Sau đó, Út nghiên cứu quay clip ngắn rồi lồng tiếng nhưng vẫn cảm thấy nó dở dở sao sao đó. Rồi Út đăng thử nghiệm lên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau.
Một phần công việc này vẫn có bóng hình của báo chí vì từ khâu chuẩn bị nội dung, bắt tay vào làm rồi lồng tiếng các kiểu cũng là một phần của đời sống báo chí mà Út được học trong trường đại học.*Có ý kiến cho rằng "Út về vườn" có bóng hình của một kênh rất nổi tiếng ở nước ngoài?
Dạ, chủ đề về quê nấu ăn, làm vườn, cuộc sống an yên ở nông thôn thì nhìn vào sẽ thấy nó tương đồng. Nhưng đi sâu vào nội dung và cách thể hiện thì rất khác nhau.
*Có ý kiến cho rằng "Út về vườn" có bóng hình của một kênh rất nổi tiếng ở nước ngoài?
Dạ, chủ đề về quê nấu ăn, làm vườn, cuộc sống an yên ở nông thôn thì nhìn vào sẽ thấy nó tương đồng. Nhưng đi sâu vào nội dung và cách thể hiện thì rất khác nhau.
*Nhu cầu của khán giả ngày càng cao, Út sẽ làm mới mình như thế nào để tạo dấu ấn so với các nhà sáng tạo nội dung khác?
Càng làm càng thấy mình cần phải phấn đấu nhiều hơn, mỗi ngày càng phải độc đáo hơn. Trong thời gian tới Út sẽ nghiên cứu đầu tư vào hình ảnh, cách trình bày sao cho tốt nhất, đẹp nhất.
*Mỗi người sẽ có một điểm tựa để lúc nào khó khăn quá thì sẽ lui về tìm nơi trú ẩn, còn Út thì sao?
Đúng là sẽ có lúc rất áp lực nhưng vì có rất nhiều người quan tâm, chia sẻ nên mình có thể lướt qua để làm tiếp công việc mình thích, có thu nhập trang trải. À, đặc biệt nữa là khi clip được đăng tải thì mình đọc ý kiến của khán giả mình có động lực.
Có lúc đặt câu hỏi mình có làm vô bổ không khi làm rất nhiều việc. Nhưng càng làm càng thấy mê vì mình sống vì đam mê, là cơ hội để trải nghiệm và làm những việc mình thích.
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết!