xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghệ sĩ Phi Phụng tự hào khi bán sữa chua

Thùy Trang

(NLĐO) - Nghệ sĩ Phi Phụng, sao phim "Gia đình là số 1" - bật khóc nhắc về điều tiếc nuối khi chưa làm được dành cho cha ruột.

Nghệ sĩ Phi Phụng tự hào khi bán sữa chua- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Phi Phụng khởi nghiệp với công việc bán sữa chua

Mới đây, khi xuất hiện trong một chương trình, nghệ sĩ Phi Phụng tiết lộ bản thân đang khởi nghiệp với việc bán sữa chua. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, cô đang khởi nghiệp làm sữa chua vì đây là lần đầu tiên cô buôn bán, kinh doanh.

Dù đã đi diễn nhưng khi đó chưa nổi tiếng, lại có nhà chồng ở gần chợ nên nữ nghệ sĩ theo người chị buôn bán. Do tính tình vui vẻ, thoải mái nên cô được lòng khách, buôn bán cũng thuận lợi.

Nữ nghệ sĩ khẳng định: "Tôi tự hào vì không phải diễn viên nào cũng dám gan đi bán như mình. Dù là diễn viên nhỏ nhưng mình cũng là diễn viên.

Có người khen tôi giỏi, nói nếu là họ thì không làm được vì mắc cỡ nhưng tôi thấy không có gì phải mắc cỡ cả. Thấy mọi người ăn ủng hộ và khen ngon, khiến tôi thấy rất vui. Nói chung tôi bán là vì đam mê".

Nghệ sĩ Phi Phụng chia sẻ thêm, sau này con gái làm sữa chua chai để bán nên mỗi lần đi diễn cô đều phải mang theo sữa chua bán cho con gái. Điều khiến cô hạnh phúc là công việc "kinh doanh" bên cạnh nghiệp diễn của mình luôn được bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ.

Nghệ sĩ Phi Phụng tự hào khi bán sữa chua- Ảnh 2.

Nghệ sĩ Phi Phụng cho biết: "Có nhiều người luôn có sự ganh đua. Nhưng với tôi, cứ làm việc hết sức mình, nếu thật sự có tài thì mọi người sẽ thấy.

Nói về nghệ thuật, nghệ sĩ Phi Phụng cho biết: "Có nhiều người luôn có sự ganh đua. Nhưng với tôi, cứ làm việc hết sức mình, nếu thật sự có tài thì mọi người sẽ thấy. Nhiều bạn trẻ lại có suy nghĩ phải hơn người khác mới được. Tôi thì không như vậy, cứ sống bằng sự lạc quan và bằng thực lực thì sớm muộn gì mình cũng tỏa sáng. Đừng nên nghi kỵ, giành giật hay làm hại ai làm gì".

Theo nữ nghệ sĩ chia sẻ, từ nhỏ cô đã được cha ruột là cố nghệ sĩ Phi Thoàn dắt đi theo hát. Lúc đó do còn nhỏ, không biết nghệ thuật là gì nên cứ diễn sai ý là bị cha la ngay. Dù đang ở ngoài sân khấu, nhưng cha cũng la rầy luôn. Lớn lên, con đường làm nghệ thuật của nghệ sĩ Phi Phụng cũng không phải bắt đầu từ diễn viên. Khi mới vào đoàn Bông Hồng, cô làm thủ quỹ, phát lương đến bán vé cô đều đã làm qua.

"Tôi là "hoa nở muộn" vì 50 tuổi mới nổi tiếng. Khi mới lập gia đình thì nhà chồng cũng nghèo, nên tôi toàn ngủ dưới đất. Khi nhà xây được phòng thì cũng nhường cho con gái ở. Đi tới đâu, thấy ai có nhà cao cửa rộng mình cũng mơ ước cả. Tôi không ước có xe hơi, chỉ ước mình có được căn nhà cao ráo, sáng sủa, có phòng riêng cho mình là được. Nên khi có được căn nhà là tôi rất vui" - nghệ sĩ Phi Phụng tâm sự.

Nghệ sĩ Phi Phụng bật khóc khi nhớ về người cha quá cố - nghệ sĩ Phi Thoàn. Điều làm nữ nghệ sĩ tiếc nuối là khi từng muốn mời cha đến xem mình diễn ở sân khấu Idecaf nhưng chưa kịp thì cha bệnh mất năm 2004.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo