img

Ghi nhanh ở Nhà giàn DK1: Xúc động buổi tưởng niệm anh hùng liệt sĩ giữa biển khơi

Sau hàng chục giờ vượt sóng dữ, tàu Trường Sa 21 đã đưa được đoàn công tác đi thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Nhà giàn DK1 của Vùng 2 Hải quân đến được với khu vực của Nhà giàn DK1/15. Tại đây, đoàn công tác đã tổ chức lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Ghi nhanh ở Nhà giàn DK1: Xúc động lễ tưởng niệm - Ảnh 1.

Lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Từ sáng sớm, các thành viên của đoàn công tác đã tất bật chuẩn bị mọi thứ cho lễ tưởng niệm. Nhiều phóng viên mặc dù vẫn còn đang say sóng nhưng hay tin sắp đến giờ làm lễ tưởng niệm cũng nhanh chóng có mặt để tham dự. Có nữ đại biểu tham dự lễ tưởng niệm còn chọn mặc áo dài để thể hiện sự trang trọng.

Ghi nhanh ở Nhà giàn DK1: Xúc động lễ tưởng niệm - Ảnh 2.

Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó tư lệnh Vùng 2 Hải quân bùi ngùi xúc động tại lễ tưởng niệm

Ghi nhanh ở Nhà giàn DK1: Xúc động lễ tưởng niệm - Ảnh 3.

Thượng tá Nghiêm Xuân Thái, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 nhớ về những tấm gương hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ

Theo lời của thượng tá Nghiêm Xuân Thái, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, Cụm Kinh tế - Khoa học – Dịch vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc được Nhà nước thành lập vào ngày 5-7-1989. Kể từ đó, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân, mà trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân) đã gác lại những tình cảm riêng tư, gác lại bao hoài bão, khát vọng lớn lao của tuổi trẻ để có mặt, làm nhiệm vụ trên các Nhà giàn thuộc thềm lục địa phía Nam cùng với muôn vàn khó khăn, gian khổ và khắc nghiệt.

Ghi nhanh ở Nhà giàn DK1: Xúc động lễ tưởng niệm - Ảnh 4.

Lễ tưởng niệm được tổ chức ngay trên tàu Trường Sa 21 - con tàu chở Đoàn công tác của Vùng 2 Hải quân đi thăm, chúc tết các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Nhà giàn DK1

Trong các năm 1990, 1996, 1998, 2000 một số Nhà giàn bị ngã đổ dưới sự tàn phá khủng khiếp của bão tố đại dương. "Vào thời khắc giữa sự sống và cái chết ấy, các anh đã thể hiện rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân; phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội, Quân chủng Anh hùng; bám trụ đến cùng, chấp nhận hy sinh vì Tổ quốc; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" - thượng tá Nghiêm Xuân Thái nhắc lại.

img
img

Các đại biểu dâng hương lên các anh hùng liệt sĩ

Nhắc về Nhà giàn DK1/3 cụm Phúc Tần, thượng tá Thái xúc động trước sự hy sinh cao cả của cán bộ, chiến sĩ tại đây vào đêm ngày 4, rạng sáng ngày 5-12-1990. Khi đó, cơn bão số 10 với sức gió giật trên cấp 12 đổ bộ vào khu vực Nam biển Đông. Thượng tá Nghiêm Xuân Thái cũng nhắc về thượng úy Trần Hữu Quảng đã nêu cao vai trò của người Bí thư Chi bộ, động viên đồng đội bám sát để hỗ trợ nhau chống chọi với sóng dữ. Còn về phần mình, thượng úy Quảng đã nhường chiếc áo phao cá nhân và miếng lương khô cuối cùng của mình cho người chiến sĩ yếu nhất. Anh đã nhường sự sống cho đồng đội để rồi thanh thản ra đi vào cõi vĩnh hằng.

