
Bìa báo in Người Lao Động số ra ngày 12-7-2025
- "Cà phê sáng" để gần, sát dân hơn (Trang 2)
Mô hình này sẽ rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, làm cho người dân cảm thấy được tôn trọng
- Quan hệ Việt - Mỹ mở rộng mạnh mẽ (Trang 16)
Đây là mối quan hệ có chiều sâu chiến lược, mang tính bổ trợ lẫn nhau, có khả năng thích ứng và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên
- Mở lối thoát hiểm để giữ mạng sống (Trang 12)
"Chuồng cọp", dây điện chằng chịt và sự chủ quan đang biến nhiều ngôi nhà thành bẫy chết người, đòi hỏi phải có lối thoát hiểm khẩn cấp
- Du lịch mạo hiểm: Sau tai nạn... mới siết chặt! (Trang 3)
Điều tra bước đầu đã xác định nhân viên hướng dẫn bay đã bất cẩn trong việc tổ chức cho khách bay
- Bảo hiểm nhân thọ hết cửa "tung hỏa mù" (Trang 11)
Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ không được bán kiểu "combo" như trước, giúp khách hàng ý thức rõ quyền lợi nào phải trả phí, quyền lợi nào có tính tích lũy
- Người lo nơi an nghỉ cho những linh hồn bé thơ (Trang 15)
Nhận tin báo có ca xấu số, anh Thân không quản đường xa, mưa gió, bỏ việc lập tức đến nhận các bé về an táng
- Bệnh viện khốn đốn vì bị mạo danh lừa đảo (Trang 14)
Nhiều lãnh đạo bệnh viện ở TP HCM kêu cứu vì kẻ xấu sử dụng Facebook, hình ảnh bác sĩ, logo bệnh viện... để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
- Đề xuất Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 7,2% (Trang 6)
Sau 2 phiên thương lượng, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống nhất mức đề xuất Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng là 7,2% cho năm 2026
- Tuyển Việt Nam tụt hạng FIFA: Tìm lại vị thế, cách nào? (Trang 9)
Sau nhiều năm khẳng định chỗ đứng trong nhóm 100 rồi 110 đội tuyển mạnh nhất thế giới, mới đây tuyển Việt Nam đã chính thức rơi xuống vị trí 113 trên bảng xếp hạng FIFA
- Sân khấu cần lắng nghe để vươn xa (Trang 8)
Khi sân khấu được nghe, được phản hồi, được tranh luận... thì mới có thể cho ra đời những sáng tạo có giá trị
- Định vị lại không gian thương mại - dịch vụ TP HCM (Trang 10)
TP HCM mới đang đứng trước cơ hội hiếm có để tái cấu trúc hệ sinh thái thương mại - dịch vụ
Bình luận (0)