img
(eMagazine) - Cuộc đời buồn của cô gái bị tra tấn như thời trung cổ - Ảnh 1.

Trong tình trạng thương tích nặng nề, chị Y Nhiêu (SN 1995, trú xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) đến cơ quan Công an phường Thống Nhất (TP Pleiku, Gia Lai) trình báo bị bà Nguyễn Thị Hà (thường gọi Nga "Vọc" , SN 1979, tạm trú phường Thống Nhất) đánh đập.

(eMagazine) - Cuộc đời buồn của cô gái bị tra tấn như thời trung cổ - Ảnh 2.
(eMagazine) - Cuộc đời buồn của cô gái bị tra tấn như thời trung cổ - Ảnh 3.
img

o hoàn cảnh kinh tế khó khăn, từ năm 2014, Y Nhiêu đi làm thuê cho bà Nga. Từ tháng 5 tới ngày 10-7, bà Nga và một nữ nhân viên khác tên Na liên tục đánh đập, hành hạ chị, bất kể thời gian nào trong ngày.

Khủng khiếp hơn, sau khi chơi ma túy xong, cả hai gọi Nhiêu lên đánh đập. Mỗi lần đánh, bà Nga và đồng bọn dùng những biện pháp cực kỳ man rợ như: dùng bàn ủi, thanh sắt nóng dí vào người; dùng cây đóng đinh 5 quật liên tục vào cơ thể; dùng dao, mảnh chai rạch mặt; khò lửa đốt cháy tóc; lấy kìm bẻ răng…

"Em không nhớ rõ bị đánh vào tháng 5 hay tháng 6, chỉ nhớ là đánh liên tục trong khoảng hơn 1,5 tháng" – Y Nhiêu kể lại.

Nạn nhân bị đánh mà không biết rõ nguyên nhân vì sao bà Nga đánh mình. Mỗi lần đánh, bà Nga vu là lấy trộm tiền, quan hệ với chồng bà ta.  

(eMagazine) - Cuộc đời buồn của cô gái bị tra tấn như thời trung cổ - Ảnh 5.

Khi Y Nhiêu đang mang thai ở tháng thứ 5, chị bị đánh một trận suýt chết, đến nỗi mất cả con. Sau mỗi trận đòn, Y Nhiêu không được bôi thuốc hay đưa đi bệnh viện mà để tự khỏi. Lần nào chảy máu nhiều thì chỉ được đắp lá sắn (lá mì) để cầm máu.

Khi bị đánh, chị Nhiêu đã nhiều lần tìm cách trốn nhưng bất thành. Bên cạnh đó, bà Nga đe dọa sẽ tìm đến giết cả người thân nên Y Nhiêu không dám bỏ trốn. Chỉ đến ngày 10-6, nghe bà Nga dọa đến tối sẽ "cắt lưỡi" nên chiều tối, nhân lúc đi đổ than, Y Nhiêu đã cố chạy thoát thân. Sau đó chị được đưa lên trình báo công an, đưa đi bệnh viện cứu chữa.

Bác sĩ Y Hà, Trung tâm Y tế huyện Đak Glei, cho biết bệnh nhân Y Nhiêu nhập viện với đa vết thương nhiễm trùng vùng ngực, bụng, tai, gãy hở 3 đốt ngón tay, gãy 3 chiếc răng, rạn mõm cùm vai trái... Có di chứng thương tích toàn thân với nhiều vết sẹo và bỏng. 


img
img
img
img


(eMagazine) - Cuộc đời buồn của cô gái bị tra tấn như thời trung cổ - Ảnh 7.
img

gồi bên cạnh nghe con kể lại sự việc, bà Y Chúc không cầm được nước mắt. Bà cho biết chiều hôm Y Nhiêu về, bà không nhận ra con gái vì toàn thân bị biến dạng bởi vô số vết thương. Đến khi nhận ra con, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc.


(eMagazine) - Cuộc đời buồn của cô gái bị tra tấn như thời trung cổ - Ảnh 9.

Ngày 24-7, lực lượng Công an TP Pleiku đã đưa chị Y Nhiêu từ tỉnh Kon Tum xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để giám định tỉ lệ thương tích. "Đêm nào nó ngủ cũng gặp ác mộng rồi la hét, chân tay co rúm sợ hãi. Tôi muốn nhanh chóng đưa con gái về nhà vì lo ngại cháu "không ổn định" – bà Y Chúc nói.

(eMagazine) - Cuộc đời buồn của cô gái bị tra tấn như thời trung cổ - Ảnh 10.

Theo chị Y Nhiêu, trong thời gian bị tra tấn dã man, một số người làm cùng chứng kiến đã can ngăn nhưng bị bà Nga đe dọa nên những lần sau không ai dám nói gì. Thậm chí, khi thấy chị bị đánh, con trai bà Nga đã quỳ gối xin mẹ đừng đánh chị nữa nhưng bà Nga đánh luôn cả con trai.

Người con trai không còn cách nào khác cũng quỳ gối xin lỗi thay mẹ. Khi được hỏi muốn xử lý bà Nga như thế nào, chị Nhiêu chỉ nói: "Tùy theo pháp luật phân xử. Bản thân tôi là người theo đạo, không muốn làm điều ác cho ai. Chỉ mong bà ấy thay đổi, đừng hành hạ ai như hành hạ tôi nữa".


(eMagazine) - Cuộc đời buồn của cô gái bị tra tấn như thời trung cổ - Ảnh 11.


Chiều 23-7, Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã kiểm tra căn nhà bà Nga "vọc" thuê tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku. Nhiều người dân sống xung quanh tỏ ra e sợ, không muốn đề cập đến Nga "vọc" vì sợ bị trả thù.

Tại Cơ sở tư vấn và cai nghiện tỉnh Gia Lai, bà Nga "vọc" có biểu hiện không tỉnh táo, nói năng lung tung. Ban đầu, khi được hỏi về Y Nhiêu, đối tượng nói rằng không hề quen biết. Khi xem hình ảnh Y Nhiêu bị đánh đập đến biến dạng, bà Nga "vọc" bất ngờ nói: "Sao trông như ma quỷ thế này. Không phải đâu con bé Nhiêu, nó xinh hơn nhiều".

Bà Nga nhiều lần nói chuyện mơ hồ, khóc lóc và cho rằng mình "không ác độc như vậy" nhưng lại liên tục đổ lỗi cho Y Nhiêu ăn trộm tiền hơn 1 tỉ đồng, bỏ bùa – ngải nhằm hại chết gia đình nên mới ra tay đánh Y Nhiêu.

img
img


"Tôi vẫn đang đau đầu lắm vì nó bỏ thép gai, mảnh thủy tinh vào trong đầu tôi, giờ tôi cũng không nhớ được gì nữa. Nó (Y Nhiêu – PV) còn cho người đạp xe cướp tiền của tôi giữa đường, rồi cho cả gia đình tôi ăn đồ ăn có bỏ thuốc ngủ, bỏ axít" – Nga "vọc" nói.

Ông Phạm Văn Thi, Trưởng Công an phường Thống Nhất, cho biết bà Nga đã thừa nhận các hành vi đánh đập chị Nhiêu. Tuy nhiên, do bà Nga bị nghiện ma túy nên hiện đang đưa vào trung tâm cai nghiện.

Tối 24-7, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nga "vọc" về hành vi "Cố ý gây thương tích".

(eMagazine) - Cuộc đời buồn của cô gái bị tra tấn như thời trung cổ - Ảnh 13.
Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên