xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người dân Haiti chặn đường bằng xác chết

Hải Ngọc (Tổng hợp)

(NLĐO)- Giận dữ vì cứu trợ khẩn cấp đến chậm, người dân Haiti đã lập nên các rào chắn ở thủ đô Port-au-Prince bằng xác chết.

Phóng viên ảnh của tạp chí TIME là Shaul Schwarz kể lại anh tận mắt chứng kiến ít nhất hai hàng rào xác chết như vậy trên đường phố ở khu trung tâm.

"Họ đang chặn đường bằng xác chết. Người dân rất giận dữ vì không nhận được giúp đỡ sau thảm họa”, Schwarz nói với Reuters.

img
Người dân Haiti giận dữ đã lập nên những rào chắn bằng xác người (Ảnh: AFP)

img
Tử thi một phụ nữ trẻ được đưa ra khỏi đống đổ nát (Ảnh: AP)

img

img
Tử thi chất đống trên đường phố Haiti (Ảnh: AFP)

img
Một nạn nhân thiệt mạng dưới đống gạch vụn (Ảnh: AP)

img
Chôn cất người thân (Ảnh: Reuters)

Hơn 48 giờ sau trận động đất dữ dội nhất 200 năm qua, hàng chục ngàn người Haiti sống sót đang khắc khoải chờ thức ăn, nước uống và sự trợ giúp để cứu thân nhân còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Nhiều người vẫn còn sống sau hai ngày mắc kẹt nhưng hầu như không có nỗ lực cứu hộ có tổ chức nào.

Theo Hội Chữ thập đỏ Haiti, ít nhất đã có 45.000 – 50.000 người đã tử nạn. 3 triệu người – khoảng 1/3 dân số Haiti – bị thương và mất nhà cửa. Số người tử vong sẽ còn tăng nhanh vì trong số hàng chục ngàn người bị thương có nhiều người bị gãy xương và mất máu nghiêm trọng.

Tổng thống Haiti Rene Preval cho biết đã chôn cất tập thể 7.000 nạn nhân.

img

img
Chăm sóc người bị thương (Ảnh: Reuters, AP)

Trong khi người dân Haiti lùng sục trên những con đường tan nát từng mẩu thức ăn và nước uống thì các chuyến bay đầy ắp hàng cứu trợ bắt đầu hạ cánh xuống sân bay Port-au-Prince.

Mỹ đã gửi đến Haiti 3.500 quân, 300 nhân viên y tế và nhiều tàu hàng. Còn các tàu quân sự Canada với 500 nhân viên cũng đang trên đường đến hiện trường thảm họa.

Hàng loạt quốc gia khác cũng đang phái đội cứu hộ, bác sĩ, trực thăng mang theo lều bạt, nước uống, thực phẩm cùng các phương tiện thông tin đến Haiti. Do nhiều bệnh viện ở Haiti bị phá hủy nên nhiều nước gửi đến bệnh viện dã chiến cùng thiết bị y tế, thuốc men và cả bác sĩ tâm lý để trấn an người dân.

img
Hàng cứu trợ của Iceland đang trên đường đến Haiti (Ảnh: AFP)

img
Đội cứu hộ Hàn Quốc cũng đã sẵn sàng (Ảnh: Reuters)

"24 giờ tới sẽ rất nghiêm trọng. Các nhân viên cứu hộ sẽ phải đối mặt với một cơn ác mộng hậu cần”, nhân viên tuần tra bờ biển Mỹ Paul Cormier nói. Ông Cormier đang điều hành một trại trẻ mồ côi ở Haiti và đã chữa trị cho khoảng 300 người bị thương kể từ khi trận động đất xảy ra chiều 12-1 đến nay. 

img
Đội cứu hộ Trung Quốc bắt tay tìm kiếm nạn nhân tại một tòa nhà đổ nát (Ảnh: Xinhua)

img
Một nhân viên cứu hộ Tây Ban Nha vui mừng sau khi cứu được một em bé hai tuổi (Ảnh: AP)

img

img
Em bé được đưa đến vòng tay của mẹ (Ảnh: AP)

img
Các bác sĩ Trung Quốc cấp cứu nạn nhân (Ảnh: Xinhua)

Ngoài nạn đói và ô nhiễm, Port-au-Prince còn đối mặt với nạn hôi của và tội ác phát sinh. "Tất cả cảnh sát đều lao vào giải cứu và chôn cất thân nhân của chính họ. Không còn ai kiểm soát đường phố”, một chủ nhà máy tên Manuel Deheusch kể.

Chưa hết, nhà tù chính ở Haiti cũng bị sụp đổ, nhiều tội phạm nguy hiểm đã thừa cơ trốn thoát.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo