xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người thân nạn nhân đòi Lê Văn Luyện đền mạng

Nguyễn Quyết

(NLĐO)- Trước khi khép lại ngày đầu tiên phiên toà xét xử Lê Văn Luyện và 5 bị cáo trong vụ thảm sát cướp tiệm vàng Ngọc Bích, người thân của nạn nhân đòi gia đình hung thủ phải bồi thường 1,6 tỉ đồng và nuôi cháu Trịnh Thị Bích suốt đời vì cháu bị thương tật vĩnh viễn 74,6%.

17 giờ 15: Chủ toạ phiên toà tuyên bố phiên toà tạm dừng để 7 giờ 30 phút sáng mai (11-1) tiếp tục. Luyện và các bị cáo bị dẫn giải ra xe đặc chủng của công an về trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang. Người thân của gia đình nạn nhân hét lên đòi Luyện phải đền mạng. 
 
img
Dẫn giải Lê Văn Luyện và các bị cáo ra khỏi phòng xử án
 
17 giờ: Ông Trịnh Quốc Sinh, đại diện uỷ quyền của gia đình nạn nhân, đề nghị uỷ quyền trả lời cho ông Trịnh Xuân Lộc. Ông Lộc bày tỏ bày tỏ lại bức xúc với cả chủ toạ. Chủ toạ liên tục nhắc nhở đại diện cần thực hiện đúng quyền của mình. "Đây đang là phần thẩm vấn, những ý kiến sẽ để đến phần tranh luận. Xin ông cho biết, yêu cầu bồi thường dân sự của gia đình như thế nào?".

 

Ông Lộc trả lời: "Ngoài khoản hơn 1,6 tỉ đồng. Với cháu Bích, cháu bị thương tật mất 74,6%. Đây là thương tật vĩnh viễn, suốt đời nên đề nghị gia đình Luyện phải nuôi cháu Bích cả đời. Ngoài ra còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho cả hai họ. Khi xảy ra bên nội 8 anh em, bên nội 9 anh em suốt đời phải suy nghĩ, đau đầu vì câu chuyện này. Hàng xóm láng giềng giờ 7-8 giờ đã đóng cửa đi ngủ. Trẻ con run sợ không dám đi đâu. Mất đi bình yên của xóm làng"

 

img
Đại diện cho gia đình nạn nhân, ông Lộc yêu cầu gia đình Luyện phải nuôi cháu Bích suốt đời
 

16 giờ 55: Anh Trịnh Quốc Sinh, đại diện uỷ quyền của gia đình nạn nhân được hỏi. Theo anh Sinh, tài sản giao lại cho gia đình còn thiếu chiếc điện thoại và máy ảnh và một chiếc túi màu xám. "Chiếc túi này, vợ chồng Bích Ngọc đựng tiền và vàng. Chắc chắn là phải có tiền và vàng vì hàng ngày chú thím dọn hàng đều bỏ vào đấy. Tôi chắc chắn là thế!"

 

Lúc này người nhà nạn nhân nhao nhao: Phải mạng đổi mạng! Phải tử hình tên Luyện

 

Chủ toạ phải liên tục nhắc nhở, đây là vấn đề bồi thường dân sự. 

 

16 giờ 45: Lê Thành Nghi cho rằng mình "bị oan". Chủ toạ hỏi tại sao lại nghĩ mình oan thì Nghi trả lời, do bị cáo không biết. Khi chủ toạ giải thích, việc không biết nhưng vẫn phạm tội thì không phải là oan thì Nghi mới chịu. 

 

16 giờ 28: Lần lượt, các bị cáo Trương Văn Hợp, Dương Thị Lược và Lê Thành Nghi trả lời, kể lại các tình tiết trùng khớp với cáo trạng.


16 giờ 15: bị cáo Lê Văn Miên, bố của Luyện, bắt đầu trả lời các câu hỏi của chủ tọa. Toà hỏi: "Khi nào thì bị cáo nghi ngờ con trai mình cướp vàng?", Miên đáp: "khi bị cáo nhận được 2 chỉ vàng từ con trai". 

 

img
Lê Văn Miên nói không biết phải làm gì khi biết Luyện cướp vàng
 
Toà hỏi và Miên đáp tiếp: "Gặp Luyện, biết Luyện cướp vàng, bị cáo suy nghĩ như thế nào?", "Bị cáo không biết phải như thế nào nữa"; "Vợ bị cáo biết không?", "Không ạ"; "Em trai Luyện biết không?", "Không ạ"; "Bị cáo có kể cho ai không?", "Không ạ. Do bị cáo không hiểu pháp luật nên đã không khai báo Luyện".

16 giờ 02: Chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Hồng: "Khi nào bị cáo biết tin về vụ án tại tiệm vàng Ngọc Bích". Hồng đáp: "Khi bị cáo đưa Luyện đến trạm xá xã Thanh Lâm". Hồng khai, khi chở Luyện về nhà đã gặng hỏi nhiều lần nhưng Luyện nói không liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích.
 

15 giờ 55: Kết thúc phần xét hỏi với Luyện, bị cáo Trương Thanh Hồng bước lên đứng trước vành móng ngựa để nghe toà xét hỏi.

 

Ngay khi bị cáo Hồng vừa trả lời được mấy câu thì người thân của gia đình nạn nhân có ý kiến. Một số thân nhân yêu cầu được đưa di ảnh của người đã mất lên phía trên để các bị cáo trông thấy. Tuy nhiên, chủ toạ đã bác bỏ yêu cầu này vì cho rằng đây là toà án, cần thể hiện tính nghiêm minh. 

 

img
Bị cáo Trương Thanh Hồng đứng trước vành móng ngựa
 

Phiên toà tiếp tục. Trương Thanh Hồng trong dáng vẻ gầy yếu, giọng khàn ồm trả lời từng câu hỏi của chủ toạ đúng như những tình tiết đã nêu trong cáo trạng.

 

15 giờ 35: Chủ toạ phiên toà hỏi: "Tại sao không cướp vàng trước mà lại giết cả nhà rồi mới cướp vàng?". Lê Văn Luyện đáp: "Khi vào đến nhà, cháu không dám lấy trước vì phá tủ kính gây tiếng động, sợ cả nhà thức dậy nên giết trước".

 

Luyện cũng đã khai nhận những hành vi đột nhập tiệm vàng, tiến hành "Giết người", "Cướp tài sản"... như trong cáo trạng đã nêu.
 
img
Lê Văn Luyện thừa nhận những gì mà cáo trạng nêu
 
15 giờ 15: Phiên toà bắt đầu chuyển sang phần xét hỏi. Chủ toạ yêu cầu các bị báo khác lui về sau ngồi xuống, riêng Lê Văn Luyện đứng lại trước vành móng ngựa để nghe xét hỏi. Chủ toạ hỏi: "Bị cáo thấy cáo trạng đúng không?". Luyện đáp: "Dạ thưa, đúng ạ!".

 

Luyện nói có vẻ ngập ngừng "Bị cáo đã khai hết với cơ quan điều tra rồi!"  rồi nhát ngừng khai lại diễn biến vụ án từ khi đột nhập vào tiệm vạng Ngọc Bích. Chủ toạ phải nhắc nhở: "Bị cáo cứ bình tĩnh trình bày rõ ràng sự việc". Luyện vẫn im lặng khoảng 10 giây rồi mới tiếp tục chậm rãi trả lời tiếp các câu hỏi.

 
14 giờ 45: Lê Văn Luyện sau khoảng thời gian bình thản, không biểu lộ cảm xúc cuối cùng cũng đã cúi gằm mặt, khóc sụt sịt. Luyên phải bật khóc khi nghe đại diện Viện KSND đọc cáo trạng về kết quả khám nghiệm mô tả chi tiết các vết đâm chém trên cơ thể 3 nạn nhân chết thảm cũng như cháu Bích bị trọng thương.

 

img
Lê Văn Luyện cúi gằm mặt khóc
 

Người thân gia đình anh Ngọc, chị Chín, cháu Thảo và cháu Bích phía dưới tiếp tục khóc nấc lên.

 
14 giờ 30: Trong đoạn cáo trạng nói về phát hiện xác chết của gia đình anh Ngọc, chị Chín và cháu Thảo, người nhà phía dưới vì quá đau thương, bức xúc đã gào thét lên khiến đại diện Viện KSND phải dừng trong phút chốc. Nhiều tiếng vang lên: "Giết chết thằng Luyện đi! Mạng phải đền mạng!", "Trời ơi, con cháu tôi, khổ thân quá!". 

 

Lực lượng công an phải vào động viên, giữ trật tự. Chủ toạ phiên toà 3 lần nhắc nhở người nhà phải nén đau thương, giữ bình tĩnh để phiên toà được tiếp tục. 

 

img
Lực lượng công an động viên gia đình nạn nhân cố nén đau thương để phiên toà tiếp tục
 

Sau khi người nhà ổn định hơn, đại diện Viện KSND tiếp tục đọc cáo trạng. Lúc này, Luyện và các bị cáo là người thân của Luyện trước vành móng ngựa đều cúi gằm mặt. Các chiến sĩ công an phải sát lại các bị cáo để đề phòng người thân và người xem quá kích động.

  

14 giờ 20: Khi đại diện Viện KSND đọc cáo trạng đến đoạn Luyện ra tay sát hại dã man và đê tiện cháu Trịnh Thị Thảo lúc ấy mới 18 tháng tuổi, người nhà phía dưới ôm mặt khóc nức nở.

 

img
Lê Văn Luyện và các bị cáo cúi mặt nghe cáo trạng buộc tội
 
Nhiều người trong phòng xét xử kêu lên "Dã man quá! Không thể tin được!". Những giọt nước mắt chảy dài trên má nhiều người ngồi trong phòng nghe xét xử. Lê Văn Luyện mặt cúi gằm, không một lần ngước nhìn lên HĐXX.
 
14 giờ 15: Đại diện Viện KSND tỉnh Bắc Giang đọc cáo trạng truy tố Lê Văn Luyện và 5 bị can là thân nhân của Luyện. Bản cáo trạng dài khoảng 30 trang giấy khổ A4.
 
Trước đó, Chủ toạ phiên toà - thẩm phán Thân Quốc Hùng, Phó chánh tòa hình sự, TAND tỉnh Bắc Giang - kết thúc phần thẩm tra lý lịch các bị cáo, kiểm tra nhân chứng, điểm danh luật sư...
 
img
Ông Trịnh Văn Tín (thứ hai từ trái qua) cùng những người thân trong gia đình nạn nhân

13 giờ 40: Người thân của cháu Trịnh Thị Bích và gia đình chủ tiệm vàng cũng đã vào phòng xử án TAND tỉnh Bắc Giang. Ông Trịnh Văn Tín, ông nội của cháu Bích, và anh Đinh Văn Hương Đinh Văn Hương – anh trai của chị Đinh Thị Chín là vợ anh Trịnh Thành Ngọc - cũng đã có mặt.

 13 giờ 30: Lê Văn Luyện và 5 bị cáo là thân nhân của Luyện được lực lượng cảnh sát đông đảo dẫn giải vào phòng xử án.

 

img
Lê Văn Luyện bình thản trên ghế bị cáo trong phiên toà chiều 10-1
 

Bên ngoài cổng TAND tỉnh Bắc Giang nhiều người dân cũng kéo đến. Lực lượng an ninh được bố trí dầy đặc hơn. Tuy nhiên, không khí bớt náo nhiệt, ồn ào hơn sáng nay. 

 
10 giờ 25: HĐXX quyết định hoãn phiên tòa đến 13 giờ chiều nay (10-1). Chủ tọa phiên tòa - thẩm phán Thân Quốc Hùng, Phó chánh tòa hình sự, TAND tỉnh Bắc Giang - tuyên bố hoãn phiên tòa đến chiều, ngoài ra không đưa ra lý do nào.
 
Lực lượng cảnh sát đông đảo áp giải Lê Văn Luyện ra xe đặc chủng về trại giam. Hàng trăm người dân vây quanh bày tỏ thái độ căm phẫn với "sát thủ" máu lạnh này. Rất nhiều giọng thanh niên hô lớn: "Vãi Luyện!", "Vãi Luyện!".
 
10 giờ 15: Chủ tọa phiên tòa lại quyết định tạm dừng phiên tòa để một lần nữa hội ý về đề nghị hoãn phiên tòa của Luật sư đại diện phía gia đình bị hại - gia đình cháu Trịnh Thị Bích. Luật sư bên bị hại cho rằng, nếu không có đại diện của cháu Bích, luật sự sẽ không tiếp tục tham gia phiên tòa.
 
img
HĐXX tạm dừng hội ý trước khi đưa ra quyết định hoãn phiên tòa đến 13 giờ chiều 10-1
 
Đại diện viện Kiểm sát cho rằng thẩm quyền hoàn toàn thuộc HĐXX. Chủ tọa phiên tòa quyết định tạm dừng để tiếp tục hội ý về đề nghị mới của luật sư phía bị hại.
 

9 giờ 58: Chủ tọa phiên tòa - thẩm phán Thân Quốc Hùng, Phó chánh tòa hình sự, TAND tỉnh Bắc Giang - tuyên bố, sau khi hội ý, HĐXX tiếp tục xử án vì người đại diện cho cháu Trịnh Thị Bích (anh Trịnh Quốc Sinh – anh trai của anh Trịnh Thành Ngọc và anh Đinh Văn Hương – anh trai của chị Đinh Thị Chín là vợ anh Trịnh Thành Ngọc) buổi sáng đã có mặt song vì lý do gì đó đã vắng mặt.

 

“Tòa đủ căn cứ để tiếp tục phiên tòa.  Trong quá trình xét xử, nếu hai nhân chứng này trở lại, thì có thể tiếp tục quyền của mình”, Chủ tọa phiên tòa nói.
 
img
Một người nhà cầm di ảnh cháu Trịnh Thị Thảo lăn ra gào khóc rất lớn
 
9 giờ 55: Phiên tòa xét xử Lê Văn Luyện tiếp tục sau 1 giờ 25 phút để HĐXX hội ý về đề nghị hoãn phiên tòa của Luật sư bào chữa cho bị cáo vì nhân chứng quan trọng là cháu Trịnh Thị Bích (con anh Trịnh Thành Ngọc và chị Đinh Thị Chín, chủ tiệm vàng Ngọc Bích) cùng người đại diện cho cháu Bích cũng vắng mặt nên đề nghị hoãn phiên toà vì không đủ thành phần. Đại diện Viện kiểm sát đồng ý với quan điểm của Luật sư.
 
9 giờ 30: Bên ngoài phiên tòa ngày càng nhốn nháo, người nhà cháu Trịnh Thị Bích liên tục kích động đám đông, ôm di ảnh chạy ngoài phố, gào thét liên tục. Ông Trịnh Văn Tín, ông nội của cháu Bích, cũng "biến mất". Một người nhà cháu Bích cho hay, phải đưa ông Tín về nghỉ vì sợ bị kích động, mệt mỏi.

Trong khi đó, Luật sư Nguyễn Bá Ngọc - luật sự bào chữa cho Lê Văn Luyện - cũng cho rằng: “Do không có nhân chứng, người đại diện của cháu Bích cũng vắng nên đề nghị hoãn tòa là hợp lý!”.
 
img
Bên ngoài trước cổng tòa án rất nhốn nháo khi biết tin có đề nghị hoãn phiên tòa
 

9 giờ 5: Trong khi HĐXX vẫn đang hội ý thì một diễn biến bất ngờ xảy ra ngoài đường, trước cổng TAND tỉnh Bắc Giang. Một người thân trong gia đình cháu Trịnh Thị Bích, cầm di ảnh của người đã mất liên tục gào thét: "Có người đánh tao! Sao chúng mày làm thế! Mau trả lại cháu cho tao!"

