Trước đó, rạng sáng 11-2 (mùng 2 tết), nài voi Y Niêt B.Yă, vào khu vực Trạm Kiểm lâm số 3, Vườn Quốc gia Yok Đôn để đưa voi H’plo về trung tâm phục vụ du lịch thì phát hiện voi đã chết cứng.
Ông Y Niêt B.Yă, người có 5 năm chăm sóc voi H’plo cho biết: Bình thường, cứ khoảng 16 giờ hằng ngày, ông đưa H’plo vào khu vực Trạm Kiểm lâm số 3 xích lại cho voi ăn, sáng hôm sau vào đưa về phục vụ du lịch. Sáng 11-2, ông vào tới nơi thì thấy H’plo nằm yên. Ông lại gần phát hiện H’plo đã chết cứng từ lúc nào và không thấy có trầy xước hay ngoại lực tác động vào.
Khi được hỏi có khi nào voi H’plo chết do làm việc quá sức, ông Đức khẳng định: Không có chuyện voi chết do làm việc quá sức vì trung tâm có 4 con voi làm lịch theo ca, đảm bảo đúng quy định giờ giấc và thời gian nghỉ ngơi. Trước Tết Nguyên đán, chúng tôi cũng đã tăng cường chăm sóc, bồi bổ cho voi để phục vụ Tết.
Bình luận (0)