Vụ "Xót cảnh 5 chị em mồ côi": Gần 152 triệu đồng của bạn đọc gửi giúp đỡ

(NLĐO) - 5 chị em mồ côi ở Đồng Tháp gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm khắp nơi đã giúp đỡ các cháu.

Ngày 16-10, tại vùng đất cù lao thuộc ấp Tân Phú, xã Tân Hưng (tỉnh Đồng Tháp), đại diện Báo Người Lao Động đã trao 151.873.111 đồng do bạn đọc của báo giúp đỡ cháu Đào Thị Mỹ Huyền (SN 2010) và 4 đứa em của mình. Đây là những nhân vật trong tin "Xót cảnh 5 chị em mồ côi" đăng trên Báo Người Lao Động số ra ngày 9-9.

Gần 152 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ 5 chị em mồ côi ở Đồng Tháp - Ảnh 1.

Đại diện Báo Người Lao Động trao bảng tượng trưng 150 triệu đồng mở sổ tiết kiệm và gần 2 triệu đồng tiền mặt cho chị em cháu Huyền

Được sự thống nhất của lãnh đạo UBND xã Tân Long, Báo Người Lao Động đã mở sổ tiết kiệm (kỳ hạn 12 tháng) 150 triệu đồng (số tiền còn lại trao trực tiếp cho chị em Huyền để mua sắm dụng cụ học tập) tại Agribank Chi nhánh Thanh Bình Đồng Tháp – Phòng Giao dịch số, do Huyền đứng tên. Sau 12 tháng, số tiền gốc sẽ được chuyển vào kỳ hạn gửi 12 tháng tiếp theo. Về tiền lãi, định kỳ hàng năm sẽ được cháu Huyền rút ra một lần. Số tiền gốc chỉ được rút ra sau khi Huyền 18 tuổi.

Trước đó, cha của Huyền mắc bệnh ung thư hạch vào lúc dịch COVID-19 bùng phát. Huyền phải nghỉ học giữa chừng để phụ mẹ chăm sóc cha. Đến giữa năm 2022, cha em qua đời. Đến cuối tháng 9-2024, mẹ em cũng ra đi vì căn bệnh ung thư phổi, để lại 5 đứa con bơ vơ. Từ đó, Huyền trở thành trụ cột gia đình, gánh vác trách nhiệm của cả cha lẫn mẹ để chăm lo cho các em.

Từ lúc cha mẹ qua đời, để có tiền trang trải cuộc sống và lo cho các em ăn học, hằng ngày Huyền đi làm cỏ thuê, kiếm được từ 100.000 - 150.000 đồng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Long, cho biết hoàn cảnh của gia đình Huyền rất đáng thương. Chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và Hội Chữ thập đỏ xã đã chung tay hỗ trợ, xây cho các em một căn nhà gỗ lợp tôn. Bà con hàng xóm cũng hết lòng yêu thương, ngày ngày cho các em miếng thịt, con cá.

Gần 152 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ 5 chị em mồ côi ở Đồng Tháp - Ảnh 2.

Gần 152 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ 5 chị em mồ côi ở Đồng Tháp - Ảnh 3.

Huyền được nhân viên ngân hàng hướng dẫn mở sổ tiết kiệm

Nhận được số tiền do bạn đọc Báo Người Lao Động giúp đỡ, Huyền tỏ ra xúc động và cho biết sẽ cố gắng chăm lo cho các em ăn học tới nơi tới chốn.

Còn bà Nguyễn Thị Ước (72 tuổi, bà nội của 5 chị em Huyền) thì đã khóc vì xúc động trước sự hỗ trợ của bạn đọc thông qua Báo Người Lao Động.

Gần 152 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ 5 chị em mồ côi ở Đồng Tháp - Ảnh 4.

Đại diện Báo Người Lao Động trao sổ tiết kiệm cho chị em cháu Huyền

Theo bà Ước, sau khi YouTube Phong Bụi và Báo Người Lao Động đăng tải về hoàn cảnh của chị em Huyền, bà chỉ mong được ai đó giúp đỡ khoảng 20 triệu đồng để các cháu của bà vượt qua khó khăn, vất vả. Không ngờ, nhiều tấm lòng đã hướng đến chị em Huyền khiến bà nhiều lần bật khóc vì quá vui mừng.

Gần 152 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ 5 chị em mồ côi ở Đồng Tháp - Ảnh 5.

5 chị em Huyền đang ở nhờ nhà bà nội khi căn nhà mới đang được khẩn trương xây dựng

Đang ở nhờ trong căn nhà nhỏ của bà nội, Huyền báo tin vui là sau khi các nhà hảo tâm giúp đỡ khoảng 800 triệu đồng thông qua YouTube Phong Bụi, Huyền và bà nội đã quyết định trích ra khoảng 300 triệu đồng để xây mới căn nhà trước đó đã xuống cấp trầm trọng.

Gần 152 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ 5 chị em mồ côi ở Đồng Tháp - Ảnh 6.

5 chị em Huyền nương tựa vào nhau sau khi cha mẹ mất sớm

Gần 152 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ 5 chị em mồ côi ở Đồng Tháp - Ảnh 7.

Ngôi nhà của chị em Huyền đang được xây dựng khẩn trương

"Sắp có nhà mới nên chị em con vui lắm. Cho tụi con gửi lời cảm ơn đến các cô, các chú… đã giúp đỡ chị em chúng con" – Huyền chia sẻ bằng ánh mắt rất vui.