi lẽ, ý nghĩa nhân văn của giải đấu khiến họ cảm thấy mình thật sự là những thành viên của một cộng đồng sẵn sàng cảm thông, chia sẻ với những cảnh đời còn nhiều bất hạnh; cũng như qua đó thêm hiểu và yêu mến hơn quê hương, đất nước.

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 3 - năm 2025: Viết tiếp những câu chuyện nhân văn- Ảnh 1.

Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” luôn được cộng đồng golfer chào đón. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ở mùa đầu tiên 2023, Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" với hoạt động đấu giá vật phẩm cũng như vận động quyên góp từ các golf thủ đã thu được trên 800 triệu đồng, trở thành khoản đóng góp lớn cho 2 chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do Báo Người Lao Động thực hiện.

Cũng với việc đấu giá vật phẩm và vận động tương tự, Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" năm 2024 có thêm trên 200 triệu đồng đóng góp cho 2 chương trình hoạt động xã hội lớn của Báo Người Lao Động. Nhìn ánh mắt cảm kích, lời phát biểu xúc động của đại diện Hội Cựu Công an nhân dân TP HCM và Hội Cựu chiến binh TP HCM khi nhận 200 suất học bổng hỗ trợ học sinh nghèo ngay tại lễ bế mạc giải, mới hiểu những câu chuyện nhân văn, ấm áp tình người luôn hiển hiện giữa đời thường một cách bình dị, thấm đẫm yêu thương.

Trao đi là còn mãi

Trung thành với tiêu chí đề ra, Ban Tổ chức Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" quyết định mọi khoản thu của giải lần 3 - năm 2025, sau khi trừ chi phí tổ chức, tiếp tục đóng góp vào chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và chương trình "Học bổng Báo Người Lao Động".

Tại gala tổng kết Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 3 - năm 2025, Ban Tổ chức sẽ trao cho đại diện Hội Cựu Công an nhân dân TP HCM và Hội Cựu chiến binh TP HCM 100 triệu đồng, dùng để tặng học bổng cho con em các cựu binh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường.

Đáng chú ý, tại giải lần này, chương trình "Vòng tay yêu thương" của Báo Người Lao Động sẽ trao tặng Hội Nạn nhân chất độc da cam TP HCM số tiền 100 triệu đồng (từ lợi nhuận bán sách "Dấu ấn 30 năm nghề báo" của tác giả - nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động); đồng thời tặng 5 nạn nhân chất độc da cam mỗi người một phần quà và 1 triệu đồng.

Cũng tại buổi gala, chương trình "Vòng tay yêu thương" sẽ tiếp nhận khoản ủng hộ 100 triệu đồng từ Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) và 50 triệu đồng từ sân golf Tân Sơn Nhất, tương đương 938 quyển sách "Dấu ấn 30 năm nghề báo". Số sách này được Nam A Bank và sân golf Tân Sơn Nhất ủy quyền Báo Người Lao Động trao tặng cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu, đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương, hải đảo của Tổ quốc. 

Xoa dịu nỗi đau da cam

Thiếu tướng - Thầy thuốc Nhân dân - PGS-TS-BS Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam TP HCM, bày tỏ sự cảm ơn khi Báo Người Lao Động đã trở thành cầu nối hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam. Nguồn kinh phí này sẽ được hội triển khai hỗ trợ các gia đình khó khăn để sửa chữa nhà ở, hỗ trợ sinh kế, trao học bổng…

Cả nước hiện có hơn 3 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chất độc da cam/dioxin, trong đó có những gia đình đến 3 - 4 thế hệ cùng mang di chứng. Họ không chỉ tổn thương về thể chất mà còn mang nỗi đau tinh thần.

Năm 2004, Hội Nạn nhân chất độc da cam TP HCM ra đời, hoạt động với 2 nhiệm vụ cốt lõi là đại diện pháp lý trong các cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân và lan tỏa tinh thần "xoa dịu nỗi đau da cam" trong cộng đồng.

PGS Nguyễn Hồng Sơn cho biết hội đang ấp ủ dự án "Làng cam" - nơi những nạn nhân chất độc da cam sẽ được chăm sóc sức khỏe, đào tạo kỹ năng, được học nghề, học ngoại ngữ… Đây cũng sẽ là nơi nuôi dưỡng nghị lực, lan tỏa những tấm gương vượt khó đến thế hệ trẻ.

H.Yến