Đàm Vĩnh Hưng - Giấc mơ huyền thoại

thanh
07/11/2009 00:06 GMT+7

“Tôi không thích ai đó kiểm soát cuộc sống của mình nhưng tôi thèm có những đứa con hơn bất kỳ thứ gì trên đời này”- ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ

- Phóng viên: Lại thêm một năm nữa, cái tên Đàm Vĩnh Hưng ồn ào trên thị trường nhạc Việt. Đây có phải là sự phát triển tất yếu nằm trong suy tính của anh?

- Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Lâu nay, người ta thường nghĩ rằng tuổi thọ nổi tiếng của nghệ sĩ VN quá ngắn. Thực tế cũng đã có rất nhiều nghệ sĩ nghĩ như vậy nên cũng buông xuôi theo như một sự an bài của số phận, không nỗ lực tìm kiếm cho mình những vị trí cao hơn. Tôi luôn muốn khẳng định rằng quan niệm ấy là sai. Và tôi có nguyên tắc hành xử cho riêng mình bằng ý chí sắt thép để có thể  thực hiện bằng được những gì liên quan đến niềm đam mê âm nhạc mà tôi đang theo đuổi.  


Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: L.V.P.Hưng

 
- Thời gian gần đây, khán giả không chỉ thấy Đàm Vĩnh Hưng tỏa sáng ở vị trí một ngôi sao mà còn là một nghệ sĩ tích cực với các hoạt động từ thiện. Công việc đó phải chăng là cách để cái tên Đàm Vĩnh Hưng được đặt ở vị trí cao hơn trong lòng người hâm mộ?

- Không phải đến bây giờ tôi mới tham gia các hoạt động thiện nguyện. Tôi đã làm điều này từ khi chỉ là một người bình thường. Có lẽ vì lúc đó vị trí của tôi không phải là tâm điểm của sự chú ý nên những điều tôi làm được cũng không mấy ai để ý.

Dù không được khỏe, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vẫn quyết định có mặt trong đêm khai mạc tour lưu diễn Tiền Mai Vàng 2009 diễn ra tối nay, 7-11, tại KCN Tân Bình (TPHCM). Bởi đơn giản “khán giả công nhân là những người bạn mà tôi không thể không  đến để thăm họ ”.

Tất nhiên, điều không thể phủ nhận là những gì tốt đẹp mà tôi làm được cho xã hội sẽ tạo thêm thiện cảm đối với người hâm mộ. Nhưng đó không phải là mục đích, đặc biệt là với các hoạt động từ thiện.  Tôi chỉ làm những gì trái tim tôi mách bảo mà thôi. Mọi việc tôi làm đơn giản chỉ bắt nguồn từ bản chất của Đàm Vĩnh Hưng, một người biết sống, biết đặt mình vào vị trí của người khác để sống và chia sẻ...


-Biết đặt mình vào vị trí của người khác, phải chăng đó là kết quả của một hành trình sống và trải nghiệm?

- Suy nghĩ của tôi luôn chuyển động từng giờ, từng khắc. Một sự việc nhỏ xảy ra, tôi cũng có thể đưa ra nhiều cái nhìn khác nhau. Đó là kết quả của những bài học, những điều tôi đã trải qua trong cuộc đời mình. Hẳn nhiên, mọi bài học đều giúp mình lớn hơn để có thể cảm nhận cuộc sống tốt đẹp hơn. Ít ra những trải nghiệm đó giúp tôi bình tĩnh hơn, không còn dễ dàng  ngạc nhiên hay hoảng hốt trước bất cứ điều gì.

Bên cạnh đó, nó còn giúp tôi hiểu hơn những gì người khác muốn. Đó chính là lý do tôi luôn coi trọng mọi sự trải nghiệm của mình. Tôi luôn dặn lòng rằng những trải nghiệm đó sẽ là bài học của con cái tôi sau này, để chúng không phải trả giá quá nhiều như tôi hiện tại. 


-Một “ca sĩ chiến lược” là điều mà đồng nghiệp thường mô tả về Đàm Vĩnh Hưng.  Sự thành công của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hiện nay phải chăng là điều hiển nhiên?

- Mọi người khen làm tôi thấy sung sướng quá. Còn gì hơn khi mình được nhiều người chọn làm hình mẫu để sống và làm theo. Hạnh phúc lắm chứ. Nhưng điều ấy không làm tôi tự mãn, ngược lại nó thôi thúc tôi phải cố gắng hơn nữa.

Mỗi ngày thức dậy, điều đầu tiên tôi luôn dặn mình: “hôm nay phải tốt hơn hôm qua để hôm nay lại thêm một người nữa yêu mến mình”. Điều đó quan trọng lắm vì thêm một người mến tức là bớt đi một người không thích mình. Và như vậy, đích đến của Đàm Vĩnh Hưng là được mọi người đều yêu mến sẽ rút ngắn lại.


-Sự nghiệp đã thành công nhưng hạnh phúc riêng của anh mãi luôn là một bí ẩn, trong khi nhiều bạn bè đồng nghiệp của anh đã yên bề gia thất?

-  Tôi thật sự thích thế, rất thích nữa là khác. Tôi thích sự bí ẩn, nửa tỉnh nửa mê, hư hư thực thực. Vì tôi cũng đã tự đặt mình vào vị trí của người hâm mộ rồi và tôi sẽ thấy buồn lắm khi không còn hy vọng gì nữa đối với thần tượng của mình.

Chính vì thế, tôi đã chọn con đường này, mà nó cũng đúng với bản chất của tôi, không thích ai đó kiểm soát cuộc sống của mình. Tuy nhiên, tôi thèm có những đứa con hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Nhất định trong năm con mèo (năm 2011), Đàm Vĩnh Hưng sẽ thực hiện ước mơ này.


-Công thành, danh toại, còn điều gì để anh theo đuổi ?

- Tôi thực sự muốn trở thành một chuyên gia đào tạo ra các ngôi sao hoàn hảo. Và hơn hết, bản thân tôi phải trở thành một huyền thoại âm nhạc VN. Tôi tự tin mình đầy đủ tố chất để làm nên điều đó.


- Anh vẫn thường bảo nếu không được sinh ra vào đúng ngày, giờ... đó thì chưa chắc có một Đàm Vĩnh Hưng của hôm nay?

- Người đời vẫn nói vui, dép guốc còn có số huống chi con người. Tôi tin đấng vô hình nào đó đã lập trình cho mỗi người một số phận. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa con người không có cách tự thay đổi số phận của mình. Tôi là một trường hợp cụ thể. Tôi vẫn luôn tự hào mình là kẻ “tay không chiến thắng” trên nhạc đàn VN. Tôi đã tự biến mình từ một gã cắt tóc để trở thành người của công chúng đang ở đỉnh điểm cao nhất.  Đó là sự thật.


- Anh có ý định  sẽ chinh phục khán giả các nước, ít nhất là trong khu vực như một số ca sĩ VN đã và đang làm ?

-  Tôi luôn quan niệm sẽ phải  đi thẳng, đi sâu và lên cao hơn nữa trong mỗi trái tim người VN khắp nơi trên thế giới rồi mới đến việc chinh phục người nước ngoài. Kế hoạch của tôi trong năm 2010 sẽ là những chương trình táo bạo nhất, đình đám nhất và sẽ gây tiếng vang mạnh nhất. Đó là lời tuyên bố mạnh mẽ nhất của tôi đấy. Tôi chưa nói điều gì mà không làm được đâu nhé. Hãy chờ xem!

Mãn nguyện

Khi tôi phát biểu “tôi trồng cây mai trong suốt 9 năm và bây giờ nó mới nở hoa” trong lần đầu tiên nhận Giải Mai Vàng (năm 2007), nhiều bạn bè, đồng nghiệp và cả khán giả gặp tôi đều bảo: “Phát biểu ấn tượng đấy”. Nhưng đấy hoàn toàn là lời nói thật xuất phát từ đáy lòng tôi.
 
Tôi còn nhớ tối đó, khi trở về nhà, tôi đã khóc rất nhiều trong niềm hạnh phúc và cả tủi hờn nữa. Tôi không tin mình đang cầm trên tay chiếc tượng Mai Vàng mà bấy lâu tôi ao ước. Cây “mai” mà tôi trồng 9 năm đã được 2 lần “nở hoa” (Giải Mai Vàng năm 2007 và 2008). tôi hãnh diện, hạnh phúc và mãn nguyện lắm.


TÀI TRỢ GIẢI MAI VÀNG 2009:

Viết bình luận

Đọc thêm

Xem theo ngày
MC Vũ Mạnh Cường tiết lộ "tăm tia" Giải Mai Vàng từ lâu

MC Vũ Mạnh Cường tiết lộ "tăm tia" Giải Mai Vàng từ lâu

MC Vũ Mạnh Cường tiết lộ "tăm tia" Giải Mai Vàng từ lâu 15:34

(NLĐO) - MC Vũ Mạnh Cường cho biết với anh Giải Mai Vàng là sự nghi nhận tình cảm, tình yêu thương của khán giả dành cho. Anh đã "tăm tia" giải từ lâu và mùa Giải Mai Vàng lần thứ 29 - 2023 mới đạt được ước nguyện.

"Mai Vàng tri ân" thăm 2 văn nghệ sĩ ở Tây Nguyên

"Mai Vàng tri ân" thăm 2 văn nghệ sĩ ở Tây Nguyên

"Mai Vàng tri ân" thăm 2 văn nghệ sĩ ở Tây Nguyên 04:00

Ngày 5-4, chương trình "Mai Vàng tri ân" do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á đã đến tỉnh Kon Tum thăm và trao tiền hỗ trợ cho nghệ nhân A Thuih và nhà thơ Tạ Văn Sỹ.

"Mai Vàng tri ân" tặng quà, vinh danh 3 nghệ sĩ

"Mai Vàng tri ân" tặng quà, vinh danh 3 nghệ sĩ

"Mai Vàng tri ân" tặng quà, vinh danh 3 nghệ sĩ 07:40

Ngày 4-4, trong khuôn khổ chương trình Giao lưu âm nhạc sơ kết giai đoạn 1 cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức, chương trình "Mai Vàng tri ân" đã trao tặng quà, vinh danh NSND Trà Giang, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và ca sĩ Cẩm Vân.

Loạt nghệ sĩ hạnh phúc được vinh danh!

Loạt nghệ sĩ hạnh phúc được vinh danh!

Loạt nghệ sĩ hạnh phúc được vinh danh! 11:37

(NLĐO) - Nhiều nghệ sĩ: NSƯT Công Ninh, Văn Phượng, Thanh Hằng, NSƯT Minh Nhí, Uyên Trang ... bày tỏ niềm vui, hạnh phúc khi tham gia, được vinh danh trong chương trình Gala "Hành trình 30 năm Giải Mai Vàng".

Khát vọng cho chặng đường mới

Khát vọng cho chặng đường mới

Khát vọng cho chặng đường mới 06:00

Giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức chuẩn bị bước sang tuổi 30 - một cột mốc đáng nhớ với biết bao dấu ấn cũng như khát vọng cho một chặng đường mới

Thắp sáng vũ điệu chữ Việt

Thắp sáng vũ điệu chữ Việt

Thắp sáng vũ điệu chữ Việt 05:00

Không dễ để khắc họa trọn vẹn chân dung ông đồ Nguyễn Hiếu Tín - tên tuổi quen thuộc trong cộng đồng những người yêu thư pháp chữ Việt.

"Mai Vàng tri ân" - biểu tượng của Mùa xuân lan tỏa yêu thương

"Mai Vàng tri ân" - biểu tượng của Mùa xuân lan tỏa yêu thương

"Mai Vàng tri ân" - biểu tượng của Mùa xuân lan tỏa yêu thương 06:56

(NLĐO) - Ra đời từ năm 2019 do Báo Người Lao động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á, chương trình "Mai Vàng tri ân" - ban đầu mang tên "Mai Vàng nhân ái" - tính đến Tết Giáp Thìn đã có hơn 800 văn nghệ sĩ trên cả nước được trao tặng.

Trao 1.000 ký gạo "Mai Vàng tri ân" cho bếp cơm chay cụ Hồng, cụ My

Trao 1.000 ký gạo "Mai Vàng tri ân" cho bếp cơm chay cụ Hồng, cụ My

Trao 1.000 ký gạo "Mai Vàng tri ân" cho bếp cơm chay cụ Hồng, cụ My 14:56

(NLĐO) - Sáng 30-1, chương trình "Mai Vàng tri ân" do Báo Người Lao Động tổ chức với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Nam Á đã đến thăm bếp cơm chay miễn phí của cụ ông Trần Văn Hồng, (88 tuổi) và vợ là cụ Nguyễn Thị My (73 tuổi).

DIỆP BẢO NGỌC: "Mai Vàng là phần thưởng quý giá!"

DIỆP BẢO NGỌC: "Mai Vàng là phần thưởng quý giá!"

DIỆP BẢO NGỌC: "Mai Vàng là phần thưởng quý giá!" 06:23

Diệp Bảo Ngọc đã có một năm 2023 được nhiều hơn là mất và cái được lớn nhất là tình cảm yêu thương của mọi người

13 bạn đọc trúng thưởng vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 29-2023

13 bạn đọc trúng thưởng vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 29-2023

13 bạn đọc trúng thưởng vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 29-2023 06:00

Căn cứ thể lệ Giải Mai Vàng lần thứ 29 năm 2023 và kết quả kiểm phiếu vòng bầu chọn, Ban Tổ chức (BTC) quyết định công nhận những cá nhân có các số điện thoại hoặc email dưới đây trúng thưởng 13 giải vòng bầu chọn, từ giải nhất đến giải khuyến khích:

Xem thêm