 

Hàng trăm người dân túa ra bao vây tìm người được cho là đã đánh chị này song không thấy. Lực lượng công an lập tức ra giải tán đang đám đông, 

 

Phóng viên tìm ông nội của cháu Bích là ông Trịnh Văn Tín song ông Tín cũng đã rời khỏi phòng xử án, ra phía ngoài tự lúc nào. Được biết, sau khi ra ngoài, ông Tín đã yêu cầu cho tất cả người nhà bị hại vào trong phòng xử án và có những hành động quá khích. Không hiểu vì lý do gì, ông Tín hiện thấy đang ngồi trong xe ô tô, đóng kín cửa.

 
img
An ninh được tăng cường và thắt chặt trước cổng TAND tỉnh Bắc Giang
 
8 giờ 55: Trong giây phút hiếm hoi ở chỗ ngồi chờ HĐXX hội ý, bất ngờ Lê Văn Luyện lấy tay che mặt trong một khoảnh khắc. Ngay sau đó, Luyện lấy lại vẻ bình thản thường thấy và có vẻ quen hơn với “không khí” trong tòa, đã nhìn quanh quan sát người thân trong phòng xét xử.

 

Trong khi đó, ở ngoài phiên tòa, nhiều người dân nhao nhao yêu cầu tòa phải tiếp tục xử. Một số người cho biết, người đại diện cho cháu Trịnh Thị Bích (anh Trịnh Quốc Sinh - anh trai của anh Trịnh Thành Ngọc và anh Đinh Văn Hương - anh trai của chị Đinh Thị Chín là vợ anh Trịnh Thành Ngọc) buổi sáng có đến phiên tòa song không hiểu vì lý do gì đó lại không thấy đâu.

 
8 giờ 30: Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng do nhân chứng quan trọng là cháu Trịnh Thị Bích (con anh Trịnh Thành Ngọc và chị Đinh Thị Chín, chủ tiệm vàng Ngọc Bích) cùng người đại diện cho cháu Bích cũng vắng mặt nên đề nghị hoãn phiên toà vì không đủ thành phần.
 
Đại diện Viện kiểm sát đồng ý với quan điểm của Luật sư. HĐXX vào trong phòng hội ý. Phiên toà tạm nghỉ trong ít phút.
 

8 giờ 15Toà tiếp tục kiểm tra các nhân chứng. Đến thời điểm này, mẹ của Luyện là bà Trương Thị Thơm, cũng không có mặt. Trước đó, có tin cho rằng sau khi Luyện bị bắt vì tội ác quá dã man, bà Thơm đã có dấu hiệu của bệnh thần kinh do quá căng thẳng. 

 

Hàng trăm người dân đã được vào trong khuôn viên của toà án, nghe ngóng từng động tĩnh của vụ án. Nhiều người liên tục hỏi các chiến sĩ cảnh sát và phóng viên về tình hình bên trong. 

 
8 giờ 5
: Phiên tòa công khai xét xử Lê Văn Luyện và 5 bị can khác là thân nhân trong vụ án thảm sát cướp tiệm vàng Ngọc Bích tại phố Sàn (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) đã bắt đầu tại TAND tỉnh Bắc Giang.

 

img
Lê Văn Luyện (giữa) cùng bố đẻ Lê Văn Miên (trái) và anh họ Trương Thanh Hồng (phải) trước vành móng ngựa
 
Đến 7 giờ 45 phút, những người tham dự phiên toà đã vào bên trong, tòa kiểm tra đại diện các gia đình, làm công tác an ninh. Các phóng viên báo chí cũng chỉ được đem theo máy ảnh vào trong toà. Để đảm bảo an toàn, tất cả những người tham dự phiên toà không được đem theo túi xách, đồ đạc có thể làm vũ khí vào bên trong.
 
Từ 6 giờ sáng, hơn 20 chục người thân trong gia đình của chủ tiệm vàng Ngọc Bích, trong vòng khăn tang trắng, tay cầm di ảnh của người đã mất tập trung trước cổng TAND tỉnh Bắc Giang.

 

img
Người thân đến phiên tòa với ảnh trọng thương của cháu Bích và di ảnh các nạn nhân
 
Gia đình cũng phóng to ảnh cháu Trịnh Thị Bích trong tình trạng bị thương nặng. Nhiều người dân, người thân của gia đình giương cao những tấm biển: “Yêu cầu tử hình tên Luyện, “Tên Luyện phải trả giá cho tội ác của mình”, “Đả đảo tội ác của Lê Văn Luyện”…

 

Ông Trịnh Văn Tín - bố đẻ của anh Trịnh Thành Ngọc chủ tiệm vàng và là ông nội cháu Bích - liên tục lớn tiếng bên ngoài: “Yêu cầu phải tử hình Luyện vì những tội lỗi quá lớn gây ra cho gia đình”, “Một gia đình đang yên ấm, hạnh phúc như thế mà giờ tan nát”

 

img
Ảnh cháu Bích với những nhát chém "sát thủ" mà Lê Văn Luyện đã ra tay
 
Thông tin mới nhất mà Báo Người Lao động có được, đại diện gia đình bị hại yêu cầu Lê Văn Luyện bồi thường hơn 1,6 tỉ đồng.

 

Người đại diện của gia đình bị hại là anh Trịnh Quốc Sinh - anh trai của anh Trịnh Thành Ngọc và anh Đinh Văn Hương - anh trai của chị Đinh Thị Chín (vợ anh Trịnh Thành Ngọc) được gia đình ủy quyền là đại diện hợp pháp đã yêu cầu Lê Văn Luyện phải bồi thường 1.683,5 triệu đồng.

 

Trong đó, chi phí cứu chữa, phục hồi sức khỏe cho cháu Bích là 663 triệu đồng. Tiền đền bù tồn thất tinh thần cho cháu Bích là 100 triệu đồng. Chi phí mai táng các nạn nhân là 272 triệu đồng. Tiền cấp dưỡng cho cháu Bích đến đủ 18 tuổi là 648 triệu đồng.

 

Về khoản bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng, anh Sinh cho rằng, đây chỉ mang tính tượng trưng chứ không bao giờ bù đắp được nỗi đau mất mát con người. Cháu Bích bị thương hơn 70% cũng là đã mất cả đời người rồi! 

 
Cháu Trịnh Thị Bích, nhân chứng đồng thời là bị hại duy nhất còn sống sót trong vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích, vắng mặt tại phiên tòa hôm nay.

 

Sau khi được phẫu thuật nối tay, bé Bích được gia đình đưa vào Nam sống cùng người bác ruột. Ông nội của cháu Bích cho hay, cho tới thời điểm này, cháu vẫn chưa biết cả nhà mình bị thảm sát.

 

Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Bắc Giang, trong vụ án này, bị cáo gây án một mình và “hành vi phạm tội của Lê Văn Luyện là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất dã man, tàn bạo chưa từng có từ trước tới nay, dư luận quần chúng nhân dân bức xúc. Mặc dù khi gây án Luyện ở độ tuổi vị thành niên (17 tuổi 10 tháng 6 ngày) song cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

 

Lê Văn Luyện bị truy tố về 3 tội: “Giết người” theo Điều 93, “Cướp tài sản” theo Điều 133 và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 140 Bộ luật hình sự.

 

img
Lê Văn Luyện bị truy tố với 3 tội danh
 
Hội đồng xét xử (HĐXX) gồm 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Thân Quốc Hùng, Phó chánh tòa hình sự, TAND tỉnh Bắc Giang.

 

Hành vi phạm tội của của Lê Văn Luyện được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng, dã man tàn bạo chưa từng có. Luyện đã xuống tay một cách tàn bạo, cướp đi sing mạng của 2 vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Bích là anh anh Trịnh Thành Ngọc (37 tuổi), chị Đinh Thị Chín (35 tuổi) và  cháu Trịnh Thị Thảo (18 tháng tuổi); chém trọng thương cháu Trịnh Thị Bích (8 tuổi) và cháu Bích may mắn sống sót là ngoài ý muốn của hung thủ.

 

Đây cũng là một vụ án có tính chất vô cùng nghiêm trọng và lớn nhất từ trước tới nay tại tỉnh Bắc Giang, gây căm phẫn không chỉ đối với thân nhân những người bị hại mà cả người dân.

 

Do vậy, công tác bảo vệ an ninh cho phiên tòa đã được thắt chặt tối đa với nhiều tình huống đã được lên phương án sẵn. Đại tá Nguyễn Văn Dư - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang - cho biết, lực lượng an ninh được bố trí tăng cường ở khu vực trong và ngoài phiên tòa nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho phiên tòa.

 

img
Đông đảo người dân đến chứng kiến phiên tòa cùng chia sẻ nỗi đau và sự mất mát quá lớn với gia đình nạn nhân
 
Thẩm phán Thân Quốc Hùng cho biết, ông không có một áp lực nào khi chủ tọa phiên tòa xét xử vụ án Lê Văn Luyện. Bởi đây là công việc thường nhật mà bất cứ thẩm phán nào được giao nhiệm vụ cũng có thể làm được.

 

Theo thẩm phán Hùng, vụ án này cũng như bất cứ vụ án nào thì ông đều nghiên cứu kỹ những tình tiết trong hồ sơ vụ án cũng như quá trình xét xử để đưa ra phán quyết đúng người, đúng tội và đúng pháp luật, không làm oan và không bỏ lọt tội phạm.

 

Luật sư Nguyễn Bá Ngọc - luật sư bảo chữa cho Lê Văn Luyện - cũng cho biết, do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, đặc biệt là hậu quả để lại, gây phẫn uất cho dư luận xã hội, nên dù có nhiều tình tiết giảm tội (như phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, khai báo thành khẩn…) song quyết định cuối cùng vẫn thuộc về tòa án.

 

Cùng bị đưa ra xét xử với Lê Văn Luyện còn có 5 bị can khác là thân nhân của Luyện, gồm: gồm: Lê Văn Miên (bố đẻ của Luyện); Trương Thanh Hồng (anh họ của Luyện) và Lê Thị Định (cô của Luyện) bị xét xử với tội danh “Che dấu tội phạm”; Trương Văn Hợp (bố của Trương Thanh Hồng) và Dương Thị Lược (vợ Hợp) bị xét xử với tội danh “Không tố giác tội phạm”.

 

Báo Người Lao động Online liên tục cập nhật diễn biến phiên tòa.
 

Dã man, tàn bạo chưa từng có

 

Theo cáo trạng truy tố Lê Văn Luyện và 5 bị can liên quan, vào rạng sáng 24-8-2011, lợi dụng đêm mưa gió, Lê Văn Luyện đã đột nhập vào tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) mang theo dao với mục đích cướp của.

 

Tại đây, Luyện đã ra tay sát hại dã man vợ chồng chủ tiệm vàng là anh Trịnh Thành Ngọc (37 tuổi), chị Đinh Thị Chín (35 tuổi) và  cháu Trịnh Thị Thảo (18 tháng tuổi); chém đứt bàn tay phải cùng nhiều nhát khác lên người cháu Trịnh Thị Bích (8 tuổi).

 

Sau khi gây ra vụ thảm sát, Luyện xuống tầng 1 cướp đi một lượng vàng lớn. Số tang vật vụ án sau này được thu giữ bao gồm 231 nhẫn, 67 dây chuyền, 13 vòng tay, 4 kiềng cổ, 5 mặt đá có bọc kim loại màu vàng,… 1 điện thoại Nokia 3110 cũ. Tổng giá trị ước tính khoảng 1,3 tỉ đồng.

 

Ngoài Lê Văn Luyện bị đưa ra xét xử với 3 tội danh: “giết người", "cướp tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; 5 bị can khác là thân nhân của Luyện, gồm: Lê Văn Miên; Trương Thanh Hồng (anh họ của Luyện) và Lê Thị Định (cô của Luyện) bị xét xử với tội danh “Che dấu tội phạm”; Trương Văn Hợp (bố của Trương Thanh Hồng) và Dương Thị Lược (vợ Hợp) bị xét xử với tội danh “Không tố giác tội phạm”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo