Tháng Tư trong tim tôi
(NLĐO)- Tháng Tư rực rỡ đi qua, thành phố sẽ trở lại nhịp sống thường ngày. Nhưng những nhịp tim rung lên trong tháng Tư này sẽ còn ở lại rất lâu.
TP HCM những ngày tháng Tư, lòng người hòa cùng nhịp trống diễu binh, diễu hành, sắc cờ đỏ sao vàng phủ kín phố phường. Ở nơi ấy, tình quân dân lại một lần nữa được thắp sáng bằng những điều thật dung dị mà thiêng liêng, từ ánh mắt xúc động của người già, đến tiếng reo hò đầy tự hào của tuổi trẻ.
Yêu nước không chỉ là ký ức mà còn là cảm xúc sống động
Có một điều dễ nhận ra trong mùa lễ năm nay ở TP HCM: lòng yêu nước đã được "gọi dậy", chạm đến trái tim.
Hàng nghìn người dân, từ các cụ già đến thanh thiếu niên thế hệ Gen Z, đã chủ động ra đường, mang theo cờ đỏ sao vàng, điện thoại, máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng của lịch sử sống động giữa đời thường.

Hàng nghìn người dân ra đường, mang theo cờ đỏ sao vàng, điện thoại, máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ
Giới trẻ, thay vì đứng ngoài những nghi thức tưởng chừng xa cách, lại là lực lượng tham gia nhiệt tình nhất. Họ livestream, chia sẻ clip trên mạng xã hội, ghép nhạc hào hùng, viết những dòng trạng thái tự hào.
Cách thể hiện ấy có thể không giống cha ông ngày trước nhưng là minh chứng rõ ràng rằng tình yêu nước chưa bao giờ mai một. Nó chỉ đang mang một hình thức mới, hợp thời đại hơn, sinh động hơn và không kém phần sâu lắng.

Bộ đội được người dân TP HCM nồng nhiệt đón chào
Hình ảnh bộ đội thân thiện bước đi giữa lòng thành phố, giữa dòng người hân hoan như hội, đã làm sống lại truyền thống “quân với dân như cá với nước”, điều không chỉ tồn tại trong ký ức chiến tranh mà đang được tiếp nối, vun đắp bằng tình cảm thật.
Các chiến sĩ với quân phục chỉnh tề nhưng thái độ gần gũi, nụ cười nhẹ nhàng không chỉ là hình ảnh “người lính nơi thao trường” mà trở thành người bạn giữa lòng dân. Những cái bắt tay, lời cảm ơn, nụ cười thân thiện chính là nhịp cầu nối và là cách biểu đạt sinh động nhất của lòng dân gửi đến những người đang gìn giữ bình yên cho đất nước.
Bản giao hưởng lòng dân
Không khí rộn ràng của các đợt diễu binh, diễu hành, màn thả cờ từ trực thăng, lễ hội ánh sáng, âm nhạc, nghệ thuật cộng đồng… đã khiến ngày đại lễ không còn là một sự kiện hành chính, mà trở thành khoảnh khắc đời sống, nơi người dân có thể tự hào thể hiện tình yêu nước theo cách của riêng mình.

"Người lính nơi thao trường” trở thành người bạn giữa lòng dân
Đó là chiếc móc khóa len hình lá cờ Tổ quốc; một bộ ảnh chụp với bộ đội, lực lượng công an; một status đầy cảm xúc về niềm tự hào dân tộc. Hay chỉ đơn giản là một nụ cười, một ánh mắt long lanh khi ngước nhìn lá cờ bay trên bầu trời thành phố… Tất cả đều chứa đựng một thông điệp mạnh mẽ: Yêu nước bằng sự chân thành và tự nguyện.
Tháng Tư rực rỡ đi qua, thành phố sẽ trở lại nhịp sống thường ngày. Có lẽ nhiều người sẽ cất đi những lá cờ, xếp lại những bức ảnh đã chụp. Nhưng tôi tin rằng những nhịp tim rung lên trong tháng Tư này sẽ còn ở lại rất lâu. Đó là khoảnh khắc tôi thấy mình thuộc về, thấy mình được sống trong lịch sử, không phải qua sách vở, mà bằng cảm xúc, bằng tim, bằng mắt và bằng chính hơi thở của mình.
Cám ơn các cấp trung ương, TP HCM đã chuẩn bị chu đáo cho ngày đại lễ của dân tộc, tạo nên một không gian để người dân được sống trong lòng lịch sử, được thể hiện tình yêu nước bằng chính cuộc sống thường nhật. Từ đó, viết tiếp một chương mới đầy tình quân dân, tinh thần dân tộc, nơi mọi trái tim đều chung một nhịp.