Tay súng nã đạn ven bờ suốt 20 phút, sau đó là không khí im lặng bao trùm. Sự tĩnh lặng kéo dài 10 phút rồi một giọng nói vang lên khắp vịnh: "Tôi là cảnh sát chống khủng bố. Hãy rời chỗ nấp. Có một con thuyền đang chờ sẵn ở đây sẽ nhanh chóng đưa các bạn trở lại đất liền".
Tuy nhiên, đó là một chiêu lừa độc ác. Tiếng súng lại vang lên khi Anders Breivik xả súng vào những người mắc lừa, ra khỏi nơi ẩn nấp vì nghĩ rằng họ đã an toàn.
Stine Renate Haheim – nhân chứng trong vụ thảm sát trên đảo Utoya kể lại: “Khi nghe thấy nhiều tiếng súng xé ngang tai, chúng tôi liền gọi các gia đình tập trung và cầu cứu tới cảnh sát. Bỗng có ai đó la lớn: “Cảnh sát đang ở đây, chúng ta an toàn rồi!” Và sau đó chúng tôi thấy một người đàn ông trong trang phục cảnh sát chạy xuống từ ngọn đồi trước mặt, và hắn bắt đầu xả súng vào mọi người. Chúng tôi chỉ còn biết chạy trốn thoát thân.”
Các nạn nhân nhớ lại: Anders Breivik bắn nhiều người tới 2 phát để chắc chắn rằng họ đã chết. |
Một nhân chứng khác có tên Thorbjorn Vereide (22 tuổi) vẫn còn rùng mình khi nhớ lại ngày kinh hoàng, anh nói: “Tôi đứng đó và tất cả những gì tôi nhìn thấy kẻ sát nhân giết những người bạn của mình. Tôi không biết bao nhiêu người bạn của mình đã ra đi”.
Vereide đang làm việc tại quán cà phê trên đảo Utoeya khi nghe thấy những tiếng súng đầu tiên. Vereide chạy về hướng phòng họp gần đó, nơi tay súng nổ những phát đạn đầu tiên và chứng kiến cảnh các sinh viên ngã xuống.
"Gã điên đó có súng ngắn và súng trường. Hắn đã bắn vào bạn bè tôi. Chỉ còn tôi sống sót vì chui dưới nước và trốn vào một cái hang ở ven bờ", Vereide chia sẻ.
Khi cố gắng chạy trốn, Vereide đã bị đá cắt vào chân.
Vụ thảm sát đẫm máu trên hòn đảo Utoya xinh đẹp hình giọt nước diễn ra không lâu sau khi Breivik đăng tải trên mạng thông điệp cuối cùng: "Hôm nay là thứ sáu, ngày 22-7, 12 giờ 56, các vị sẽ không có được tin tức gì từ tôi nữa".
Một người anh em của công chúa Na Uy chết trong vụ thảm sát
Trond Berntsen
Daily Mail dẫn nguồn tin cảnh sát Na Uy cho biết, người anh em của công chúa Na Uy Mette-Marit là một trong những nạn nhân đầu tiên ngã xuống dưới mũi súng của kẻ thảm sát máu lạnh Anders Breivik trên đảo Utoya. Nạn nhân này có tên Trond Berntsen. Cha anh là cha dượng của công chúa Mette-Marit, người sẽ trở thành Hoàng hậu Na Uy nếu Hoàng tử Haakon lên kế vị Đức Vua Harald V. Được biết Berntsen làm cảnh sát và theo Reuters thì ông được thuê để bảo vệ an ninh cho trại hè thanh thiếu niên do Công đảng cầm quyền của Thủ tướng Jens Stoltenberg tổ chức tại hòn đảo xinh đẹp này. |
Người hùng trong vụ thảm sát trên đảo Utoya
Marcel Gleffe
Marcel Gleffe, một công dân Đức đang đi du lịch tại Na Uy trong thời điểm thảm sát xảy ra, là người đầu tiên chạy đến hòn đảo Utoya, nơi hơn 700 thanh niên đang tham dự trại hè do Công đảng cầm quyền tổ chức, sau khi nghe thấy tiếng súng nổ.
Được biết, Gleffe đang cắm trại trên đất liền, lập tức chèo thuyền đến hòn đảo sau khi nghe thấy tiếng súng nổ và khói bốc lên từ đường chân trời. Anh đã liều mình chạy thẳng vào nơi nguy hiểm để cứu sống 30 người đang trong cơn hoảng loạn. |
Bình luận (0)