San sẻ gánh lo với công nhân khó khăn

Tết là mùa đoàn viên, nhưng với nhiều lao động xa quê, mỗi chuyến về nhà lại là bài toán khó khi phải cân bằng giữa nỗi nhớ gia đình và áp lực mưu sinh

Tết cổ truyền là thời khắc sum họp thiêng liêng của mỗi gia đình. Thế nhưng, với không ít người lao động (NLĐ) xa quê, quyết định trở về hay ở lại thành phố chưa bao giờ đơn giản. Giá vé tàu xe tăng cao, trong khi thu nhập còn bấp bênh, cùng nỗi lo chi tiêu sau Tết khiến nhiều người đành gác lại mong muốn đoàn viên.

Xa quê, nhớ nhà

Gắn bó với TP HCM gần 30 năm, chị Trịnh Thị Nhẫn - nhân viên phục vụ tại một trường tiểu học ở phường Phú Thạnh - chưa một lần về Ninh Bình đón Tết cùng cha mẹ già. Ngay cả những dịp quan trọng như mừng thọ, chị cũng đành lỗi hẹn.

Theo chị Nhẫn, Tết năm nào chị cũng ở lại thành phố vì chi phí đi lại vượt quá khả năng. Sau hơn 17 năm làm việc, thu nhập của chị chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng. Chồng chị phải nghỉ làm nhiều năm để chăm sóc mẹ già, chị gái bệnh nặng và đưa đón 2 con đi học. Mọi chi tiêu trong gia đình đều trông cậy vào đồng lương ít ỏi ấy. 

"Tôi chỉ dám về quê vào dịp hè để tiết kiệm tiền tàu, xe, nhưng cũng phải 5-6 năm mới thu xếp được một lần. Không về Tết thì buồn lắm, song cha mẹ hiểu hoàn cảnh nên không trách. Nghĩ vẫn còn anh chị em ở quê quây quần bên ông bà, tôi cũng vơi đi phần nào nỗi day dứt" - chị Nhẫn bày tỏ.

San sẻ gánh lo với công nhân khó khăn - Ảnh 1.

Người lao động tại khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Xuân Hà được hỗ trợ nhu yếu phẩm ăn Tết. Ảnh: THANH NGA

Hoàn cảnh của chị Huỳnh Thị Sự, công nhân (CN) Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Nhựa Chợ Lớn (phường Phú Định, TP HCM), cũng không khá hơn. Đây là năm thứ hai liên tiếp vợ chồng chị quyết định ở lại TP HCM làm việc thay vì về quê đón Tết. Cả hai vợ chồng đều là CN nhưng vài năm gần đây công việc bấp bênh, thu nhập chỉ hơn 4 triệu đồng/người/tháng. 

Tiền thuê trọ, chi phí học hành cho con cùng trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ hai bên khiến mọi khoản chi đều phải tính toán chặt chẽ. "Quê không xa nhưng nếu về Tết thì tốn kém. Vợ chồng tôi chọn ra Tết mới về thăm. Năm nay công ty có lịch trực nên tôi đăng ký làm thêm để có thêm thu nhập lo cho con" - chị Sự nói.

Chị thừa nhận những ngày đầu năm ở lại thành phố không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Tuy nhiên, nhiều năm nay, chủ nhà trọ, chính quyền địa phương và Công đoàn phường đều tổ chức tặng quà, tất niên, tạo không khí ấm cúng mỗi dịp xuân về, điều này giúp chị và nhiều đồng nghiệp vơi bớt nỗi buồn.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hà, chủ khu trọ tại phường Phú Định, cho biết hơn 40% trong số 60 phòng trọ chọn ở lại ăn Tết do chi phí đi lại quá cao, từ 8-10 triệu đồng/người. "Ở lại sẽ tiết kiệm hơn nên số lượng CN ở lại thành phố ăn Tết rất đông. Để động viên, năm nào chúng tôi cũng tổ chức tất niên, tặng quà để mọi người vẫn cảm nhận được không khí Tết" - bà Hà cho biết.

Thỏa ước mong sum họp

Không phải NLĐ nào cũng đủ điều kiện về quê hay có một cái Tết đủ đầy nơi đất khách. Vì vậy, những chương trình chăm lo Tết của tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp đã trở thành điểm tựa quan trọng, giúp họ vơi bớt gánh nặng mưu sinh.

Gần 3 năm nay, chị Nguyễn Thị Nguyệt - CN Công ty TNHH Lạc Tỷ (phường An Lạc, TP HCM) - vừa làm việc vừa chống chọi với căn bệnh ung thư vú. Vợ chồng cùng làm CN, sống trong phòng trọ chật hẹp với đồng lương eo hẹp. Con trai chị bị chậm phát triển trí não, đang theo học trường chuyên biệt tư với chi phí tốn kém. Cuộc sống của gia đình luôn thiếu trước hụt sau.

Năm nay, gia đình làm lễ xả tang mẹ, chị Nguyệt quyết tâm về quê Nghệ An nhưng chi phí đi lại vượt quá khả năng. "Tôi rối như tơ vò vì không biết xoay xở thế nào. Nghe tin LĐLĐ TP HCM hỗ trợ vé cho CN khó khăn, tôi quyết định đăng ký thử, không ngờ được tặng 2 vé máy bay. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của tổ chức Công đoàn, Tết này, mẹ con tôi được sum họp cùng người thân" - chị Nguyệt xúc động.

Mới đây, tại Ga Sài Gòn, LĐLĐ TP HCM tổ chức chương trình "Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026", đưa 124 đoàn viên - lao động về quê đón Tết. Mỗi gia đình còn được tặng phần quà trị giá 300.000 đồng; các em nhỏ còn được lì xì.

Gia đình chị Ngô Thị Loan, CN Công ty TNHH CCH Top (Khu Chế xuất Tân Thuận - phường Tân Thuận), là một trong những hộ được hỗ trợ 4 vé tàu về Nghệ An. Hơn 15 năm bám trụ nơi đất khách, số lần cả nhà chị được về quê ăn Tết chỉ đếm trên đầu ngón tay. "Nhiều năm chúng tôi về thăm quê vì không kham nổi tiền tàu, xe. Nếu không được tổ chức Công đoàn hỗ trợ, cả nhà không có cơ hội gặp lại người thân khi năm hết Tết đến" - chị Loan bộc bạch. 

Chăm lo 350.000 đoàn viên - lao động dịp Tết

Theo ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - sau sáp nhập, thành phố có gần 2,4 triệu đoàn viên Công đoàn. Với nguồn lực còn hạn chế, dịp Tết Bính Ngọ 2026, thông qua các chương trình chăm lo Tết, Công đoàn TP HCM đã hỗ trợ 2.993 đoàn viên - lao động tham gia "Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026"; 820 người được hỗ trợ vé máy bay và khoảng 5.000 người được đưa về quê bằng xe do Công đoàn tổ chức.

Với những NLĐ không thể về quê, Công đoàn sẽ phối hợp chính quyền, Mặt trận và các đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà, mang không khí Tết đến tận khu nhà trọ. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Công đoàn TP HCM dự kiến chăm lo khoảng 350.000 đoàn viên - lao động bằng nhiều hình thức.