Các đại biểu tham dự lễ tưởng niệm cũng xúc động trước sự hy sinh của những cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/6 tại cụm Phúc Nguyên. Theo đó, cơn bão số 8 năm 1998 đã làm cho Nhà giàn này bị đổ, cả 9 cán bộ, chiến sĩ tại đây bị hất tung xuống biển. Từ đó, đại úy - Trạm trưởng Vũ Quang Chương, chuẩn úy chuyên nghiệp Lê Đức Hồng, chuẩn úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn An đã vĩnh viễn hóa thân vào sóng nước của đại dương. Càng đau xót hơn khi anh Nguyễn Văn An ra đi, để lại nỗi đau vô bờ cho người vợ trẻ cùng đứa con nhỏ mới chào đời và chưa kịp nhìn mặt bố.

img
img

Giây phút tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

"Còn biết bao tấm gương cao đẹp của các đồng chí mà hôm nay chúng ta chưa nói hết, kể hết được. Gương hy sinh của các đồng chí đã trở thành biểu tượng hết sức cao đẹp, sáng ngời phẩm chất anh hùng của người chiến sĩ Hải quân" – thượng tá Nghiêm Xuân Thái xúc động nói.

"Sự ra đi của các anh thật thanh thản mà rất đỗi vinh quang. Song để lại phía sau là nỗi đau tột cùng của gia đình, đồng bào, đồng chí; để lại nỗi nhớ khôn nguôi của những người mẹ, người cha, người vợ; hằn trong ký ức thơ ngây của những đứa con hằng ngày vẫn đau đáu bên cánh cửa đợi trông, mong các anh về. Nỗi đau ấy, niềm thương nhớ ấy vẫn theo đuổi ngày đêm không thể xóa nhòa" - thượng tá Nghiêm Xuân Thái nói tiếp.

img
img

Ghi nhanh ở Nhà giàn DK1: Xúc động lễ tưởng niệm - Ảnh 8.

Phóng viên Bạch Thiết (Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội) xúc động mỗi lần tham dự lễ tưởng niệm

Phóng viên Bạch Thiết (Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội) đã 3 lần tham gia đoàn công tác đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1. Đây cũng là lần thứ 3 anh tham dự lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

"Dù đã nhiều lần dự lễ tưởng niệm nhưng lần nào tôi cũng đều xúc động. Những tấm gương hy sinh của các anh chính là bài học về lòng yêu nước, về tinh thần trách nhiệm với đất nước để chúng tôi noi theo. Buổi lễ đã thôi thúc những người trẻ như chúng tôi càng phải phấn đấu nhiều hơn nữa trong cuộc sống, trong công tác để góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương" – phóng viên Bạch Thiết chia sẻ.

img
img

Anh Nguyễn Mạnh Cường (CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương) chia sẻ: "Tham dự buổi tưởng niệm, tôi cảm thấy rất tự hào và xúc động trước sự hy sinh của các chiến sĩ khi làm nhiệm vụ trên biển. Trong nhiều năm qua, tôi và các thành viên CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương đã thực hiện rất nhiều hoạt động hướng về biển đảo. Khi tham gia chuyến công tác này, đặc biệt là buổi lễ tưởng niệm đã cho tôi hiểu thêm về giá trị chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Và đây cũng sẽ là động lực thôi thúc tôi và các thành viên CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tiếp tục thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động hướng về biển đảo để góp phần bảo lan tỏa tình yêu biển đảo, góp phần giữ gìn chủ quyền của đất nước".

"Lễ tưởng niệm nhằm tri ân thế hệ đi trước đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Qua đó giáo dục, bồi đắp thêm bản lĩnh chính trị, niềm tin cho các thế hệ đi sau, noi gương các thế hệ đi trước, biết đặt lợi ích của Tổ quốc, của đất nước lên trên lợi ích cá nhân. Hoạt động này cũng giáo dục cho các thế hệ trẻ về lý tưởng sống đẹp, sống có trách nhiệm, sống có cống hiến"

Thượng tá Nghiêm Xuân Thái, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1

LÊ VĨNH
Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên