Thêm điểm tựa an sinh cho lao động khó khăn

Nhiều chính sách chăm lo sức khỏe, tặng thẻ BHYT, khám chữa bệnh miễn phí tiếp thêm điểm tựa an sinh cho lao động khó khăn

Mới đây, hàng trăm người cao tuổi, người yếu thế tại phường Bình Phú, TP HCM phấn khởi tham gia ngày hội chăm sóc sức khỏe miễn phí và nhận quà Tết. Chương trình do UBND phường Bình Phú phối hợp các cơ sở y tế, nhà hảo tâm tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán 2026, đồng thời thiết thực chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bảo vệ sức khỏe người dân

Ngày hội ý nghĩa trên đã thu hút trên 300 người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), trẻ em và người yếu thế (người khuyết tật; người bị bệnh mạn tính cần điều trị lâu dài...) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường đến tham gia.

Tại đây, người dân đã được đội ngũ y - bác sĩ khám lâm sàng, tầm soát các bệnh lý nội khoa; khám mắt; siêu âm bụng tổng quát; xét nghiệm đường huyết, men gan, mỡ máu; tư vấn dinh dưỡng, chế độ ăn, tư vấn tự chăm sóc tại nhà… Bên cạnh việc được khám sức khỏe, người dân cũng được phục vụ bữa ăn dinh dưỡng miễn phí. Đặc biệt, hơn 200 hoàn cảnh khó khăn còn được UBND phường tặng quà an sinh, mỗi phần trị giá 400.000 đồng.

Khi được khu phố phổ biến thông tin về chương trình, bà Nguyễn Thị Hiền (74 tuổi) rất trông mong. Ngày diễn ra chương trình, bà có mặt từ sáng sớm. Bà kể khi đến nơi, huyết áp tăng đột ngột khiến bà chóng mặt, khó thở, may đã được các bác sĩ phát hiện, hỗ trợ ngay nên sức khỏe bà đã ổn định. Sau đó, bà được ban tổ chức và các y - bác sĩ hướng dẫn đi xét nghiệm, khám mắt, siêu âm, tư vấn, phát thuốc… "Giờ thì tôi đã an tâm hơn về tình trạng sức khỏe của mình" - bà Hiền nói.

Tương tự, mang trong người nhiều bệnh nên bà Nguyễn Thị Hoanh (79 tuổi) tranh thủ có mặt để khám và lấy thuốc. Sau khi khám, tư vấn, bà Hoanh được các cán bộ phường đặt xe ôm công nghệ đưa về tận nhà.

Không chỉ tổ chức ngày hội chăm sóc sức khỏe, trước đó, đầu tháng 1, phường Bình Phú đã thành lập Trạm Y tế phường. Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết trạm y tế không chỉ là nơi khám chữa bệnh ban đầu mà còn trở thành điểm tựa y tế cộng đồng - "gần dân hơn, sát dân hơn" - trong công tác dự phòng và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân và phục vụ nhân dân một cách thường xuyên, liên tục nhất.

Ngay sau khi thành lập, trạm y tế phường có chức năng cung cấp, thực hiện dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật thuộc các lĩnh vực: phòng bệnh, khám chữa bệnh; quản lý, nâng cao sức khỏe cộng đồng; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em; chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; bảo trợ xã hội; dân số; an toàn thực phẩm; dược; thiết bị y tế và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Thêm điểm tựa an sinh cho lao động khó khăn - Ảnh 1.

Người cao tuổi tại phường Bình Phú, TP HCM được chăm sóc sức khỏe

Mừng vì được tặng thẻ BHYT

Cũng với mục tiêu "Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", mới đây, LĐLĐ TP HCM đã phối hợp BHXH thành phố tổ chức chương trình trao tặng thẻ BHYT cho đoàn viên - lao động khó khăn.

Qua khảo sát, LĐLĐ TP HCM nhận thấy còn một số người lao động đang làm công việc tự do như chạy xe ôm, giao hàng, bán tạp hóa, vé số, giữ trẻ… chưa mua BHYT, họ dễ gặp khó khăn khi không may ốm đau, bệnh tật. Trước thực trạng đó, nhằm chủ động chia sẻ với họ, LĐLĐ thành phố đã vận động các đơn vị cùng tham gia chung tay hỗ trợ trao tặng thẻ BHYT cho những đối tượng khó khăn. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 820 thẻ BHYT và tặng một phần quà Tết cho đoàn viên - lao động đến tham dự.

Hiểu tầm quan trọng của tấm thẻ BHYT, bà Nguyễn Thị Búp (59 tuổi, ngụ phường Phú Thọ Hòa) đã không ngại vượt quãng đường xa để kịp đến nhận. Suốt 19 năm qua, chồng bà bị tai biến, mất hoàn toàn khả năng lao động, một mình bà phải đi giúp việc nhà để cáng đáng cả gia đình, nuôi con ăn học. Thế nhưng, những năm gần đây, căn bệnh viêm đa khớp của bà trở nặng, các đốt ngón tay sưng lên đau nhức khiến bàn tay bà không còn linh hoạt, sức khỏe thì ngày càng yếu, không thể đi làm toàn thời gian như trước.

Hiện nay, bà Búp chỉ làm giúp việc theo giờ, mỗi tuần 1-2 buổi, mỗi buổi 3 giờ, thu nhập khoảng 60.000 đồng/giờ. Khoản tiền công ít ỏi đó cộng với khoản trợ cấp xã hội hằng tháng của chồng là nguồn thu chính để trang trải chi phí sinh hoạt cho gia đình nên bà phải tằn tiện hết mức có thể.

Bác sĩ đã khuyến cáo các biện pháp điều trị căn bệnh viêm đa khớp nhưng do chi phí quá lớn nên bà Búp không thể thực hiện, mà chỉ định kỳ tái khám và nhận thuốc uống để giảm đau. Mấy năm nay, thẻ BHYT của bà cũng nhờ địa phương và các đoàn thể hỗ trợ. "Tuổi già, cuộc sống khó khăn lại đau bệnh nên tôi chỉ biết trông vào tấm thẻ BHYT. Nay được tặng thẻ BHYT, tôi mừng lắm" - bà Búp xúc động.

Tương tự, chị Lê Thị Tuyết Hoa - tài xế xe công nghệ - rất mừng khi được tặng thẻ BHYT. Chị Hoa cho biết công việc chạy xe công nghệ phải đối mặt nhiều rủi ro, trong đó có sức khỏe.

Tấm thẻ BHYT là món quà rất ý nghĩa nhân dịp đầu năm mới 2026, giúp chị giảm bớt khó khăn trong chi trả khám chữa bệnh. "Có BHYT, chúng tôi không còn quá nhiều lo lắng mỗi khi ốm đau, bệnh tật, có thể yên tâm đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bản thân" - chị bày tỏ. 

"Việc trao tặng thẻ BHYT nhằm giúp đoàn viên - lao động giảm bớt gánh nặng trong chi trả khám chữa bệnh, mở rộng chính sách an sinh đến những hoàn cảnh khó khăn" - bà Nguyễn Kim Loan - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - nhấn mạnh.