Phi Phụng thăng hoa với vai vợ bi kịch của "Xóm vịt trời"
(NLĐO) – Đây là vai diễn khác với sở trường của nghệ sĩ Phi Phụng, khiến khán giả yêu quý chị hơn

NSƯT Hữu Châu và Phi Phụng trong vở kịch "Xóm vịt trời"
Ngày 22-6, sân khấu Thiên Đăng thu hút đông khán giả đến xem và dành những tràng vỗ tay kéo dài sau suất diễn "Xóm vịt trời" – vở kịch của tác giả Hương Giang, đạo diễn Tuấn Khôi.
Nghệ sĩ Phi Phụng đã chạm đến tận cùng cảm xúc người xem khi hóa thân vào vai người phụ nữ mang số phận đầy bi kịch trong một gia đình mà tư tưởng gia trưởng và trọng nam khinh nữ là gốc rễ của những đổ vỡ.
Trong một vai diễn không nhiều thoại nhưng chứa đầy nội tâm, nghệ sĩ Phi Phụng diễn không hề cường điệu mà từng hành động, ánh mắt, nhịp thở của nhân vật nói lên nỗi cam chịu, bất lực và cuối cùng là sự vỡ òa của một người mẹ, người vợ sống cả đời trong bóng tối của những định kiến cố hữu.
Với một lớp diễn nhiều tầng cảm xúc, nghệ sĩ Phi Phụng kéo khán giả đi từ thương cảm đến ám ảnh – một thứ ám ảnh không đến từ bi kịch của câu chuyện, mà từ chân dung của hàng triệu người phụ nữ ngoài đời đã, đang và có thể đang sống trong những "xóm vịt trời" vô hình vẫn còn tồn tại trong gia đình "trọng nam, khinh nữ".

NS Phi Phụng trong vở trong kịch "Xóm vịt trời"
Vai diễn vượt qua kỳ vọng, chạm đến sự rung động sâu xa
Nghệ sĩ Phi Phụng vốn nổi tiếng với những vai hài duyên dáng, mộc mạc, đời thường, nhưng lần này, chị đã vượt qua chính mình để hóa thân vào một vai bi mang chiều sâu tâm lý khó lường.
Sự tiết chế trong biểu cảm, khả năng chuyển trạng thái cảm xúc tinh tế, và nhất là cái nhìn đau đáu không chịu buông khỏi chồng – người đàn ông gia trưởng, ích kỷ nhưng cũng là một phần không thể tách rời của đời đã khiến vai diễn không còn là nhân vật mà là một nỗi niềm.
Có lẽ ít ai hình dung được rằng sau những tiếng cười quen thuộc trên sàn diễn và truyền hình, nghệ sĩ Phi Phụng lại có thể mang đến một hình tượng buốt giá đến vậy: Người phụ nữ chịu đựng cả đời nhưng vẫn không ngừng yêu thương, không ngừng hy vọng và cuối cùng nhân vật phản kháng, đứng về con trai của mình, chấp nhận nàng dâu được sinh ra trong gia đình toàn "vịt trời".

Một cảnh trong vở kịch "Xóm vịt trời"
Suất diễn 22-6 còn ghi nhận những thay đổi mới mẻ trong dàn diễn viên, với Trương Hạ vào vai O Năm – mang đến một gam màu sắc bén, duyên dáng; Thành Khôn vai Vương – giàu năng lượng và có chiều sâu cảm xúc; Ngọc Thủy trong vai cô gái đánh ghen mang lại sự kịch tính đúng lúc nhưng không hề lạm dụng cường điệu.
Cùng với đó là sự góp mặt của các nghệ sĩ kỳ cựu và trẻ trung: Hữu Châu, Hoàng Thái Quốc, Phương Dung, Hương Giang, Huy Tứ, Quốc Trung, Ngọc Xuyên, Ngô Phương Anh, Trang Tuyền, Mạnh Hùng, Xuân Phạm, Mai Chi, Sơn Giang, Nhật Minh, Tâm Nhân, Hoàng Khanh và các diễn viên trẻ của sân khấu Thiên Đăng. Tất cả đã góp phần tạo nên một vở diễn đa sắc, giàu chiều sâu, có lúc nhẹ nhàng, có lúc như muốn xé lòng.

NS Phi Phụng thể hiện vai người mẹ thương yêu con, sẳn sàng hy sinh tất cả vì con
Vì sao vở "Xóm vịt trời" luôn thu hút đông người xem khi đến sân khấu Thiên Đăng? Bởi, vở không hô khẩu hiệu, không chỉ trích đàn ông cũng không tô hồng phụ nữ. Nó đặt tất cả vào trong dòng chảy hiện thực, để khán giả tự soi, tự đối diện và tự thay đổi. Và trong dòng chảy ấy, nghệ sĩ Phi Phụng đã đứng sừng sững như một nhân vật đại diện cho thân phận – một vai diễn sẽ còn được nhắc đến rất lâu sau đêm diễn này.
Chị tâm sự: "Lúc đọc kịch bản "Xóm vịt trời", tôi đã thực sự lặng đi. Vai diễn này ít nói, trái với sở trường của tôi. Nhưng tôi thích nhân vật này vì nhân vật không khóc mà đau, nỗi đau cần sự chia sẻ. Và suất nào khán giả cũng cổ vũ vở diễn, bên cạnh tiếng cười còn là những suy gẫm về cuộc sống giá trị khi bình đẳng giới được quan tâm, được tôn trọng".