xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trả ơn quê hương thứ hai

Thảo Nguyễn

Dọn rác là cách mà 2 thanh niên ở Bình Dương, anh Đoàn Văn Tố và Nguyễn Trọng Đức, chọn thực hiện để trả ơn quê hương thứ hai của mình vì đã cho họ công ăn việc làm ổn định.

Nhóm "Bình Dương xanh" cũng được ra đời từ đây, lúc đầu chỉ vài người tham gia, nay lên tới 110 thành viên.

Ban đầu, anh Đoàn Văn Tố và anh Nguyễn Trọng Đức kết hợp nhau dọn dẹp một số con kênh ở phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đều đặn một tuần 3 buổi từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút. Sau đó, câu chuyện "trả ơn quê hương thứ hai" của họ được lan tỏa, nhiều bạn trẻ biết đến đã cùng tham gia nhiệt tình.

Hiện nay, anh Tố là trưởng nhóm "Bình Dương xanh". Các thành viên trong nhóm đa phần là công nhân, lao động tự do từ các tỉnh đến Bình Dương làm việc. Điều đáng trân trọng là sau giờ làm việc ở công ty, nhà máy, họ lại ngâm mình dưới những dòng kênh đen ngòm, cỏ mọc um tùm để dọn dẹp, phát quang, khơi thông dòng chảy.

"Rác nhiều hay ít không quan trọng, mà làm đến đâu là phải sạch đến đó, cả trên bờ lẫn dưới nước" - anh Tố cho biết. Anh khẳng định nhóm làm việc này trên tinh thần tự nguyện chứ không phải làm kiểu phong trào. Vì vậy, dù chỉ có 2-3 người thì họ cũng dọn rác chứ không chờ đông người, đủ số lượng mới làm.

Dù trời mưa hay nắng, "Bình Dương Xanh" vẫn đều đặn đến dọn dẹp rác, phát quang những con kênh. Tính đến nay, sau 4 tháng hoạt động, nhóm đã "giải cứu" được 10 con kênh ô nhiễm nặng trên địa bàn Bình Dương.

Trả ơn quê hương thứ hai - Ảnh 1.

Nhóm “Bình Dương xanh” trong một lần dọn kênh dưới mưa (Ảnh do nhóm cung cấp)

Bích Nguyệt - đến từ tỉnh Đắk Nông, hiện kinh doanh tự do, vừa tham gia nhóm "Bình Dương Xanh" - bày tỏ chị được tiếp thêm năng lượng tích cực từ các thành viên. Chị cảm thấy hạnh phúc vì bản thân được làm nhiều việc có ích cho xã hội.

Bích Nguyệt kể lần đầu tiên tham gia dọn con kênh ở TP Thuận An, chị hơi e ngại vì dòng nước đen ngòm bốc mùi hôi thối với những đống rác lớn. Thế nhưng, sau khi cùng các thành viên trong nhóm vớt từng rổ rác, dọn từng mảng cỏ, đám bèo cho con kênh sạch sẽ và thông thoáng, chị mới cảm nhận được ý nghĩa công việc của mình. "Sau này, khi đã tham gia nhiều, tôi thậm chí cảm thấy như mình đã "nghiện" mùi kênh rạch" - chị thành thật.

Sau khi các thành viên đông dần, "Bình Dương xanh" đã mở rộng địa bàn hoạt động, không chỉ ở Thủ Dầu Một mà còn đến Thuận An, Tân Uyên, Dĩ An… "Bình Dương xanh" cũng đã liên kết với "Sài Gòn xanh" - một nhóm tương tự - mở rộng địa bàn qua các địa phương ở TP HCM như quận 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, TP Thủ Đức... để thu gom rác thải trên kênh rạch, cống rãnh…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo